1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic, em biết làm thế nào bây giờ, người đó khó hiểu quá !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzzz, ấy yêu rùi, hi hi, chỉ là chưa đủ lớn để có những biểu hiện khác thôi.
    Theo tớ thì trong trường hợp thế này, ấy cứ ở bên canh người đó, quan tâm, chia sẻ với người đó, để người đó có thể thấy phần nào tình cảm của mình. Và cũng là để kiểm chứng lại cái tình cảm nho nhỏ của mình. Mọi việc cứ từ từ, để thời gian trả lời.
    Chúc vui
  2. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    nói kủi này là chị này cũng thik anh kia rùi ;)) , cứ từ 1 time xem xét tình hình đã
  3. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    bị BÊ ĐÊ đấy, chạy nhanh !
  4. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    @inzaghihuy : tớ và người yêu đã chia tay lâu rùi. Người đó thì mới tan vỡ với bạn gái được khoảng hơn 1 tháng.
    @cocolee: ko hiểu sao bạn lại nghĩ tớ là bêđê vậy?
    Cám ơn mọi người chia sẻ giúp mình. Thực sự đã có lúc mình hi vọng đó là một thứ tình cảm đơn thuần bạn bè an ủi nhau, nương tựa nhau lúc đang cô đơn. Vì thế, mình ko dám công nhận điều gì bây giờ. Mình sợ nếu ko đúng, mình sẽ mất đi người bạn bấy lâu. Mình đã rất khó nghĩ để quyết định xem có nên thể hiện điều gì ko? Vì người đó rất nhạy cảm giống mình.
    Thứ 2 nữa là mình sợ yêu. Mình sợ lại phải tan vỡ một lần nữa. Cái cảm giác đấy ko hề dễ chịu với người bạn trai trước đây. Nên bây giờ làm lại có thể sẽ ko dễ dàng gì với mình.
    Người đó vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho mình. Và mình thấy rất vui. Nhưng mình ko dám nói gì nhiều. Có chăng là sự hỏi thăm bạn bè. Có phải mình ngốc quá ko? Mình sợ cái cảm giác cướp người yêu của bạn. Nên càng khó nghĩ. Hic
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Của hiếm à nha. Ra trường rồi mà còn thích mấy thằng sinh viên. Em tưởng con gái tuổi ý chỉ thích mí anh đi làm, có thu nhập ổn định chớ.

Chia sẻ trang này