1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic hic buồn quá!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi HappyWife, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HappyWife

    HappyWife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hic hic buồn quá!!

    Trời ơi buồn quá đi mất thôi, ngày mai là Noel rồi mà chồng lại đi công tác xa, có nguy cơ không về kịp! Nếu thế này thì Noel mình lại phải ngồi nhà một mình roài, chán quá......... Sao mà mình ghét mấy ông lãnh đạo cơ quan chồng mình thế, ai lại phái chồng người ta đi công tác vào dịp cuối tuần cơ chứ? Lại còn đúng vào lễ Noel nữa!
    Tối nay ngủ một mình sợ quá đi thôi! Không có chồng nằm bên cạnh ngủ thế nào nhỉ? Chả biết mọi người thế nào, chứ mỗi lần chồng đi công tác là tôi chả ngủ được gề cả, có lẽ đã quen hơi mất roài, ngủ một mình vừa lạnh, lại vừa ... sợ ma!! Khổ quá!!
    Thôi than phiền mãi cũng chán, chúc mọi người GIáng Sinh vui vẻ, còn tôi thì chắc là buồn thiu roài!!
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có thể chồng bạn lại được ở trong tâm trạng khác đấy!!!!( he xin lỗi tí nhé)
  3. chuoita

    chuoita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tôi cufng pha?i ngu? 1 mi?nh. Nếu bạn không phiê?n tôi muốn mơ?i bạn qua chôf tôi la?m bưfa ngu? thân mật nhi?
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Tư sản 1 tí,nấu cháo điện thoại đi vậy,rùi xem 1 bộ phim,lên giường đánh 1 giấc mai adua với mí cô bạn gái,xong...chồng về lại thấy mình yêu đời,tươi mới í chứ
  5. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho tớ, chồng đi công tác cứ như chim sổ ***g ấy, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi_Cảm giác khoan khoái cực kỳ .
    Chồng ở nhà, ngày nào cũng như ngày nào: ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, đi đâu cũng cặp kè....
    Chồng đi vắng: Tụ tập bạn bè, đi ăn uống, mua sắm... đêm mới về nhà ngủ.
    Nhưng chỉ khoảng 1tuần thôi, lại mong chồng về lắm lắm. Lúc đó mới thấy ngủ 1 mình mới buồn làm sao, hehe
  6. thanhthanhbaby

    thanhthanhbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, còn mình chỉ thích chồng đi vắng được tự do thoải mái, không phải phục vụ chồng cơm nước. Tối ngủ thì không bị quấy rầy!!!
  7. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thấy tâm sự của chị em cũng nhiều cách nhỉ? Không biết tâm sự của bà xã tương lai của mình thế nào nữa. Toàn phải đi công tác suốt, cả ngày Noel, tết Tât, tết Ta.. hic hic..
  8. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bác nào bảo chồng đi công tác mà buồn thì vẫn còn sung sướng chán, nhà cháu nhìn vào mà thèm, hic . Nhà cháu vợ chồng cả năm không gặp nhau được 1 lần, thì nên gọi là gì nhỉ?
  9. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chị nhá em méc anh chồng chị........
  10. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Suỵt, nói khẽ thôi em nhé!

Chia sẻ trang này