1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic, em biết làm thế nào bây giờ, người đó khó hiểu quá !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Hic, em biết làm thế nào bây giờ, người đó khó hiểu quá !

    Biết nói thế nào nhỉ. Thôi em kể sơ lược một tí nhé.

    Người con trai đó 4 năm trước học cùng em. Và có lên mạng đòi cưa em ( chắc đùa thôi ), em ko chịu. Sau một thời gian thì biết người đó có người yêu. Và em cũng có. Mấy đứa bọn em chơi với nhau một nhóm nên thi thoảng cũng vẫn đi chơi nhưng em thì vô tư không nghĩ gì. Thậm chí ko muốn lại gần người đó hơn vì ko muốn người yêu bạn í ghen.

    Một tháng trước người đó chia tay người yêu vì gia đình cô bạn đó ko cho đi lại. Em và con bạn an ủi người đó. Em đã trực tiếp từng hỏi chuyện giữa 2 người để xem có giúp gì được ko. Người đó nói thật là muốn dừng lại một thời gian sau khi chia tay ( cô bạn kia nói chia tay rồi nhưng vẫn liên tục gọi điện nhắn tin để quay lại, em cóc hiểu cái kiểu gì nữa). Và vì thế con bạn em và em hay rủ người đó đi chơi để quên.

    Hôm trước đi hát. Người đó chẳng hiểu sao cứ lạ lạ thế nào đó. Thích hát đôi, rồi ngồi cạnh. Rồi nắm tay mình ( cái này là do lúc đó có tin nhắn, người đó đòi xem nên em đưa, ai dè nắm phải tay mình, em ko để ý lúc đấy nhưng về mới nhớ ra). Lúc về thì đòi đưa mình về tận nhà ( có thể vì hôm đấy về muộn quá nên mới làm thế).

    Hôm nay thì nhận được tin nhắn. Trong đó có câu rất khó hiểu rằng "Em ơi, lập hội độc thân đi, cho anh vào với. À, đừng vội yêu nhé ... Phải nghe anh đấy". Em ko hiểu người đó muốn ám chỉ điều gì. Hic, càng lúc càng thấy điên đầu. Và nhớ ra là hôm đi hát người đó cũng bảo sẽ ko yêu cho tới khi ra trường ( em ra trường rồi, người ấy thì chuyển trường khác nên 2 năm nữa mới ra ).

    Nói về em thì em quí người đó từ xưa. Vì thích sự chăm sóc chu đáo và rất tình cảm của người đó với con bạn mình. Vẫn hay trêu em, nhiều lúc cũng ngại. Nói đúng thì hôm đi hát về nhớ mãi cái cảm giác bị người đó cầm tay. Thật sự là bàn tay rất ấm.

    Em nên làm gì đây, vì em sợ mất một người bạn như vậy. Hay em tìm ai đó để yêu và ko nghĩ tới người đó nữa. Nhưng mà cảm giác bên cạnh người đó rất ấm, chả hiểu sao.
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Yêu roài, anh này muốn tìm người yêu mới đây mà. Nếu mà chưa có người yêu thì cứ yêu đê, anh chàng của bạn đang đinh đánh đường vòng, đi từ tình bạn lên tình yêu, keke
  3. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hị hị thế là bạn iu anh chàng kia rồi, hay là bạn thử xa anh ý một thời gian xem sao, xem tình hình cả 2 người thế nào, nếu cả 2 thấy nhớ hok chịu nổi thì tèn tén ten .
    Nhưng mà bạn cũng chú ý chớ, mới chia tay người yêu mà anh này lại quay sang xem xét bạn thì nhanh ghê, tớ thì tớ không thích như thế.
  4. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Tớ không hiểu mình nghĩ cái gì nữa. Biết là người ta mới chia tay, và mình cũng vậy. Có thể chỉ là cái cảm giác cần một ai đó để chia sẻ, để khỏa lấp đi, nhưng cứ nghĩ đến lại thấy đau đầu. Có thể là tớ đã ngộ nhận chăng?
    Tớ cũng sợ rằng người đó chưa thật sự chia tay, chỉ đang cố tìm cách quên người cũ đi thôi. Vì tớ cũng như vậy. Tớ nên làm gì, nên giữ khoảng cách bạn bè, tránh tiếp xúc trò chuyện với người ta, hay cứ để kệ cho mọi thứ diễn ra. Khó quá
  5. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mới cầm tay thấy ấm thì có gì đâu em ơi .
    Các bác ở vn đi chơi rồi đi hát , chẳng may cầm tay thấy ấm ấm , thế là lại nghĩ là yêu , hihi , khác bọn em bên này quá .
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích thì cứ đi chơi nhiều vào tình yêu nào mà chẳng xây dựng từ đầu như thế
  7. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    @alo : tớ cũng ko dám nói rằng tớ đã yêu. Tớ chỉ nói cảm giác của tớ thôi, vì tớ biết để yêu còn nhiều thứ cảm xúc lắm
    Hiện giờ thì em cũng ko thể làm việc j nổi. Đêm qua nghe người đó kể cho mình nghe 1 câu chuyện mà thấy thật tình cảm. Cũng ko phải tự nhiên kể mà vì em than thở (nhắn tin) rằng em đang rất buồn nên người đó gọi cho em an ủi.
    Em thấy mình cứ như con ngốc í, lạnh chả lạnh, nóng chả nóng. Nhưng thật là khó để làm bất kì điều gì bây giờ. Vì em biết người đó vẫn đang buồn chuyện của người đó. Nên mình tiến vào bây giờ thật vô lý. Hic, chết mất thôi.
  8. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật anh chàng này cao tay phết,chưa biết là có thật lòng hay ko nhưng hắn biết cách làm bạn phải xao xuyến
    Chỉ thấy thương anh bạn người yêu của bạn bây giờ
    Được inzaghihuy sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 06/08/2007
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    yêu mà chưa cưới thì bạn vẫn có quyền lựa chọn cơ mà , việc gì mà cứ phải xích mình vào 1 cái gì đó
    bạn đang có cảm tình với anh chàng kia rùi , cứ để đó xem sao , đến đâu thì đến lo gì
    việc gì mà cứ phải dồn nén tình cảm của mình
  10. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ma61y cai chuyen nay dau dau` nhi~

Chia sẻ trang này