1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

híc,câu chuyện từ quá khứ,vừa bị phát hiện xong

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi awake89, 02/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    trước khi vào vấn đề chính em muốn nói
    bi h em và người yêu đang yêu nhau bình thường
    tối hum qua em đi chơi với bạn em
    nó thấy anh í cứ gọi điện hỏi han linh tinh
    rồi bảo : tớ ghen tỵ với M quá, có người yêu quan tâm ......

    ngày trước người yêu em có yêu đơn phương 1 người
    em cũng biết và cũng đc nghe kể
    hum trc em có đọc được vài bài viết của anh í
    cách đây 3 năm viết về người kia
    em đọc mà kinh tởm anh í quá
    sau đó là suy ngẫm và nhận ra
    anh í yêu em không bằng 1/1000 yêu đứa kia
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} "Đã 2 năm kể từ ngày gặp em , trái tim anh luôn chỉ có 1mình em "là những dòng viết cho HUÊ - tên của đứa đó, trong khi đó từ lúc yêu em đến mấy tháng trước đây,em đã phát hiện ra mấy lần anh í chat chit rồi ntin với rất nhiều bạn chat rủ đi chơi,lúc bị em phát hiện thì anh í bảo chỉ rủ chả vờ thôi,
    1 thời gian sau,em lại phát hiện ra anh í gọi điện hàng mấy tiếng đồng hồ cho mấy đứa con gái là bạn chát của anh í,
    do là điện thoại trả sau em tình cờ đọc đc bảng chi tiết thông báo các cuộc gọi
    "Anh rất yêu em
    " trong khi đó anh í chẳng bao giờ bảo yêu em
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} "Cái hôm Noel em nhớ ko ? Anh đã mong từng ngày để hôm đó về đi chơi với em ,thằng N nó chọn ngày đẹp quá . 8h30 vẫn còn ở nhà vợ nó , anh ko sang được nhà em , lúc anh sang thì em đã..đi ngủ . hix ! Tức quá , ko thèm nhìn mặt nó ,rủa nó chọn ngày ngu như pig ấy ,chỉ muốn tẩn cho nó 1 trận. nghĩ là tại mình cơ , anh nhắn tin gọi điện xin lỗi , các kiểu.... cuối cùng sự lạnh nhạt chỉ có tăng chỉ ko giảm "em thì không bao giờ đc anh í đối xử như thế này,giả dụ em có là Huê trong trường hợp kia thì anh í cũng không giận thằng N và cũng chẳng cần xin lỗi em,thấy em ngủ rồi có khi càng tốt đõ phải đi chơi
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} " anh cảm thấy luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho em . anh nhiệt tình với em hơn cả với bản thân mình" còn anh í nói với em là anh í yêu bản thân anh í nhất rồi đến mẹ anh í ,......
    " v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} .Nhưng lạnh lùng , vô vị . nhạt nhẽo , mù quáng là những gì mình cảm nhận được lúc này .
    1.1 - 14.2 - 8.3 - 30.4 - 4.5 - 23.6 - 7.7 -19.8 - 2.9 - 20.10 - 24.12
    Ôi những con số , những ngày tháng ... phút lãng đãng bỗng nhận ra :thời gian trôi thật nhanh và cuộc sống thật tẻ nhạt "
    có 1 lần hôm valentine anh í mua thiếp nhưng hok viết thế là hok tặng nữa ,em có hỏi thì anh í bảo chưa có time để viết,rồi vài lần em có bảo: sao chẳng bao h anh tự dưng tặng hoa với mua gì tặng em vậy?thì anh í bảo có phải ngày gì đâu mà tặng,với cả anh không phải là người lãng mạn


