1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hic hic ba con lam minh so qua ,nhung du sao cung thank kiu

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi tieuthudanhda, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    đăng kí ở đâu mà chẳng được cơ chứ. mà đanh đá thích ai thì nói đi nào ,nếu là anh thì anh lại càng sướng đây hii có bữa chè mà anh với em cùng đi ăn chè không mất xiền đó hiii


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , iem có nghe nhầm hông há ăn? Rựu hẩy? nạ nhỉ , ăn uống rựu hồi nào
    nevermine_70,way?​
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Khổ , thế là lại sắp thêm sừng đó hả VTB?
    Tieuthudânhda em ơi cứ y kế hoạch chị em mình đã bàn mà thực hiện nhẩy
    nevermine_70,way?​
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hẹc hẹc thế là hội trưởng vi của chúng ta sắp có thêm 1 cái sừng rùi haaaa...........


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  5. tieuthudanhda

    tieuthudanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hi thếlà anh vi béo nhận em làm phu nhân rồi nhé,nhưng anh béo ơi làm chồng em cực khổ lắm đấy anh có chịu nổi không.
    em cho anh suy nghĩ lai kẻo sau này lai hối hận.bà con ơi tui thông báo 1 tin quan trọng nhé ,bắt đầu từ giờ phút này tuilà đội trưởng phu nhân rồi đấy nhé ,nên mọi lời nói của các ông nhớ thận trọng đấy ,nhất là ông eagle218 đừng có mà tinh vi.chị em phụ nữ chúng ta có tự hào về e m ko .bà honghanhnhi bình thưòng chị khuyến khích em kiếm chồng lắm mà saobây giờ lại giở chứng .
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    thế em đọc mà ko biết à,chuyện rành rành thế còn rì nữa
    anh emmình chuẩn bị có bữa rồi,hih lai phải nhậu nhẹt ngại quá cơ,híc
    danhda ơi,em bắt VTB phải mang sính lễ đến nhé,ko thì đuổi thẳng cổ về đi em à
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ặc ăc thằng béo nó phải cạo đầu nhẵn thín nhường chỗ cho sừng rồi mà chúng mày vưỡn không tha cho nó, ặc ặc sợ quá
    [​IMG]
    promise me, u'll wait 4 me..​
  8. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thưa với ông hội trưởng ông nhận vợ đơn giản thế thôi à? Lễ vật đâu dâng lên đê và từ nay anh phải gọi em bằng chị hì hì em là chị vợ của anh quá đã:). Từ nay gọi chị xưng em nhá không thì chị cho em đi tàu bay giấy ngay đấy vì chị bảo nó.... tấn công em mà vì thế phải hậu tạ chị đi nghe chưa?
    Yêu là khổ, không yêu càng thấy khổ
    Giữa hai đường biết chọn cách nào hơn
    Nhưng em ạ, biển trời còn giông tố
    Thôi thì... yêu cho bớt nỗi cô đơn
  9. tieuthudanhda

    tieuthudanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bà con ơi tui xin thông báo lại tin khẩn cấp ,sau bao ngày tấn công anh béo đội trưởng của chúng ta đã gục ngã vô điều kiện ,nên mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này ,cũng tại vì em bị nhiều người phản đối quá ,chính vì vậy mà em chuyển tông sang yêu anh nào đang là anh trai của bà honghanhnhi ,đơn giản là tự nhiên em thích làm chị dâu của bà ý đó mà ,có ai là anh trai của ba honghanhnhi thì nhớ mang sính lễ voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao ai mang lễ vật đến trước thì rước nàng về dinh
  10. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mày nhầm chỗ rồi đấy anh chị không mắc lừa mày đâu ít câu kéo thôi không thì chị cho mày đứt luôn đó .
    Yêu là khổ, không yêu càng thấy khổ
    Giữa hai đường biết chọn cách nào hơn
    Nhưng em ạ, biển trời còn giông tố
    Thôi thì... yêu cho bớt nỗi cô đơn

Chia sẻ trang này