1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hic hic, CLB thất tình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tmhung, 02/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    hic hic, CLB thất tình

    giờ này tình anh chia đôi, hỡi em anh phải làm sao đây, nữa tim anh bảo anh ko nhớ em, nhưng nữa kia anh tìm đến em, giá như em chỉ là mơ thôi, bởi sâu trong tận đáy lòng, anh vẫn yêu em nhiều biết ko

    nước mắt lại rơi lần thứ 2 , và cứ mỗi lần thì nó lại càng đáng hơn....



    view my forum : www.cuphoc.com
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Phò mã của mình hay nhỉ? tưởng đã có mấy bà nữa rùi chứ
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  3. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ông này Thất tình lần thứ mấy nữa đây?! chẹp chẹp chẹp.... Tôi đã thất tình cả thảy ngót nghét trên dưới ...hàng tá rồi, mà chẳng như ông chút nào cả! Nói toạc ra nhé, chẳng thiếu người cho ông tìm Hạnh phúc đâu. Việc gí mà quằn quại cho ông thêm đau? Dứt thì dứt cái "Phựttttt" cho xong, đau thì đau có 1 lần! Thế thôi, chẳng có gì mà phải bàn cãi cảh! Thể nào ông cũng cãi tôi là sao ko Chung tình, Chung thuỷ. Biết thế, nhưng buồn chi cho Đời nó khổ? Xét thử lại xem-tại sao người ta bỏ ông? <-----Có lẽ do chưa hoàn thiện như cô ấy mong muốn và cũng chưa mang đến cho cô ấy Hạnh phúc ===>kết cục xù là phải! Mà chung thuỷ chi khi người ta sẽ ko quay trở lại, người ta biết tim kiếm Hạnh phúc, ông thì sao? Tự hành hạ bản thân.
  4. lady_in_black

    lady_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    TextText
    TÌNH LÀ BỤI,PHỦI LÀ BAY. Buồn chi bạn ơi, cầm lên được là bỏ xuống được, yêu nhau được là bỏ nhau được, bỏ bồ cũ thì có bồ mới...... Vậy thôi.
    CAXIVA
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    uh`m, cám ơn các bác, nói thì nói thế chứ em vẫn bình thường ấy chứ, có sao đâu, chi tại hôm đó buồn buồn buổi tối nên tâm trạng nó tò ti te chút thôi, con trai đâu có ai mềm yếu dữ vậy các bác ,
    view my forum : www.cuphoc.com
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bùn chút xíu là chưng 1 topic, bữa nào khùng khùng chắc chưng 8 topic wá!!! Nói wài mà cũng không thay đổi. Không hỉu nổi!!!

    You are nobody until somebody loves You
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    hic , bùn hiu vậy mờ kêu lờ bùn chút xíu, tui viết với tấm lòng đầy tâm sự vậy mờ đòi khoá nick tui, hay là muốn đuổi tui ga khỏi chốn nì, hic hic
    bibi các bạn
    view my forum : www.cuphoc.com
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, tớ chưa bị thất tình bao giờ nên cũng cố ý chui zô đây coi có kinh nghiệm wí báu gì cần học hỏi hông Nhưng mà hình như chỉ thấy mỗi sự nhu nhược ở những kẻ đầu đội trời chân đạp đất thui, không nên, không nên
    VÍ ĐÂY ĐỔI PHẬN LÀM TRAI ĐƯỢC
    THÌ SỰ ANH HÙNG HÁ BẤY NHIÊU
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tôi bát tình nè, hihi...bi giờ làm sao?mừ bát tình thì có được vào không zậy???
    Adieu!
  10. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0

    Kiểu này thì có ngày ông cũng sẽ được đóng phim HQ. Ông sẽ được đóng vai thất tình rồi băng qua đường cho xe tải thắng gấp không kịp hun nhầm. Còn không cũng có ngày ông sẽ điên điên khùng khùng và biết không chừng ông sẽ trở thành một nhà bác học lẫy lừng nào đấy. Vì tui xem trên báo, thấy có vài người sau khi bị tai nạn hoặc sau khi bị điên, họ có thêm nhiều tài năng thiên phú mà khoa học nghĩ mãi chẳng ra.
    Xin cầu mong cho ông sẽ gặp điều thứ hai. Chúc ông xui xẻo trên tình trường ngày càng nhiều !
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc

Chia sẻ trang này