1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic,ca này em ko biết phải khám bệnh ở đâu,thôi thì mong các bác ném đá giúp...Thể loại cáo "dê"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boydangyeu88, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em học ở Tầu bác ợ,em ở ký túc của trường,muốn cũng chả chuyển đi đâu đc,dưng mà cũng cứ thích ở gần em ló hehe.
    [nick]
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 30/03/2009
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tiến bộ hơn trước nhiều rồi, khá khen.
    Có 1 cái anh muốn nói là chú ko nên coi trọng quá chuyện làm mặt lạnh, hay thường được hiểu là lạnh lùng nhu lãng tử. Nếu chú chỉ làm thế như đóng kịch, với mục đích phía sau vẫn là để thu hút, cưa gái thì nó cũng chỉ là cái mẽ, cái vỏ ngoài mà thôi, ko phải là chú.
    Chú nên làm cái đầu lạnh bớt, chứ ko phải lạnh lùng (act). Ngoài ra chú vẫn nên enjoy khi ở bên em nó.
    Cái quan trọng nhất mà chú nên nhớ: chú là người in control, là người điều khiển(ca ban than va hoan canh), em nó là follower (và... đây cũng là cái mà em nó muốn, trong tâm thức). Ko xốn xang bị động trước những câu thử, đòi hỏi, yêu sách của cáo.
    Về mặt khác, những biểu hiện từ phía cáo cho thấy những cái chú làm có tác dụng. Em nó bị thu hút bởi chú hơn ("em nó vẫn cố gắng trêu cho em cười"), ở đây nó cố gắng để thu hút sự chú ý.
    Ngoài ra, đoạn mà em nó thỉnh thoảng "va chạm" chú là 1 technique khá cao cấp để thu hút người khác giới mà em nó đang dùng theo bản năng. Anh biết những em dùng cái tương tự và trai theo hàng đàn, thậm chí ko hiểu mình làm gì mà được hiệu quả như thế. Cái này là một dạng ngôn ngữ cử chỉ cho thấy em nó cũng bị thu hút bởi chú.
    Thế nhé, cứ improve đi.
    Được revenant sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 30/03/2009
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là " Dê " thế nào là không "Dê "?
    Tại sao em có thể quy kết cô bạn gái em là "Dê " một cách dễ dàng đến như thế ?
    Khi bản thân em đã thực sự có hiểu biết về sự đánh giá này ?
    Nếu muốn phân biệt phải có kiến thức dựa trên cơ sở khoa học để tính toán mức độ ham muốn ******** của đàn bà.
    Mà mức độ này dựa trên sự ham muốn của chính đàn ông .
    Để xác định được cô bạn gái của em có thuộc loại mạnh hơn hay không , điều đầu tiên em phải hiểu em đã hay hiểu đàn ông nói chung .
    Với đàn ông người ta tính toán mức độ ******** cao hay mạnh bằng con số 9 và độ tuổi .
    Một người đàn ông được coi là có mức độ ham muốn bình thường :
    Ví dụ :
    Ở độ tuổi 20 như của em
    Người ta sẽ tính
    2 x 9 = 18 ( Có nghĩa là nhu cầu sinh lý là 1 tuần 8 lần )
    Lên độ tuổi 30
    3 x 9 = 27 ( Có nghĩa là nhu cầu sinh lý là 2 tuần 7 lần )
    Lên độ tuổi 40.
    ....
    Những người đàn ông có ham muốn cao hơn là mạnh và thuộc diện "Dê "
    Phụ nữ chị chưa đọc thấy có căn cứ nào để xác định mức độ ham muốn của họ , nhưng thường được tính theo ham muốn của chính đàn ông .

    Nếu cô bạn em có ham muốn mạnh hơn mức trung bình của đàn ông .Thì cô ấy chắc chắn thuộc loại có máu ham muốn mạnh.

