1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hic hic, cà?i nà?y thì? post và?o ?'Ă?u, thĂ?́y sợ quà?, may mà? chưa biĂ?́t gì?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tinhyeumangtheo, 26/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeumangtheo

    tinhyeumangtheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hic hic, cài nà?y thì? post và?o 'Ău, thẮy sợ quà, may mà? chưa biẮt gì?

    Em Quỳnh B10 Đào Tấn Có Bị Hiv Không?
    kính chào tất cả anh em
    trước tiên đi vào một vấn đề cụ thể này tôi mong muốn các ban hay nghe tôi một câu nói
    "CÁI CHẾT CHƯA LÀ TẤT CẢ, SỰ SỐNG VẪN CÒN PHÍA TRƯỚC"
    tôi mạnh dạn nói như vậy bởi tôi biết khá rõ về em quỳnh đào tấn, cái thủa tôi quen em chắc chắn khi đó mọi người vẫn chưa biết em nhiều đâu, khi đó em cũng chưa xuất hiện trên diễn đàn này, nói chung em vẫn chỉ là cô bé vẫn thỉnh thoảng đi ngủ với đàn ông không online.
    năm 2002 bạn tôi, một con người nói chung là dân chơi Hà nội đã bị HIV sau khi một lần chung chạ với gái mại dâm ở trên phố Tô Ngọc Vân. do hôm đó nó( bạn tôi) trúng lô một khoản tiền khá lớn, 7h30 phut khi biết tin trúng LÔ chúng tôi gặp nhau và đi ăn mừng vì hôm nay trúng được 2 nháy, địa điểm liền được chọn đó là ra Phùng hưng ăn Lẩu vì đợt đó trời lạnh nên ăn lẩu là khoái khẩu rồi.bữa rượu đó có tôi, nó, và 2 thằng bạn tôi nữa, lúc đó tầm 8h30 bữa lẩu bắt đầu, chúng tôi gọi voka ra ăn mừng vừa ăn vừa uống thấm thoát 4 thằng đã làm hết 3 chai voka to, rượu vào cộng thêm ăn lô khiến chúng tôi hưng phấn và nghĩ ngay là sẽ có khâu gái mú...

