1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic, gặp mấy em xinh quá, làm sao làm quen??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trai0ghe, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai0ghe

    trai0ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hic, gặp mấy em xinh quá, làm sao làm quen??

    Hic, ấy là tui nói đi đường hay đi ăn hàng nhá, chứ kô phải là...hoc chung 1 course đâu, hì hì. Thấy nhiều em xinh ghê, mà kô biết cách nào làm quen cả, chỉ sợ....trâu đã có cọc rùi. Có ai có chiêu nào hay kô cho tớ học hỏi với nào?
    Các girls có ý kiến gì kô? Để tớ collect lại làm thành 1 cuốn "Cua gái đại pháp" đem bán, hê hê.....
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hì hì - có nghề phải dấu chứ chú này rõ chán ! Chỉ chú để chú cưa hết ứ !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm quen với các em xinh cũng dễ thôi, cần 2 bước :
    1, Khoe hàng :

    Nhìn anh đi, anh có di động xịn này, anh đi Dylan này, anh vuốt keo nhuộm light sành điệu này, nhà anh mặt phố bố anh làm to này, anh đẹp trai này, nhưng anh yêu chung thuỷ lắm, anh chỉ thích những em xinh xinh dễ lừa như em thôi này ...
    2, Phải làm thế nào cho những em xinh xinh đó tin những điều chú nói ở phần 1 là đúng. Chỉ cần phát hiện ra 1 điều bốc phét là nó bỏ chú đi theo anh khác sành điệu hơn ngay. Xinh mà
    Muốn cưa mấy em xinh bây giờ phải có tiền, rỗng túi thì đứng ngoài ngó đi

    Hà Nội ơi
    Dáng huyền tha thướt đê mê
    Tóc thề thả gió lê thê
    Biết đâu ngày ấy anh về
  4. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    hahhahha, Cái gì chứ cái kiểu này thì khó gì. Nếu gặp ở ngoài đường thi giả vờ đóng kịch hỏi đường, giờ, theo về nhà, hoặc ............. Còn trong nhà hàng thì có cả tỉ cách và còn đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà đàn ông kiểu gì mà không biết những cái điều vớ vẩn như thế này đi đem lên ttvnol để hỏi thì không biết có ... để làm quen ở nơi công cộng không biết. hehhehe
  5. trai0ghe

    trai0ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác beengoan nói "hay" wá, cười đau cả bụng. Dĩ nhiên la phải hội đủ at least 80% các yếu tố đó rồi mới dám lên đây hỏi chơi chứ.
    Còn bác pndinhj nói thế là sao? Tớ post lên đây là để trao đổi kinh nghiệm mà. Chứ nói thật, nếu có gan ...to chút xíu nữa, chắc tớ...chặn xe đòi làm quen cũng được á, hê hê...
    Tớ nghĩ cách hay và có vẻ dễ nhât, romantic nhất là......thó được mobile number của nàng, hí hí...
    I love my family soooo much!!!
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hị hị .. kím cái rì gần gần á ( lõi ngô , vỏ chuối , hạt mận , thìa rĩa rì đấy .. ).. lia cho một phát .. nếu người ta không có phản ứng thì là dấu hiệu tốt .. bước 1 ngon lành ... tiến tới bước hai ... còn nếu có phản ứng ngược lại thì .. hị hị ... lo mà zọt cho lẹ .. , không thì no đòn ...
    Khì khì , đùa chút thui .. chứ hơi đâu mà làm quen làm kiếc làm rì , hix hix .. cái rì tự nhiên thì vẫn hơn muh
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  7. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu cần nói : Hãy tự tin vào chính mình
    Catch me if you can (^_^)
  8. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Để anh dạy thằng em 1 chiêu nhá:
    Bạn ơi làm ơn cho mình hỏi chiếc áo này bạn mua ở đâu mà đẹp thế. ....... sau đó thì biết phải làm gì rồi chứ gì. Bước đầu bắt chuyện được với nó là khó nhất thì anh đã bày cho chú phương án này rồi mà. lần sau thực thi đê ! không thành công bảo anh anh chỉ cho cách khác
  9. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều khi gặp nhiều em xinh dã man nhưng muốn làm quen thì khó quá tự nhiên ra bắt chuyện thì thật là vô duyên
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  10. trai0ghe

    trai0ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ha ha..bác Shock nói 1 chiêu khá hay, nhưng chả lẽ lại hỏi cái áo con gái người ta đang mặc? Mua cho bạn gái hả? Cứ cho là mua cho em gái đi, nếu bác đủ can đảm để hỏi câu đó thì còn sợ gì nữa, bao nhiêu là chiêu khác nhau.
    Hồi đi học quân sự, tớ cùng 1 nhóm đã mời 1 bàn bên cạnh( toàn girls) 1 đĩa trái cây nhưng bị từ chối, hê hê... (Nhưng hôm sau người ta đã xin lỗi, ke ke ke)
    I love my family soooo much!!!

Chia sẻ trang này