1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic, em ế nè....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ThuLam, 23/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn :
    nghe em nói nè :
    ế + ế= ko ế
    ok chưa
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra phải là ế >===<ế = không ế.
    Chứ còn chỉ là đặt hai người ế trên cùng một chiếc thuyền thì họ cũng chẳng đến với nhau đâu.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra phải là ế >===<ế = không ế.
    Chứ còn chỉ là đặt hai người ế trên cùng một chiếc thuyền thì họ cũng chẳng đến với nhau đâu.
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng em đã giải đáp đúng được câu đố kỳ này. Giải thưởng cho em là đôi vé đến công viên "Nơi tụ hội của những người ế".
    Chúc em thành công lần này.
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại quán 333 ở Ngọc Khánh chứ gi` Mày yêu anh kéo nhị ở đấy rùi hả?
  6. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có những người rất xấu
    không có người phụ nữ nào ế, chỉ có những người ế 100%.
    không biết bác này bao nhiêu mùa thu rồi mà kêu ế thế nhỉ. tầm này chẵc U30 rùi, thế nên đừng có kêu kẻo người ta lại cười thì chán lắm
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cũng đọc truyện Người biến hình hả ?
    Có đĩa phim chưa ý nhỉ ?
    Cái câu trên phải là :
    " không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết rằng mình xấu
    Không có người phụ nữ ế chỉ có người phụ nữ không biết rằng mình ế " ok?
    Người ta cười thì càng vui chứ sao, mang đến niềm vui cho người khác Lam tôi cũng lấy làm hài lòng lắm....
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Dù muốn làm giúp đỡ ai chúng ta cũng phải hiểu rõ hoàn cảnh, tính cách của những người mà chúng ta muốn giúp đỡ. Hiện tại chúng ta đang có mốt những người cô đơn giúp những người ế, nên tôi mạo muội đưa ra một số nhận định rất tình hình.
    Định nghĩa: ế đánh vần theo tiếng việt là "em sắp ế"
    Có hai loại ế:
    - Ế tự nguyện: loại này do bận trăm công nghìn việc nên tự cho phép mình ế, và để bạn bè qua mặt trong khoản đó.
    - Ế vì chọn lọc tự nhiên (lưu ý: trong thời gian nghiên cứu khoa học, cụ Đác Uyn cũng từng là một nhà tư vấn tình yêu-tình cảm khá cứng tay).
    Theo nghiên cứu mới nhất, phụ nữ ngày nay đa số thuộc ế tự nguyện, tỉ lệ sống độc thân cứ tăng ,như được lắp motor, theo hàng năm. Với nghiên cứu này chúng ta có thể đoàng hoàng loại bỏ loại "ế vì chọn lọc tự nhiên" ra khỏi danh mục.
    Trở lại với định nghĩa, ế. Là một thán từ biểu lộ cảm xúc cuộc tình này đang đến hổi kết thúc, và em sắp lại ế, anh nào có lòng tốt chìa tay ra kéo em lên, nếu anh đưa tay thì em sẽ kéo anh xuống vực cùng, anh không đưa tay em sẽ nói với mọi người là anh không giúp đỡ người gặp nạn.
    Các bạn nam hãy cẩn thận với những cô bé giả bộ thỏ non, nếu bị các nàng tóm được thì thôi rồi, con thỏ với bộ đồ ăn đang toe toét tráng miệng với món thịt sói.
    Thôi đến giờ đi làm rồi, mưa quá. Híc, cố vậy, hê hê
    Chúc các cô "ế" ăn nên làm ra, phát tài phát lọc
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em Thu Lam cứ đùa, xinh như em, tính cách hay, có cá tính
    ế là ế thế nào, chị thấy người như em ý mà: cứ ngồi một chỗ mà chọn , em ạ
    Em ế thì.....chắc là kẹn chọn quá mà thôi
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    chị ơi là chị, bận bịu chưa đủ hay sao còn vào đây phá em chứ ?
    em chẳng kén chọn gì cả, em chỉ muốn có một người tin vào linh cảm của họ, tin tưởng vào bản thân họ... và điều đó có nghĩa là em cũng có thể ....
    một người chân thành ...
    và nếu có thể, người đó sẽ chỉ cho em biết em là ai, em muốn gì... bằng tấm lòng của họ... còn nếu không, là bạn tốt của em cũng được....
    he, he, mình post lên thế này lại có khối người vào mổ xẻ đây...
    Đã có một lần, có người bắt em nói rằng em yêu anh ấy... muốn anh ấy vui và em cũng hơi có tình cảm, em đã định thử nói nhưng không thể ... Buồn cười thật, lẽ ra anh ấy nên tin em, nên tin vào những điều anh ấy nghĩ... nếu như vậy, có thể em đã yêu anh ấy rồi và điều đó có nghĩa là có thể vượt qua được tất cả... Nhưng mà anh ấy cho rằng em đùa cợt, anh ấy cho rằng em không nghiêm túc chị ạ.... để rồi hôm sau, chính em cũng nghĩ như vậy, em nghĩ là nếu mình yêu người ta phải cảm nhận được chứ, ....
    Và thế là em thấy mình ... thật buồn .... có thể người ta nghĩ rằng em dứt khoát hơi vội vàng nhưng em không nghĩ thế, em nghĩ là yêu là một cái gì đó trừu tượng nhưng đối tượng nhất định phải nhận thấy, còn nếu không phải thì tại sao nên níu kéo dù cho có nói em là tàn nhẫn...

    Buồn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này