    - các bác hãy cho em nhận xét khách quan về anh này ?
    - anh í chỉ yêu trung thành mỗi đứa kia thôi,còn em chỉ là dạng yêu chơi bời có cũng đc,hok có cũng đc phải không?
    - nếu tình trạng này cứ để lâu dài"cứ không tặng hoa,không bảo yêu em,...."thì sao ạh?vì có 1 lần em cũng đọc đc 1 bài nội dung chính là trc khi cưới đã có vấn đề nên sau này chông đi lăng nhăng là đúng
    -theo các bác bi h em có nên action để relax vì em rất khó chịu và bực mình.em sẽ đánh vào tài chính là chủ yếu
    - bonus cho các bác đoạn đó: v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Gửi em .. người con gái tôi yêu !
    Đã 2 năm kể từ ngày gặp em , trái tim anh luôn chỉ có 1mình em . Nhưng giờ ngồi đây , anh ước như lời bài "Buồn .." .. giá như mình đừng gặp gỡ ... hjx hjx ! Nhớ những ngày đầu tiên ấy ... 1 tháng chỉ gặp nhau có 1 lần , anh tin là 2 đứa luôn nghĩ về nhau , anh cảm thấy luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho em . anh nhiệt tình với em hơn cả với bản thân mình ...
    Rồi thời gian trôi đi .. ko hiểu cái gì đã làm em thay đổi . em luôn giành cho anh sự cáu gắt . lạnh lùng , khó chịu , những gì anh giành tặng, em đều tỏ ra bực mình ... anh kết luận là em ko yêu anh .. và anh phải ra đi . Người ngoài nhìn vào thì họ đánh giá anh là 1 người yêu đơn phương, 1kẻ si tình ,có kẻ còn khâm phục anh mới đểu chứ. Nhưng chúng ta những người trong cuộc , em có bao giờ tự hỏi nếu lúc nào cũng là tc từ phía anh thì nó có tồn tại đến tận bây giờ ko ?bây giờ thì anh chẳng nhiệt tình với ai nữa cả , cả em cũng vậy, ko phải vì anh ko muốn mà vì anh sợ ...
    Anh rất yêu em có phải vì anh ko hiểu em , anh cho rằng em là 1 cô gái cá tính , mạnh mẽ , thẳng thắn .. khác với những cô gái khác , em luôn làm những gì mà bản thân mình cho là đúng , ghét sự giả dối .Nhưng liệu đó có phải con người em ?đã có lúc em nói yêu anh .. nhưng khi gần nhau em lại lạnh lùng ,khó chịu ... có phải em đang dối anh , dối chính bản thân mình , để làm gì vậy em ?
    Em có lần nói :"xa thì nhớ , mà gần thì ghét ". hài thật , hài ko đỡ được .anh ko dám làm gì trái ý em , sợ em giận , em cáu gắt ...,lúc đấy cả 2 sẽ cùng tức ..Nhưng ngay cả khi anh ko làm gì thì em vẫn tạo ra 1 cái cớ để làm anh điên lên rồi lại làm em tức .. rồi cả 2 lại xa ..để nhớ !xa 1 thời gian em lại nhắn tin .. abc xyz ,anh lại nguôi giận và 1 cái vòng tròn luẩn quẩn tiếp tục được nhen nhóm lặp lại .
    Em có đếm là cái vòng tròn tình yêu đấy nó lặp lại bao nhiêu lần rồi ko ? nhìu nhìu rồi đấy . cứ mỗi lần em mong anh quay lại , anh như gã khờ ... quay lại liền .nhưng ngay sau đó thì lại là 1 cái quay 180 độ từ phía em , anh lại ôm tức trong lòng rồi lặng lẽ ra đi .. cứ như thế .lý giải điều này ... chỉ có thể là anh yêu em =100 lần em yêu anh , với cái tỷ lệ đấy ,em chẳng dại gì phải đáp lại
    Cái hôm Noel em nhớ ko ? Anh đã mong từng ngày để hôm đó về đi chơi với em ,thằng N nó chọn ngày đẹp quá . 8h30 vẫn còn ở nhà vợ nó , anh ko sang được nhà em , lúc anh sang thì em đã..đi ngủ . hix ! Tức quá , ko thèm nhìn mặt nó ,rủa nó chọn ngày ngu như pig ấy ,chỉ muốn tẩn cho nó 1 trận. nghĩ là tại mình cơ , anh nhắn tin gọi điện xin lỗi , các kiểu.... cuối cùng sự lạnh nhạt chỉ có tăng chỉ ko giảm , hoá ra ...mình nhầm [​IMG][​IMG]. Sự lạnh nhạt lôi kéo đến tận tết .. hôm 28 đưa em về ..em ko dám đi trong đường xóm ..sợ bạn nhìn thấy , ko dám cho anh trở về đến cổng ,,sợ ai đó nhìn thấy . hjx ..anh run quá ...
    Thế rồi anh quyết tâm ko quan tâm đến em nữa ...nhưng để thôi được em thật khó , 1 lần nữa anh lại quan tâm đến anh .. ban cho anh 1 cơ hội quay lại , lần này chắc chắn hơn.. vì em đã suy nghĩ kỹ rồi .hjxx 1 sự lặp lại của những lần trước đó , hôm cuối em tạo cho anh 1 diện mạo thật đẹp : trước mặt 4 bạn 9o của mình .em đã xây dựng anh thành hình tượng 1 chàng trai yêu đơn phương đến ...hoàn hảo .thật tuyệt .. cay đắng ,đắng cay ...
    Anh thực sự ko hiểu 1 điều .. em đã ko yêu anh đến thế , tại sao em lại phải làm như vậy với anh ? tại sao cứ phải dối anh . dối chính bản thân mình , được gì ko ngoài mất đi 1 người bạn .Giờ thì chắc em cũng đoán được là ko bao giờ có chuyện anh quay lại với em 1 lần nào nữa , mặc dù tận sâu trong trái tim anh vẫn yêu em .
    Nhiều lúc thấy mình thật hèn , muốn quên sao ko thể quên .Muốn yêu sao ko thể yêu .
    Lời cuối muốn nói với em : đừng bao giờ làm vậy với anh nữa , hãy là chính mình ..1 cô gái ghét giả dối , vì chỉ có vậy em mới tìm được tình yêu thực sự !... Chúc em hạnh phúc

