1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic, em ế nè....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ThuLam, 23/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ThuLam!
    Cún theo dõi topic của bạn từ đầu nhưng không tham gia. Bây giờ thấy bạn ngày càng có nhiều tâm sự rất hay nên Cún lại muốn ý kiến ý cò một téo.
    Thật ra Cún không bao giờ nghĩ đến chuyện "Ế ẩm" đâu bạn ạ. Trong suy nghĩ của tôi thì mình luôn là "thượng đế", có nghĩa là người lựa chọn tình yêu là mình chứ không phải các anh zai đâu. Cho nên khi thấy bạn kêu "ế" thì thú thật là thấy hơi bực mình. Chỉ có con trai mới sợ ế chứ con gái thì lo gì.
    Nhưng mà bây giờ cún nhận thấy bạn ThuLam không phải như bạn nói đâu. Bạn rất dễ thương chứ không hề xấu xí đâu nhá. Không phải ThuLam "ế" đâu, mà hoá ra là tại bạn "kén" quá thôi. Đúng không?
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì khen mình dễ thương, thực ra thì mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa... Cái đó giống như là mình đã yêu quí bản thân mình quá đáng nhưng lại tự phá vỡ các nguyên tắc của chính mình... mình không hề kén chọn, mình còn trẻ và tất nhiên là còn nhiều thời gian để nghĩ xem mình có ế hay không nhưng điều đó tất nhiên cũng không quan trọng.. Thực sự lúc lập topic này mình không định.... chỉ muốn mọi người relax chút thôi nhưng không ngờ lại gặp nhiều người quen quá.. mình có thể đối phó với mọi cách nói của mọi người nhưng cách trò truyện tình cảm, chân tình thì mình.... dễ bị xúc động và bộc lộ bản thân mình... mình đã nói rồi, mình là một người bạn tốt ... và có thể đôi lúc cũng dễ thương nhưng về cơ bản mình vẫn là một người không tốt, thật đấy.
  3. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    BẠN THU LAM!
    Đúng là tôi cũng cam thấy bạn hơi khắt khe với bản thân mình đấy.Mình nghĩ bạn sống cởi mở hơn một chút , vui vẻ hơn, hoà đồng hơn môt chút, chắc chắc sẽ chẳng có điều gì đáng lo cả.
    Còn trong chuyện tình cảm mình hơi duy tâm một chút, mình nghĩ còn có cái "duyên-phận" nữa.Nhiều khi vô duyên cũng chẳng đến với nhau được.Mấy bạn gái vẫn hay nói với mình câu: cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải của mình sẽ chẳng là của mình. Bạn nghĩ sao nhỉ?
    " NGÀY HÔM QUA LÀ NGÀY HÔM QUA, HÔM NAY LÀ NGÀY CỦA HÔM NAY VÀ NGÀY MAI CŨNG VẬY"
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    mình không nghĩ là mình là người khắt khe với bản thân, thật đấy, không phải tại mình có tính bảo thủ đâu... thậm chí mình còn nuông chiều bản thân mình quá đáng nữa, đó mới là vấn đề.... người mà thích gì làm đấy thì không thể khắt khe với bản thân mình được bạn à, còn vụ kia mình đã nói rõ rồi...
    à còn vụ hoà đồng thì có thể bạn hơi đúng, mình chỉ nói chuyện với ai mà mình cảm thấy thoải mái, có điều đó lại là phần lớn... nhưng dạo này công nhận cũng ít giao lưu...
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 11/07/2004
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Em gái sau bao ngày lang thang tiếp thị bản thân mà vẫn chưa ra tấm ra món gì à, tội nghiệp nhỉ
    Có câu " Chị hát em khen hay và ngược lại ", cuối cùng cũng tìm thấy người tán dương đó... rất tiếc lại là nữ giới nhỉ
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    À ừ, cũng được... " tán dương" à, à ừ, cái từ này nghe hơi...., em xin lỗi chị cún vì có người vì " tội nghiệp em" mà động chạm đến chị nhé... " lang thang tiếp thị bản thân " à ? À ừ, thật vui vì có người quan tâm đến bước chân lang thang của tôi, cảm ơn thật nhiều... nếu có một người có thiện cảm với tôi, dù không phải là nam nhi thì tôi cũng cảm thấy rất vui.... bởi vì đàn ông tôi cũng chỉ lấy một người vậy tại sao tôi lại phải coi trọng sự quan tâm của nam nhi hơn nữ giới nhỉ ? " ra tấm ra món", ồ, quả thực là từ này hơi hình tượng ( mình vừa đọc thấy ở đâu ấy nhỉ ? ), sao bạn không dùng giới tính khác nhỉ, có thể tôi sẽ hiểu bài viết của bạn hơn..... tôi xin lỗi vì đọc bài viết của bạn hơi kĩ nhé nhưng quả thực đó là một loại văn bản mà tôi chưa được tiếp xúc bao giờ, thỉnh thoảng tôi cũng hay mất thời gian một cách vô ích như vậy đấy... quả thực là mình không biết có bị thiểu năng trí tuệ không mà khó hiểu quá, dành an ủi là người viết trên tầm mình vậy ....
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 12/07/2004
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ... hoá ra nàng này muốn mọi người rì-lách-xờ. Why not? Nào mình cũng relax.
    Ôi tôi chết ế đây này, ế xưng ế xỉa, ế không còn gì để mà ế nữa....... Nào bắt tay các chị em ế giống mình!
    Tôi đọc được ở trên Thế Giới Mới cách đây... 5, 6 năm gì đó một bài phân tích về những người tự ti. Thật ra những người tự ti là người rất yêu quý bản thân mình, đến nỗi ảo mộng rằng ai cũng yêu mình như mình yêu mình vậy. Chính vì thế, những người tự ti đó rất sợ nếu phát hiện ra người khác không yêu mình, thậm chí ghét mình. Hơi bị yêu đuối nhờ!!!! Hichic..... Mình cũng yếu đuối đây này... sợ nhất là bị người khác nhìn mình bằng đôi mắt có hình viên đạn. Đâm ra lúc nào cũng tự thấy ế.... ế vì không chịu "bán" mờ....
  8. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    k thấy cái bài báo cundc đọc hợp lý lắm, người tự ti là người tự nghĩ mình kém cỏi so với mọi người xung quanh, nghĩ rằng những người xung quanh cũng biết thế và cứ thế mà đệ quy
    em thulam gì đó có giọng văn hơi giống một người bạn cũ của anh, vẫn gọi là mẹ Đốp. Mẹ Đốp vẫn nói với anh là sau này sẽ về quê, có một cái xóm gọi là xóm không chồng, có 20 bà k chồng, mẹ Đốp sẽ về làm bà thứ 21. Vài năm sau, giờ mẹ Đốp như đã có bạn trai rồi. Tin mẹ Đốp có bạn trai làm bao nhiêu thằng bạn anh tiếc ngẩn ngơ, vì giờ mới thấy mẹ Đốp là hay, mà càng ngày lại càng thấy hay, thế mới chết
    Nói đến đây nhớ mẹ Đốp quá, giá mà hồi đấy mình k ham hố mấy cái hư danh, he he,
    Cho nên đời cứ vui đi em ạ, k nên lăn tăn mấy cái ế ủng đấy sớm thế . Chúc vui
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hi, hi, vui quá, sao chị ý lại bị gọi là mẹ Đốp vậy ? em thấy giọng văn của em nó cứ đạo đức giả thế nào ấy...
  10. emdepnhatnha

    emdepnhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hic ! em củng ế nè !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này