1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic, gặp mấy em xinh quá, làm sao làm quen??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trai0ghe, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi em ơi ! Chú cứ kêu là mua cho bạn gái.
    Thứ 1 : như vậy đối tượng sẽ thực sự tin là mình lên hỏi 1 cách nghiêm túc chứ không hề có ý trêu choc..
    Thứ 2: đối tượng sẽ có ấn tượng tốt về mình ( 1 người đàn ông biết wan tâm đến bạn gái )
    Có như vậy thì các bước tiếp theo mới trôi chảy được
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác này chỉ được cái nói đúng, mấy em xinh đi ngang qua thì chỉ ngắm thôi chứ biết làm được cái gì.
    Mà đánh chết thằng red_devil, có vợ mà vẫn còn nhìn ngó linh tinh
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  3. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là một vấn đề nhiều đồng chí rất quan tâm. Theo mình các chị nhà ta cũng rất sung sướng nếu như được anh chàng nào đó đến làm quen, hay khen họ một vài câu nào đó. Vậy tại sao chúng ta không chủ động nhỉ?
    Nhìn vào cô ta và cười cho thật tươi, cho thật thiện cảm.
    Nếu như người ta nhìn lại mình có nghĩa là "mình cũng rất muốn được làm quen với bạn" (Các bạn đọc chương trình cho chuẩn nha, nhỡ may cô ta cười đểu, cười khinh mà tiếp tục là không hay ho gì đâu). Còn nếu hỏng bước một thì bỏ cô ta đi, như vậy chứng tỏ cô ta đã có nơi có chốn hoặc cô ta không thích làm quen lúc đó hay bạn không đủ sức hấp dẫn đối với cô ấy,...)
    Đó là bước quan trọng nhất còn sau đó rồi thì mỗi người có một cách giải quyết riêng, tuỳ vào từng hoàn cảnh cụ thể..Chúc các bạn có được nhiều người bạn như mình mong muốn!
    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.
  4. powerofmoney

    powerofmoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Để anh dạy thằng em 1 chiêu nhá:
    Bạn ơi làm ơn cho mình hỏi chiếc áo này bạn mua ở đâu mà đẹp thế. ....... sau đó thì biết phải làm gì rồi chứ gì. Bước đầu bắt chuyện được với nó là khó nhất thì anh đã bày cho chú phương án này rồi mà. lần sau thực thi đê ! không thành công bảo anh anh chỉ cho cách khác
    [/quote]

    Tưởng ông "anh" có chiêu gì hay hoá ra chỉ có cách rẻ tiền mà thôi hehe..., sẽ chỉ nhận được câu: "anh hỏi làm giề, để mua cho người yêu à?."
    tui có mỗi một chiêu từ hồi cấp 3 đến giờ vẫn hiệu nghiệm lắm, được thì được, ko được thì thôi.
    Ra tận nơi em đang ngồi và hỏi: " xin lỗi cho anh hỏi, chỗ này có ai ngồi chưa? anh có thể ngồi đây ko?" Nếu em trả lời là "có" hay gật đầu thì mình ngồi. Còn nếu em trả lời "không" hay lắc đầu thì mình... cũng ngồi vì chưa ai ngồi chỗ này hoặc không ai ngồi chỗ này mà.
    Bước đầu thế là luôn thành công, còn các bước sau thì do "trình" bạn thế nào thôi. ( tất nhiên phải trừ trường hợp em ý đang chờ người yêu thật, lúc đó tốt nhất là té khẩn trương nếu ko thằng người yêu nó đánh bỏ me.) hehe... chúc các bác thành công. Bây giờ em chán mấy cái trò làm wen kiểu này lắm rùi.
  5. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    he he .... các bác làm em vui wá ...
    em thì chẳng bao giờ em làm wen với mấy em ở trên đường cả ,mắc dù nhiều khi nhìn các em xinh đến vãi lúa ra .... (nhưng nói thật là không phải lúc nào cũng nhìn thấy chị em xinh đâu ...nhiều khi đêm về không ngủ được vì hì hì .....tuy nhiên em chẳng bi giờ làm wen với mấy em xinh xiinh đó cả ...vì có nhiều lý do ...em chung thuỷ lắm các bác ạh khi em đã có một đối tượng ruồi thì em chẳng muốn làm wen với ai...và khi chưa có em cũng khong có làm wen đâu ....với lại em nghĩ rằng như bác nào đó nói đó ...cái gì thự nhiên đến vẫn hay hơn ....con theo em thì có một câu như thế này .: "cái gì đến sẽ đên"
    he he
  6. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này làm gì có bước tiếp theo nữa mà trôi chảy chứ
    trái tim anh dành trọn cho em
  7. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái rất xinh không hiểu tại sao chỉ có một anh chàng kia là không chịu tìm cách làm quen với mình , trong khi bạn bè anh ta tìm mọi cách lấy lòng cô gái , cô ta tò mò tìm hiểu và chủ động làm quen !!
    Đây cũng là một trong các cách , các bác phải tỏ ra đủ LẠNH đối với các cô này ....hì.....dĩ độc trị độc mà !
    trái tim anh dành trọn cho em
  8. trai0ghe

    trai0ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn! Cái chiêu đó xưa rồi. Bác làm thế, may ra những con bé nào cực kỳ "kiêu" nó mới chịu để ý đén bác, còn mấy đứa khác đang ở trên 9 tầng mây sướng lận.
    I love my family soooo much!!!
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các bác cứ ra làm trò con khỉ đột trước mặt nó khéo nó tưởng "pet" nó tóm cổ mang về, nửa đêm thì...hihi. Nhưng chỉ dùng cho các bác thôi nhé còn em thì...xin chịu hihi
    Yêu anh nhé em???
  10. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.. dễ ợt.. phải làm thế nào để cô nàng ra làm quen với mình thì mới đáng nể chứ..
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

Chia sẻ trang này