    Một điều em cần lưu tâm :
    Nhưng với đàn bà xét về khía cạnh hết sức nhạy cảm này còn phải dựa trên hai mặt của một vấn đề về
    Đó là ( tâm lý và sinh lý )
    Đó là sự khác biệt giữa ham muốn bản năng của đàn ông và đàn bà vì không phải đàn bà chỉ tính trên thang độ đòi hỏi của sinh lý không .
    Một điều chắc chắn đàn bà đều có ham muốn với người đàn ông họ yêu .
    Và để phân tích xem cô bạn em là "Dê " hay cô bạn em có hứng thú quan hệ với người yêu cũ .
    Cái đó chị dành cho em
  5. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khen của bác.
    Em vẫn đang cố gắng giữ 1 cái đầu lạnh cho nó quen đã,chứ bạn bè em và cả em nó cũng biết tính em mà,rất nhiệt tình,nhưng đôi khi cũng khá là lạnh lùng,ko thèm nói,nên chắc em nó cũng biết là em ko cố đóng kịch,hehe.
    Còn cái khoản em nó có bị thu hút bởi em ko thì em cũng ko dám tưởng bở,thực sự bây giờ em mà sểnh ra tưởng bở chút là em nó cho đo ván ngay,khổ thế đấy bác ạ.
    Cập nhật thông tin: tối qua em nó kêu đau đầu,bảo em bóp đầu hộ,em cũng " hồn nhiên " ngồi bóp đầu với massage đầu cho em nó,hứt,ngồi suốt 3h đồng hồ,nhìn đồng hồ 1h sáng,em hỏi:"còn đau nữa ko? tôi về ngủ nhé",em nó lắc lắc đầu,chỉ vào thái dương,thế là em lại bóp tiếp,tranh thủ hôn em nó 1 phát vào trán,nhẹ thôi,em nó cũng chả phản ứng j luôn,em cũng kệ,chả nói j.1h30 em tê mông quá,mỏi tay + buồn ngủ,nói thầm với em nó:" ngủ nhé ! " em nó lại lắc đầu,em hôn cho phát nữa,rồi đứng dậy đi về đi ngủ.Lúc ấy em nó mới gật.Ôi ngất.
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ..thế mà cũng đòi tư vấn khi bản thân mình và mối quan hệ của mình thế nào
    Mod khoá topic câu kéo lại nhỉ
  7. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hihi,em thú thật là lúc em lập topic em bức xúc cực kỳ,cái mặt ngu đần thối ra,chỉ có trong đầu cái ý nghĩ :" em này nó quá DÊ,ếch yêu còn cho thằng đó xxx,lại còn thích xxx với thằng đó",hihi,giờ em thông ra nhiều rồi,tuy vẫn còn lấn cấn chút mỗi nghĩ nghĩ tới chuyện này,nhưng em bình tĩnh hơn nhiều rồi ạ.Cảm ơn chị vì bài phân tích độ dê hehe,em ko thử trực tiếp đc công thức này đâu.Mong chị chỉ giáo nhiều ạ.
  8. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hic,em thề với chị là em ko biết mối quan hệ của mình và bản thân mình đang ở vị trí nào nữa,hic,chứ em nào muốn câu kéo j đâu?Mong các tiền bối ném đá nhiệt tình ạ.Em cũng nghĩ là em nó cũng đang cố câu kéo mình,nên đang cố gắng làm công tác tư tưởng với chính mình,chuyện đêm qua em hối hận vô cùng.
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko tưởng bở lắm đâu, cái mà chú cập nhật kia là rõ rồi. Em nó ý tứ rõ ràng vậy mà chú ko chịu hiểu. Chú đã hôn thì phải làm tới luôn, còn chú đã muốn lạnh thì đi về đừng có hôn. Chậc, đáng lý là được đau lưng, mỏi chân thì chú lại bị tê mông với cả mỏi tay.
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Tốt. CHú thực hiện đc chiêu " ngoài tầm tay trong tầm mắt ". Sắp tới là chiêu " trong tầm tay nhưng luôn luôn tuột ". Vụ củ hành củ tỏi này đc. Nói chung cứ xê xê ra. mà nếu có gần thì ko làm gì, mà có làm gì cũng ko tới nơi tới chốn. . Làm thế này , đến khi nào nó nổi cáu hoặc phải nói thẳng. Đc ko nhỉ????

Chia sẻ trang này