    10H bữa lẩu kết thúc, chúng tôi gọi taxi và tất cả cùng nhau thẳng tiến phố Tô ngọc vân,khi dên nơi đã thấy mấy thằng trông xe và vẫy khách ra đón và đưa chúng tôi vào nhà nghỉ( tôi cũng không nhớ rõ lắm nhà nghỉ đó tên gì, chỉ biết nó nằm bên tay phai gần cuói phó, vừa vào tới nơi thằng bạn tôi bảo hôm nay nó sẽ bao tất cả các em ở đây khoảng 9 em gì đó, sau khi thỏa thuận xong chủ quán gọi tất cả các em ra xếp hàng và cho chúng tôi chọn, công việc chon bắt đầu vì rượu say nên chung tôi cứ thấy con nào gần như là cởi hết quần áo là chọn.Hôm thằng bạn tôi là chủ chi nên nó chọn cả 3 em vào phòng của nó để nó hành sự, bọn tôi chỉ mỗi thằng một con.lúc đó nói thật là rượu vào rồi nhieu khi cung quên không biết hành động của mình là gi nữa khi vừa vào tôi đè em ra giường và cứ thế là phang...bốp chát và xuất...xong việc tôi xuống nhà va ngồi đợi bạn tôi một lúc sau thì hai thằng ban tôi xuống và hỏi tôi thàng Ấy nó chưa xuống ah
    "hắc chơi 3 con đ*o ra được rùi" tôi cuời kệ nó hôm nay từ A - z là nó mà,......15 phút sau khi chung tôi uống trà thì nó xuống, lúc đó chúng tôi cũng đã tỉnh táo và nó nói chết rồi lúc nãy tao chơi mấy con không bao,....tôi bàng hoang và hỏi có thật không? và như phản xạ tôi hỏi mấy thằng tiếp tân la mấy con bạn tôi chơi có bị HIV không?thằng lễ tân trả lời là không, nó không hề bị....cũng là một phản xạ.bạn tôi lúc đó cũng đang lo lắng, và nó cảm tưởng như đang mơ màng, không biêt nó đang ở đau và làm gì, mọi thứ nó cảm tưởng như mơ...lúc đó thăngf lễ tân bảo anh cứ về đi mai anh qua rủ mấy em đi xét nghiệm...thế là chúng tôi gọi taxi về mà lòng lo lắng quá, tôi và bạn tôi động viên nó chắc khong sao đâu, mai biêt mà..tối đó chúng tôi thuê nhà nghỉ ngủ.
    10h hôm sau khi cả lũ đi ăn sáng rồi chúng tôi gọi xe ra tô ngọc vân để vào đó đón mấy em đi xét nghiệm, đến nơi thàng lễ tân nói em Trang đã về quê rồi anh ah, nhà nó có việc, chỉ còn 2 em ở đây, anh cho 2 em no 1 triệu rồi rủ em nó đi xét nghiệm.nó nói hôm qua nó chỉ chơi mỗi em trang thôi và hỏi 2 con bé đó có đúng không vì lúc đó nó nửa mơ nửa tỉnh và hai con bé xác nhận là đúng...tức vì không gặp được em trang bạn tôi và tôi bảo sống chết tại số...về thôi.
    Câu chuyện ăn Lô và sự liên quan giưa câu chuyên này với em quỳnh đào tấn tôi sẽ trình bày ngay đây sẽ không làm mọi người thất vọng:
    thỉnh thoảng sau đợt đó chúng tôi vẫn liên lạc và ru nhau cafe, nó tâm sự nó cũng thấy lo lo, lúc đó với tư cách là người bạn tôi khuyên nó mày hãy bình tĩnh có gì đi xét nghiẹm biêt ngay...thế là nó mạnh dạn bảo tôi đưa nó đi vì lúc đó tôi cũng như một nguời bạn thấy bạn khó khăn tôi chỉ biêtf giupos ban thế.
    hôm tôi đưa bạn tôi đi xét nghiệm là ngày cách ngày đó 4 tháng 20 ngày....tại bệnh viện 108..kết quả thật buồn bác sĩ thông báo là nó bị dương tính..nó như suy sụp hẳn tinh thần.lúc đó tôi khuyên răn nó cứ từ từ đôi khi bệnh viện cũng nhầm đấy...và tôi đưa nó ra một bệnh viên tư nhân khá nổi tiến đó là bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc trên đường nguyễn trường tộ.kết quả lần này cũng như lần trước, lúc này nó haonf toàn suy sụp tinh thần...và nó chạy ra sau khi nhận được tờ kết quả.
    tôi chạy theo nó và nói mày cứ bình tĩnh bây giờ có nhiều laoih thuóc giup song lau lam, khong lo dau....tôi và nó ra quán ca phê uống nưowc nó nói thôi thế là hết, và chán....nó cũng không biết nên tâm sự với ai nữa ngoài tôi bây giờ...vì ba má nó bỏ nhau nó đang sốn cùng bố nó, còn mẹ nó vào miền nam sinh sống rồi...mà ba nó cũng rất ít quan tâm tới nó.hôm nay lần đầu tiên tôi tháy nó khóc, không biết sao...?
    lúc biết bạn bị tôi cũng chỉ là một nguời bạn quan tâm tới nó và lo cho nó, không biết hành đọng cua no con giu dc khong, ?
    một tháng sau do công việc bận tôi cũng ít gặp nó va không biêys nó như thế nào, bỗng một hôm nó gọi cho tôi rủ tôi uống ca phê.tôi ra trên phố thái hà nó nói cũng chán lắm nhưng khong sao....một lúc sau khi ngồi uống nước nó nói hôm nay tao mới quen một em trên sàn nhìn ngon lắm...tý nữa tao sẽ đi với em đó.thực sự tôi cũng khuyên nó là nên hạn chế thôi mày dùng tiền mà mua thuốc chứ chơi bời chán lắm...nó bảo mày đi cùng tao nhé thực sự lúc đó tôi ớn hết cả người vì nghĩ đến mà ghê, thấy tôi như vậy nó bảo.hôm nay tao mời nó đi uống nươc...bây giờ tao và mày ra đáy,,...ahhhhhhuhhh phần vì nể nó tôi ra cũng chỉ uống nưoc thôi...tôi và nó đi ra đén đó và nó gọi cho em số máy0904256831, nó bảo em này tên quỳnh ngon lắm..gặp em tôi thật bất ngờ là em quá xinh, và rất đẹp nữa tôi thật sự thấy hình như em phải là một cô bẽ mà được nhiều người tán tỉnh và theo đuổi lắm đây...3 chúng tôi ngồi taxi và ra trần phú ngồi...lúc đó 10h 30 phút chúng tôi ngồi tán chuyên nhiều nhiều và tôi hỏi quỳnh là em đang ở đâu bây giờ em cũng ngoan ngoan lắm và nói là em đang ở Hàng đường, dạo này em đang chán bố mẹ lên lên sàn chơi và quen đuọc ban anh,..câu chuyện cứ thế trôi qua....tầm 11h30 tôi bảo bạ tôi là tao phải về đây hai đứa ở lại nhe,trươc khi về tôi vẫn bảo bạn tôi là nó chắc là cong cái nhà lành mày đừng hại nó nhé, cứ dùng bao để bảo vệ nó...nó tức tôi và nói ông về đi, tôi đã làm gì nó đâu mà ông lo hộ nó nhỉ?tôi bắt Taxi về mà vẵn thấy lo cho em quá, phần viif em xinh quá, lại nghĩ đến bạn tôi bị như vậy mà hoàn cảnh em quỳnh đang bỏ nhà có dẫn đến sự xô đẩy kia không?
    sáng hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường và tôi gọi cho nó rủ nó đi uống nuớc hôm qua mày và em quỳnh nào? nó bảo tôi là hôm qua tao và quỳnh qua đem với nhau trên nhà nghỉ ở Nguyễn hưu huân. NÓ nói hình như em quỳnh cũng bị như tao sao ý..hôm qua tao và em chơi nhau lúc đó tao đeo bao vào thì quỳnh bao em cảm thấy mến anh quá, chúng mình cặp với nhau nhé...và đêm đó nó và em quỳnh đã làm cái chuyện đó không bao...tôi cũng không biết sau này em quỳnh như thế nào nữa nhưng vẫn biết bạn tôi hiện nay tình trạng sức khơe hem lắm rồi, mọi người cũng đã biết, và cũng buồn phần tôi, tôi cũng buồn vì biêtys là nó cũng chơi bời nhưng nó cũng co cái gì đó mà bọn tôi không muốn mất đi một thằng như nó, tôi lấy bài học của nó cũng khuyên nhieu ong ban minh khi uống rượu vào đừng nghĩ đến chuyen đó nữa.
    hôm nay sau khi đọc topic này tôi thật sự bất ngờ vì em Quỳnh 3 năm trước giờ đã nổi tiếng quá. không chỉ nhưng thằng cùng làm với tôi biết số em quyhf mà ngay nhưng người tôi quen trong công viẹc hay những thằng bạn tôi đều ghi trong máy số em quỳnh đào tấn....Tôi cũng chỉ biết im lặng cho đến ngày hôm nay..và sự thật là như vậy mong các bạn quan tâm và hãy bình tĩnh, cuộc sống còn dài, hơn nữa chưa chác các bạn đã sao đau,,các bạn nên nhớ tỷ lệ HIV ở một ngườicos tinh thần khỏe mạnh sẽ ít hơn và cuộc sống vẫn tốt đẹp.hãy rèn luyện sức khỏe và sống thậtcos ý nghĩa.Tôi đoán không nhầm thì 4 năm nữa sẽ có thuốc chũa dc thôi.
    mong anh em góp ý cho tôi, cảm ơn anh em