    Dương mút sữa đấy àh ? sao hèn thế ku ?đọc bài chú viết anh cứ tưởng chú tuổi teen cơ đấy , chú tuổi teen àh . hình như ko phải đúng ko !mà bài này viết từ bao giờ đây ? he he đoạn cuối nghe hài ghê ,,,thật ko thế ?thế mà anh nghe nói mới vừa rồi có 1 kịch bản khác thế này đấy.

    Nói chung chú còn xanh và non lắm .đọc nhiều thứ đâm ra cũng loạn mẹ nó thần kinh rồi .mà cái lập trường tư tưởng của chú phải nói là vững vàng quá, rõ là chỉ làm khổ mình .Thôi cứ ngồi đấy mà gặm nhấm cảm xúc đê .Cái loại chú thì éo bao giờ khá lên được

    Hii ! viết thì cứng rắn vậy nhưng lần này đến lượt mình níu trước .Nhưng lạnh lùng , vô vị . nhạt nhẽo , mù quáng là những gì mình cảm nhận được lúc này .
    1.1 - 14.2 - 8.3 - 30.4 - 4.5 - 23.6 - 7.7 -19.8 - 2.9 - 20.10 - 24.12
    Ôi những con số , những ngày tháng ... phút lãng đãng bỗng nhận ra :thời gian trôi thật nhanh và cuộc sống thật tẻ nhạt [​IMG][​IMG][​IMG]

    Các bác ơi đừng trêu bac Dương nữa, em thấy tội cho bác ý quá, nếu em là cô gái kia thì em sẽ iu bác ý luôn. Bác ý tâm sự hay quá đi, chắc bác ý tình củm lém ý nhỉ. HiHi[​IMG][​IMG]Tặng bác bó hoa để chia sẻ cùng bác nè.
    Chú này viết thư dài dòng quá, cái công viết lòng thòng vậy thà rủ mấy thằng bạn ra đường Thanh Niên mà nhậu còn hơn.

    Biết gái nó không yêu còn tốn công ngồi ôm bàn phím trong khi hàng triệu thằng khác đang ôm gái làm gì, ra ngoài mà kiếm!

    Nhớ em ! cứ nghĩ đến em là lòng này rối bời , chẳng hiểu nổi nữa ...em nói có tc với mình , vậy mà khi gần nhau em lại tỏ ra lạnh lùng ...bực khó diễn tả .Khi xa nhau thấy nhớ nhau ,gặp mặt rồi lại căng thẳng .2 năm trôi qua ..em luôn vậy .Cảm thấy nhói đau khi nghĩ rẳng rồi em sẽ yêu một ai đó ,nhưng cũng chẳng đủ can đảm để đến với em thêm 1 lần nữa .... Tình vẫn còn đấy ,nhưng duyên đã chấm hết ...đành để thời gian trôi và chúc em hạnh phúc !
    Chiều về quê ... nghỉ 1 tuần . Vừa thích vừa ko thích ..chẳng biết quê hương có cái gì đó lôi quấn , mình luôn hào hứng khi về và thất vọng khi ra đi .. lần này chắc cũng ko ngoại lệ ^^
    Thật lòng mà nói anh vẫn muốn em quay lại ,H ạ ! nhưng thực sự mà nói em quay lại mà anh chấp nhận thì anh ko biết sẽ là thằng đàn ông như thế nào trong con mắt mọi người nữa,nói bao nhiêu lần sẽ quên em khi em lạnh lùng với anh vậy mà chỉ cần em nói nhẹ 1 câu tất cả quay về như lúc đầu ... thế nên em đừng bao giờ quay lại tim anh nữa
    Nhớ nhớ nhớ ! nhớ 1 thứ mà mình muốn quên , quên quên quên ! phải quên cái thứ mà mình đang nhớ ! phải quên ... nhưng quên kiểu gì ? quên bằng cách ko được nhớ thứ cần quên nữa .. quên đi cái mà mình đang nhớ ... nhưng vẫn đang nhớ cái đang quên đấy thôi ?
    ,... Ối giời ơi !điên mẹ nó rồi

