1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic...hic....hic....Em xin thay mặt HPC cảm ơn các anh chị 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Becky_Sharp_new, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hải Phòng thì có những món gì ngon nhỉ?
    Ngoài đồ biển thì đắt, còn suốt ngày Chitto được giới thiệu bánh mì Chí chương với lại bánh đa cua.
    Này, nhưng mà Thịt chó ở Hải phòng cũng hơi bị ngon đấy, bên cạnh đó món ốc cũng đậm đà hơn (còn ngon hơn hay không là tuỳ khẩu vị, nhưng ốc HP thì đậm đà nhiều vị lắm chứ không luộc suông với gừng, lá chanh như ở HN rồi chấm đâu.)
    Hải Phòng còn có gì nữa nhỉ? Hoa đào núi mùa xuân thì tuyệt rồi, mỗi tội hôm trước Tết Chitto xuống tận nơi kính nhờ các bác HP mà không bác nào chỉ bảo được cách mang một cành về HN.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần gặp mặt, sẽ biết thêm về một số tác phẩm của tạo hoá.
    Mỗi lần giao lưu lại biết thêm về những suy nghĩ, những cách sống.
    Nhận lời mời, tuy không đích danh của hội HLC có sự tham gia của HPC, hội 7X đã đến tham gia buổi gặp mặt gaio lưu trong hoàn cảnh đặc biệt.
    Mỗi người sau những buổi giao lưu như thế sẽ để lại trong mình những suy nghĩ, biết thêm nhiều điều mới mẻ.
    Bao giờ cũng thế, các buổi giao lưu cũng sôi nổi và vui vẻ, để rồi mỗi người khi ra về đều thấy nuối tiếc một điều gì đó, và nó sẽ trở thành kỉ niệm.
    Hic hic, dạ tôi là ai, chắc một số bạn 7X đều biết. Hôm nay bị phê bình nên đành phải dùng nick này .
    Đối với riêng tôi, có lẽ cũng là một người may mắn, được gặp gỡ giao lưu với hầu hết các hội trên mạng TTVNOnline. Và bao giờ cũng thế, đều có trong tôi một kỉ niệm mà có lẽ sẽ chẳng quên được. Bởi thế, trong thâm tâm tôi bao giờ thầm cảm ơn những buổi giao lưu như thế.
    (Viết hơi dài, có lẽ vất sang Tâm sự thì đúng hơn. ), nhưng mà có lẽ sẽ không như thế ...).
    Cám ơn các bạn HLC và HPC đã nồng nhiệt đón tiếp các thành viên 7X, cám ơn những niềm vui, những suy nghĩ mà các bạn đã mang lại cho 7X. Thật sự là dân đen trong 7X, nên không dám qua mặt các vị chức sắc. Nhưng vì một công đôi việc , tôi cũng thay mặt 7X và cá nhân tôi, một lần nữa xin cám ơn các bạn HLC và HPC.
    Chúc các bạn luôn vui vẻ như các bạn đã thể hiện.
    Chúc các bạn may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống.

    lao chan vit
  3. Bitter-sweet

    Bitter-sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Trùi! bây giờ mới được đọc một lời tâm sự nghiêm túc của truongdu!
    Quả là một diều ngạc nhiên hết sức!
    Bên cạnh việc cảm ơn HL, mình cũng xin cảm ơn bạn, vì
    đọc bài viết cảm động quá!

    Bittersweet

Chia sẻ trang này