    vư?a đọc đc cái link, thấy ghê nên post lên đây cho các bác rút kinh nghiệm, chứ em thấy em va? bọn bạn đi nhậu xong cufng hay nói kiê?u giơ? la? tăng 3, nhưng may ma? chi? gio?i nói em thấy sợ thiệt
  2. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai hám của lạ cẩn thận nhé !
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    chết cha em rô?i
    sao bác ko pót ba?i na?y sơm hơn
    đêm qua em vư?a đi chơi với em Quy?nh
  4. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    chết tôi rồi, giống con bé hôm nọ quá, sao ko post sớm lên ông bẹn ??
  5. l_h_hiep

    l_h_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi không biết ông có phải là mocxi member không đấy? Nếu không phải ông phải trích dẫn nguồn thông tin này chứ. Vi phạm công ước Berne đấy nhé.
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    lại mổ từ bên HỌ NHÀ MỐC sang... chuối quá....
  7. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    giọng văn thì y xì như mấy anh bên forum sinh viên chấm com
    em lói thế chắc anh chủ tô píc hiểu
    Được sixsixsix sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 26/04/2007
  8. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    em không biết em này
    thế lai lịch thế nào mà giờ lại thành người của công chúng thế các bác
  9. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh cho em xem mặt cái, mặt mũi thế nào mà các pác khen thế nhểy?
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    chả tin được .... nhỡ sao đây là bài đì người thì sao nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này