1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic hic hic. Tôi đang buồn quá. KÍu kíu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdancer, 07/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic. Tôi đang buồn quá. KÍu kíu



    Tôi đánh mất một người mà tôi vô cùng yêu quý. Phải làm sao bây giờ.
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đánh mất thì phải cố công bằng mọi giá tìm lại cho được chứ còn sao nữa.
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    tự dưng nhảy vào đây kêu than rất ngộ. Hay là muốn các cao thủ trong này tìm lại người yêu quý giùm. Cái này hay àh nha. Đề nghị cho thêm thông tin ngay khì khì...
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 07/02/2006
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thực trạng:
    Làm sao thì cũng phải nói rõ mọi người mới giúp được chứ?!
    Mất là một phạm trù phức tạp, có thể mất là không còn thấy nữa, hoặc thấy mà không còn là của mình, hoặc vẫn đang là của mình nhưng chỉ còn một nửa ...
    Đánh mất có thể do vô tình mất mà không biết, hoặc biết mà vẫn mất. Cái này nếu là đồ vật thì đơn giản, nhưng là người thì hơi phức tạp. Ở đây chỉ xét đến vấn đề là người.
    Vô tình mất mà không biết thì có thể do chủ quan, coi như sở hữu của mình và ít quan tâm, chăm sóc nên dần sẽ mất. Cũng có thể do khách quan, đối tượng thích tự mất và tìm chủ sở hữu khác. Trong trường hợp này có vẻ như chủ quan vì bạn đã nói "tôi đánh mất..."
    Vấn đề thứ hai, biết mà vẫn mất, vụ này khó khăn đây, vì đã biết rồi, đã tìm mọi cách rồi mà vẫn mất chứng tỏ đối tượng đã có ý định, mình mà trong trường hợp này thì cho đối tượng "mất" trước, đỡ mang tiếng.
    Giải pháp:
    Vụ đánh mất này có thể có nhiều lý do, đã tìm trong cả ttvn, chỉ thấy bài viết ở đây, chứng tỏ có liên quan đến dancing. Nghe có vẻ buồn nhưng nếu vì dancing thì vô tư đi, vì trong giới dancing thì mất mát là chuyện bình thường và nếu có mất thì cũng dễ thay thế. Tìm người khác rồi lại yêu quý như vậy, vậy là lại có người vô cùng yêu quý, cứ lên FC, ODC hay Hyec, dễ tìm lắm, toàn nam thanh nữ tú. Quyết định thì cũng sơm sớm đi, Ovaltine đến nơi rồi. Chú ý: tránh mấy vị như Dance Fan, Benkai, LS, Bullfrog, Sir_TrungDung, Media hay PantherSon ra, mấy vị này có nhiều "fans" lắm rồi, động vào rồi mình còn cái gì cũng mất nốt thì khổ...
    Tuần này là tuần ăn chơi của TDC: ODC "relaunch" (tối thứ 6), Hyec "open" (tối thứ 7) rồi lại Ovaltine nữa, cứ mà thoải mái. Tên Media cũng khôn, chọn đúng ngày thứ 7, ai mà đến ngày đó bảo đảm là "Members of ASEAN" (Always Single Even At Night), khỏi phải điều tra... kinh nghiệm! kinh nghiệm!!!
    Nếu bạn rõ rồi thì cứ thế nhé! Vụ này để tìm giải pháp cũng không khó đâu, vì khổ chủ là nữ mà! Gặp TDC (Toàn Dê Cụ) là ổn đấy.
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Hãy ngồi yên khi bạn không có gì để nói; và khi tình yêu thực sự lay động bạn, hãy nói tất cả những gì đang chất chưá trong lòng bạn với tất cả nhiệt tình nóng bỏng.
    Sương giăng, gió lạnh phủ Hồ Tây
    Đối ẩm canh thâu dạ vơi đầy.
    Đường khuya canh vắng chân níu bước.
    Ngẫm cảnh trăng suông dạ còn lây.

    Đường xa chân bước chưa mòn lối,
    Vãn cảnh năm xưa vẫn thế thôi.
    Trăng non còn đó người đâu mất.
    Hoa Đào trước gió vẫn còn trôi.

  6. vnteppi

    vnteppi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã muốn đi roài có tìm lại cũng đêk được, thôi thì "hữu duyên thiên lý...". Uống một liều kháng sinh "mất mát" đi là khỏi
  7. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ buồn nhưng nếu vì dancing thì vô tư đi, vì trong giới dancing thì mất mát là chuyện bình thường và nếu có mất thì cũng dễ thay thế. Tìm người khác rồi lại yêu quý như vậy, vậy là lại có người vô cùng yêu quý,
    Phải! Có liên quan đến dancing vì nhờ dancing tôi mới quen được người ấy. Nhưng với tôi để thay thế môt người là rất khó bởi tôi không dễ gì có thể quên được nhất là đó lại là một người tôi yêu . Vì vậy chạy đi để tìm một người khác với tôi là điều khó khăn vô cùng.
    Huầy mà tui đâu có giới thiệu tôi là nữ nhi thường tình đâu nhỉ
  8. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    He cảm ơn nha. Tôi phải cố vậy thôi
  9. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hic! E nói thật hay nói đùa thế? Rắc rối thật! Những câu e viết là thật lòng chứ? A thấy nó cứ mang tính quảng cáo thế nào ấy! Nếu thật lòng chẳng ai lại ầm ĩ lên thế nhằm mục đích gì chứ? E bít đối phương thích e còn gì. A cũng định ko viết nhưng lại.... vẫn viết!
    1) Yêu thì yêu cho cho hết lòng đi!
    2) Ko yêu thì thôi, chơi ú tim làm gì! Hiểu ý anh chứ?
  10. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng buồn nhưng tự mình kíu lấy mình thôi. Một khi không có duyên nợ với nhau thì cũng không có gì cứu vãn được. Nên chấp nhận lấy sự mất mát đo còn hơn là bị khổ sở vì muốn níu kéo, giữ chặt lấy nó.
    Có 1 con cún tên Love. Nó đuổi theo tôi, tôi chạy đi. Tôi đuổi theo 1 con cún khác và nó chạy khỏi tôi. Tại sao lại oái oăm thế nhỉ? Phải chăng tôi không biết trân trọng những mình đã có và quá mơ mộng hão huyền.
    Có lẽ cách tốt nhất là tôi nên dừng lại để tận hưởng những điều thú vị khác xung quanh tôi hơn là rượt theo con cún tên Love....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này