1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic,ca này em ko biết phải khám bệnh ở đâu,thôi thì mong các bác ném đá giúp...Thể loại cáo "dê"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boydangyeu88, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ngoài 1 vài lỗi sai chính tả và diễn giải hơi loằng ngoằng thì về bản chất, các bài viết của annylinh_tieuyeutinh có giá trị cao đấy .
    Xét cho cùng, không phải ai, cụ thể ở đây là con zai, sinh ra đã là người đàn ông hoàn hảo. Mà cũng không có 1 văn bản pháp lý hay truyền miệng nào, 1 hình mẫu quy chuẩn nào cho 1 "người đàn ông theo đúng nghĩa". Thông minh, hài hước, quyết đoán, bao dung, tàn nhẫn,... tất cả đều là những nét vẽ tô điểm cho bức tranh "perfect man". Cái quan trọng là chúng ta nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của mình, và cố gắng hoàn thiện bản thân, trong khi vẫn giữ nguyên những cá tính riêng của mình, những điều khiến tôi là tôi và tôi không lẫn với ai khác! 1 thằng đàn ông lý tưởng là 1 thằng đàn ông cả hư lẫn ngoan.
    Xét về bản chất, phụ nữ xem thường người yêu họ và yêu người xem thường họ. Nhớ nhé .
  2. aidungaisai

    aidungaisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    To chủ topic: bác có gì mới không! cập nhập cho bà con biết với!
    [nick]
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 29/03/2009
  3. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

     
    Báo cáo,em ngày nào cũng ngồi cập nhật 2 luồng thông tin,1 là trong topic này, ngày ngày nghe các bác ném đá sứt đầu chảy máu mà lòng em ôm bao áy náy,hic.Thứ 2,em bắt đầu quay cái bánh xe duyên số của em,đó là,ko làm 1 thằng đầy tớ ko lương nữa,nói trắng ra là em vẫn còn quan tâm đến cô ấy,vẫn yêu vẫn thương,nhưng ếch thèm đoái hoài j sất,em nó nói -> kệ,em nó giận -> kệ , em nó thích làm j thì làm,em ếch cần quan tâm,hàng ngày vẫn gặp nhau,em nó vẫn cố gắng trêu cho em cười,nhưng em cũng ếch cần biết, nhếch mép cười rồi lại tiếp tục phong thái lạnh lùng.Ôi,đọc những dòng tâm huyét của các bác,em đang cố luyện 1 cái mặt lạnh,kệ cho tim em lúc nào cũng sục sôi tình cảm.À mà,em nó thi thoảng vẫn "vô tình" va chạm với em,động tay động chân....ôi,em phải gằn mãi mới tỉnh bơ đc.Còn nữa,dạo này em dạy em nó trượt patin,có hôm em nó với con bạn đi trước,em ra bãi tập sau vì có chút việc,ra đến nơi em nó cười tươi rói,buông 1 câu ngoại ngữ,có nghĩa là " ông ra làm tôi yên tâm nhiều hơn".Em cũng chẳng tưởng bở j đâu,vẫn cứ kệ thôi,ko tự dựng cho mình chút hi vọng nào cả.
    PS: mong các bác đừng ném nhau nữa,nhằm vào mặt em mà ném này,em đỡ tất,hic.Các bác mất hòa khí em buồn lắm.[nick]
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 29/03/2009
  4. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

     

     

     
    "Đừng làm thằng đầy tớ ko lương nữa,nói trắng ra là em vẫn còn quan tâm đến cô ấy,vẫn yêu vẫn thương,nhưng ếch thèm đoái hoài j sất" Sao bác lại phải dối lòng thế!
    cứ thẳng tiến như số đông các bác trên này đã khuyên!
    [nick]
     

     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 29/03/2009
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng quá đi mất!!! Khuyên chú chủ topic thế này?? Với cáo đã gọi là có vấn đề thế này.
    1 ) sọt rác thẳng tiến
    2) cải tạo ngấm ngầm
    Slow slow slow quick!!!! Cứ bạn bè hay hơn nhiều. Cứ cái gì ngoài tầm tay mà trong tầm mắt. Thì cáo sao chịu đc. Củ hành nhiệt tình đi đã....đôi lúc nên có mặt đẹp
  6. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hihi,ngoài tầm tay mà trong tầm mắt,em kết câu này của bác hihi,vâng thì em vẫn đang làm bạn của em nó đó chứ,em có phớt em có bơ nhưng cũng ko phải là quay hẳn đi,vẫn có tý bác ạ,nhưng cố kiềm chế,dù biết dối lòng nhưng vẫn phải kiềm,em nó đc đà lại lấn tới,em mệt lắm ạ
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bọn đàn bà nó biết thể loại nào đần thể loại nào không. thông minh thì nó cho xxx(xxx nó sướng), đần nó cho làm bạn(dễ sai vặt), thỉnh thoảng đụng chạm, lời lẽ ong **** ty để cũng cố quan hệ. thế thôi. Loại đần là nói nhiều đếch làm, loại thông mình là làm xong đếch nói. Thế là hiểu.
    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 29/03/2009
  8. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ thớt pm cho tớ nick yh được không? Thấy ông anh bị ném đá tội nghiệp quá!
    chỗ con trai trẻ tuổi dê noí chuyên hơn, mây lão ở đây chả nương tay đâu!
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tiến bộ hơn trước nhiều rồi, khá khen.
    Có 1 cái anh muốn nói là chú ko nên coi trọng quá chuyện làm mặt lạnh, hay thường được hiểu là lạnh lùng nhu lãng tử. Nếu chú chỉ làm thế như đóng kịch, với mục đích phía sau vẫn là để thu hút, cưa gái thì nó cũng chỉ là cái mẽ, cái vỏ ngoài mà thôi, ko phải là chú.
    Chú nên làm cái đầu lạnh bớt, chứ ko phải lạnh lùng (act). Ngoài ra chú vẫn nên enjoy khi ở bên em nó.
    Cái quan trọng nhất mà chú nên nhớ: chú là người in control, là người điều khiển(ca ban than va hoan canh), em nó là follower (và... đây cũng là cái mà em nó muốn, trong tâm thức). Ko xốn xang bị động trước những câu thử, đòi hỏi, yêu sách của cáo.
    Về mặt khác, những biểu hiện từ phía cáo cho thấy những cái chú làm có tác dụng. Em nó bị thu hút bởi chú hơn ("em nó vẫn cố gắng trêu cho em cười"), ở đây nó cố gắng để thu hút sự chú ý.
    Ngoài ra, đoạn vàng trên kia là 1 technique khá cao cấp để thu hút người khác giới mà em nó đang dùng theo bản năng. Anh biết những em dùng cái tương tự và trai theo hàng đàn, thậm chí ko hiểu mình làm gì mà được hiệu quả như thế. Cái này là một dạng ngôn ngữ cử chỉ cho thấy em nó cũng bị thu hút bởi chú.
    Thế nhé, cứ improve đi.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    @chủ thớt: thôi lăn tăn làm gì nữa, sao mà mình nghi chú này bên Sing quá, mấy em nhỏ nhỏ đi học bên này hoành tráng ghê, biết thế mình bảo mấy anh bạn chịu khó mà đi làm quen với các em í (tất nhiên ko phải tất nhưng cứ làm quen càng nhiều xác xuất vớ được sẽ càng cao đúng ko nào???). Chú thích thì nhích, ko thích thì thôi chuyển nhà cái roẹt, ở đó mà nghĩ với ngợi làm ảnh hưởng học hành, phí cơm phí gạo
    [nick]
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 30/03/2009

Chia sẻ trang này