  2. Urusai07

    Urusai07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, chưa đọc hết. Nhưng mà có lời khuyên là bạn nên nhanh tay e*** bài đi kẻo sẽ bị "ẩn bài viết", "lock topic", "ban nick" bởi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đấy. Hành động nhanh khi kẻ đó chưa "viếng thăm" topic này. Mô phật!
  3. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    chén nhau đi, he he.
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Hồn lướt nhẹ cho con nhờ !
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh thấy thằng đàn ông mà viết note tỉ tê nhí nhảnh thế này nó hãm tới 99% em ạ. Em nên bỏ nó đi, không bị nó chén thì lại tiếc đấy. Chúc em may mắn!
  6. botthieugia

    botthieugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!! mình đã đọc rẩt kỹ những phần bạn viết, cái phần bonus thì k cần đọc vì trên bạn đã viết rồi:) Theo như mình hiểu thì 2 bạn đã cưới đúng k?(sai thì bỏ qua nhá)
    nếu là mình trong tình huống này, mình sẽ thì mình sẽ dừng lại..! vì người đó thật sự không hề yêu bạn thật sự, người đàn ông kia chỉ lấy bạn ra làm vật thay thế cho thứ tình cảm bị khước từ, đúng ra thứ tình cảm đó là dành có người tên Huê(theo như bạn nói). Có thể họ chỉ chơi bời, quang đường mà thôi, chthwục ra họ không cần bạn, nếu họ đã thực sự yêu và cần bạn thì có lý do gì đi nữa thì họ cũng sẽ đến để đưa bạn đi chơi, mà không vịn vào cái lý do vớ vẩn đó đâu!....
    P/s: mình là mem mới, chỉ biết nói vậy thôi, chỉ có 1 câu cho bạn như thế này: "Hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo, làm theo những gì mình cho là đúng, và làm để sau này không phải hối hận! ". Thanks!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn đọc kỹ, mà trả lời thế này, thì rõ ràng bạn hoặc đầu óc đang nghĩ đi lung tung, hoặc khả năng hiểu của bạn có vấn đề.
    Khi đã cưới, người ta gọi là chồng, chứ không gọi là người yêu.Ôi,....3!
    @ chủ topic:
    14-2 mua thiếp nhưng không viết nên không tặng nữa? Ngoài thiếp ra có cái gì nữa ko hay nói là định tặng thiếp, nhưng rồi thôi?
    Nếu có tặng gì, thì cũng tạm coi như là hiện tại coi em là người yêu chính thức. Nhưng mà có yêu hay không, hay yêu thế nào, thì chả nói được. Tóm lại cũng giống như teen giờ yêu nhau ý, nhạt toẹt.
    Nếu không tặng gì, không nói yêu, thì vì lý do gì em lại bảo là yêu nhau bình thường? Kiểu bình thường ý ngoài em ra chắc có đến vài chục người nữa, chẳng có nghĩa gì.
    Khi yêu đơn phương- nghĩa là không được đáp lại, thì lúc nào cũng chỉ có người ấy là nhất rồi. Tình cảm lúc ấy hơn so với tình cảm với em bây giờ nghìn lần- rất chuẩn đấy.Vì rằng, con người nói chung, luôn muốn và tìm cách đạt được những điều mình không có.
    Trả lời các câu hỏi:
    - Giai này bình thường như cả tỷ thằng bây giờ. Chưa thấy nói có ưu điểm gì- nên cũng chả thấy có ưu điểm gì.
    - Yêu trung thành là vì yêu đơn phương. Còn em thì chưa chắc nó đã yêu em. Muốn biết có hay không có có được hay không, hỏi thẳng nó.
    - Chuyện không tặng hoa, không nói yêu, cũng có thể là tính cách của một số người. Nhưng nó yêu mình hay không mà thì mình phải cảm thấy chứ? Vì còn chả biết nó có yêu hay không, thì lo chuyện cưới gì sớm thế?Kể cả trước khi cưới ko có vấn đề, sau này giai vẫn hoàn toàn có thể đi lăng nhăng.
    - Nên làm ìg đó mà tự thư giãn đi. Thích thì lôi hẳn bài này, in ra hỏi nó.
    Đánh vào tài chính của nó ý hả? Tưởng nó có mua gì tặng gì mà không nhân dịp gì đâu? Đánh thế nào được? Kể cả có đánh, mà thấy vui lên được tí, ( nhưng cũng chả có cơ sở gì để khẳng định nó yêu mình được), thì cũng cứ làm đi.
    Còn tài chính của mình? Thì đôi khi mưa sắm cũng là một trò giải trí. Nhưng cẩn thận thủng túi.
    Chán thật, chả muốn nói gì thêm. 22 tuổi, phải không chủ topic?
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Toàn cốc xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến bạn chủ topic gia nhập nhóm Sở Khanh's Victims Band.
  9. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    thằng bồ chủ topic định bắt cá 2 tay rồi
  10. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em dự là sau khi chia tay, thằng bồ của chủ cốc còn trở thành chuyên gia chăn rau. Xin chia buồn.

Chia sẻ trang này