1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic, em ế nè....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ThuLam, 23/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 6564150419

    6564150419 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ThuLam
    Anh có thể làm quen với em được không!, anh cũng lưng gù, mặt mũi cũng ko kém chí phèo đâu, em xem thế nào nhé, mong tin hehhehehe
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh Hạnh ơi, không phải là em cố tình không hiểu anh đâu nhưng giá mà... Anh sẽ không bao giờ tìm được một người con gái nào như bạn ấy, anh không thể nhớ lại những giây phút anh hét lên như thằng điên là " Tuổi trẻ khó thể kìm chế được " à? Con người đâu thể toàn vẹn và làm gì tồn tại hai tâm hồn đồng điệu hoàn toàn nhưng thời gian sẽ khiến con người ta hiểu nhau hơn mà... Nhưng thôi, em tôn trọng quyết định của anh, hi vọng anh đừng làm bạn ấy hi vọng gì nữa, đó là cách tốt nhất cho bạn ấy bây giờ... Để bạn ấy khổ một lần thôi anh nhé. cảm ơn anh nhiều.http://ttvnol.com/tvty/366931/trang-6.ttvn
    http://www.ttvnol.com/lamquen/358399/trang-9.ttvn
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ế đâu mình ko thấy mình chỉ đang biết có 1 nguời đang ngày đêm thương nhớ quan tâm lo lắng cho bạn đó ? bạn biết ai hôn ?
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình, chỉ có mẹ mình mới ngày đêm quan tâm thương nhớ lo lắng cho mình thôi, đó là sự thật, mãi mãi là sự thật...
    Con vẫn còn lắm dại khờ, vô tâm
    Trên đường đi trải thảm lỗi lầm
    Dẫu những cú vấp giúp con dần khôn lớn
    Nhưng 18 tuổi đầu chưa đủ lớn, Mẹ ơi... Đủ độ ấm chưa đồng bào?
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình rất nghiêm túc mà, không ai có ý kiến ah ?
  6. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của em ThuLam mới nhận ra 1 câu nói: "không chỉ có người con gái xấu mà chỉ có người con gái không biết làm đẹp". Nói như em thì nếu em xấu về ngoại hình thì có thể, hãy thay đổi tính cách đi. Tính cách đẹp tạo nên 1 tâm hồn đẹp, 1 con người đẹp. Đọc mới thấy là em ế cũng đúng thôi. Chẳng ai lại đưa tất tần tật các thói xấu của mình ra như em cả. Có lẽ em nên thay đổi đi. Nếu em tự tin, thì có thể sẽ có nhiều người đến với em, cho dù đó chỉ là để làm bạn.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã góp ý ạ nhưng có điều em chưa nêu tất tần tật tật xấu của mình mà, và em cũng không nghĩ là em không có một tâm hồn đẹp, thế nhưng anh đã đọc " Nhà thờ đức bà ở Pari" chưa ? Thằng gù đó tâm hồn không phải đẹp mà là rất đẹp nhưng không che nổi bề ngoài xấu xí của mình... Tiếc rằng em lại không định thay đổi bản thân mình, chẳng có lý do gì để em không chia sẻ với bạn mình các thói xấu của mình cả... Anh có dám khẳng định anh là người không tham ăn, không ích kỉ không ? Có à, tốt, vậy thì anh là một vị thánh...
    Còn việc em lãng mạn và kì quặc bởi vì trong đầu em luôn có những ý nghĩ bất chợt và em không thích phải đắn đo xem nó có khác người không, em thích thì em làm, vậy thôi, miễn là không ảnh hưởng đến ai cả... Thậm chí em còn cảm thấy vui vui... Mà thôi, em không nên nói bằng giọng như này với một người có thiện ý như anh. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé.
  8. 6564150419

    6564150419 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ThuLam, em rất đặc biệt với những suy nghĩ của em... điều đó tạo nên cái riêng của bản thân em... có 1 câu này chắc em cũng biết rồi, anh chỉ đọc lại thôi vì thấy hay hay, và hợp với em...
    - Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, bởi vì nó sẽ trở thành lời nói
    - Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, bởi vì nó sẽ trở thành thói quen
    - Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, bởi vì nó sẽ trở thành tính cách
    - Hãy cẩn thận với tính cách của bạn, bởi vì nó sẽ trở thành số phận
    ...Người trưởng thành là người biết kiểm soát những ý nghĩ của bản thân...
  9. dungmk

    dungmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    - Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, bởi vì nó sẽ trở thành lời nói
    - Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, bởi vì nó sẽ trở thành thói quen
    - Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, bởi vì nó sẽ trở thành tính cách
    - Hãy cẩn thận với tính cách của bạn, bởi vì nó sẽ trở thành số phận
    rất hay , như người ta thưòng nói : đùa quá hoá thật
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, lần đầu tiên em thấy sợ.... không phải em chưa đọc những dòng này bao giờ nhưng hôm nay, quả thực là .... Em vừa về thăm bà, bà em sống ở nông thôn nhưng bà em là một người hiểu biết và trong suy nghĩ cũng khá là hiện đại nhưng hôm qua lúc nằm ngủ với bà, bà đã bảo là em hư rồi, em chột dạ không hiểu vì sao bởi vì khi về quê bao giờ em cũng giản dị, không bao giờ mặc thoải mái mặc dù bà cho phép, ăn nói từ tốn lễ phép.... Hoá ra là khi về mệt quá em đã không vào nhà trong ngủ ( Nhà ở quê có năm gian), em nằm luôn ở gian giữa ngủ, bà thấy em mệt cũng để kệ em.... rồi đến tối về bà mới nói. Đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó thể hiện em đã quen với lối sống thoải mái, tự nhiên quá... Đành rằng vẫn chống chế rằng " Cháu mệt quá mà bà..." nhưng hôm nay đọc những dòng này của anh, em chột dạ ... Hi vọng là còn kịp, cảm ơn anh....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này