1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hic, chết em rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hhv, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic, chết em rồi

    Sau nhiều ngày bỏ học triền miên, hôm nay em đến trường, mới hỏi con bạn là hôm nay ở lớp làm gì, nó cười rất tươi bảo với em là hôm nay có một bài thi, hic hic. Giờ em đang ngồi trong thư viện, chẳng dám vào lớp vì chưa học bài gì cả, chết em rồi, hic hic


    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........
  2. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe đáng đời nhé hhv, ai bảo mê em KC lắm vào
    TuongVy
    The greatest thing that never end is just love and be loved in return
  3. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    thế sao mày còn online làm gì?
    that la taihai!

Chia sẻ trang này