1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic hic hic. Tôi đang buồn quá. KÍu kíu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdancer, 07/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà tự bắt mình phải quên. Càng cố quên thì càng nhớ thui, kinh nghiệm bản thân rút ra được from first love...hehehe... Tốt nhất là đừng để ý đến nó, tham gia vào 1 hoạt động nào đó hay tự mình nghĩ ra việc để làm, khi đó mình chẳng còn thời gian đâu để nhớ đến nó nữa.
    Đừng có nói với tui là bạn chẳng biết làm gì nhé. Cuộc sống có n cái thú vị mà bạn chưa khám phá ra, loanh quanh đâu đó bên cạnh mình mà mình không để ý đấy thôi.
    Đau lòng lắm chứ khi tình củm của mình bị từ chối. Tệ hơn nữa là chính tai mình nghe thấy điều đó từ partner của mình , không có gì khác ngoài sự hụt hẫng và xấu hết cả hổ. Đếnnỗi ngàyy hôm sau mình không có đủ can đảm để lên sàn tập giáp mặt với hắn. Mình đâu có làm gì để đáng bị như vậy nhỉ. Nếu là một nam nhi thì cũng đau lòng lắm rồi, đằng này mình là một cute girl chứ bộ. Không tự ái sao được
    Anyway, dẹp cục tự ái qua 1 bên, suy nghĩ lạc quan 1 tẹo. Khoảng thời gian trước đây mình cũng làm hắn đau lòng mà mãi đến bi giờ mình mới nhận ra. Chuyện hắn làm mình buồn chỉ như bị kiến cắn so với chuyện mình đã gây ra cho hắn. Hiện tại, có lẽ mình đang là người hạnh phúc nhất khi có một dancing partner quá tốt như hắn, tập luyện chăm chỉ, lo lắng cho công việc chung của cả đôi, nhường nhịn khi mình giở trò trẻ con, chịu đựng khi 2 đứa cãi nhau, làm mọi cách để mình không bị áp lực, là người cho mình những lời khuyên khi gặp sự cố , luôn nhắc nhở đến sức khỏe khi thấy mình mệt mỏi trong công việc và còn đóng vai trò một người anh hết sức nghiêm túc với mấy đứa nhóc trong đám....
    Lúc này đây , sự buồn bực không còn làm mình khó chịu thay vào đó điều duy nhất mà mình muốn làm là nói lời cảm ơn, một lời cảm ơn chân thành nhất tới partner của mình . Cảm ơn về tất cả những điều hắn đã dành cho mình cho đến hôm nay, kể cả việc vừa qua hắn đã làm mình đau lòng.
    -----------------
    Partner thân, nếu ông có lỡ bước ghé qua đây và vô tình đọc bài viết này của tui, chắc ông sẽ cười tui sằng sặc. Ông cứ yên tâm cười thật to vào vì lần này thì tui chẳng có gì để xấu hổ với ông cả. Hiểu ???
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [/size=3 Úi cha cha .Cảm ơn nha. Môt lời khuyên qua ư là hữu ich đây . Vây thì chẳng việc gì phải buồn nữa đúng không nào vì buồn có giải quyết được vấn đề gì đâu cơ chứ. Hê hê hê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này