1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hic, không hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Oct24, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hic, không hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa

    Bọn tớ yêu nhau được khoảng 2 năm rồi, cộng với khoảng gần 2 năm quen biết trước đó nữa là gần 4 năm.

    Tớ thì đang đi học, 1 năm nữa thì xong, cũng chưa quyết định sẽ học tiếp hay đi làm. Anh ấy thì đã đi làm được 2 năm rồi. Bọn tớ hiện đang ở nước ngoài. Hồi tháng 9 năm ngoái anh ấy có đề nghị 2 đứa làm đám cưới nhưng lúc đó tớ chưa thực sự sẵn sàng, phần vì chưa chuẩn bị tâm lý, phần vì còn đang đi học ko muốn phụ thuộc tài chính vào anh ấy. Bọn tớ thường chỉ gặp nhau vào cuối tuần, hoặc thỉnh thoảng hẹn đi chơi buổi tối thôi. Dạo gần đây, vì chẳng biết đi chơi chỗ nào nữa cho nên thứ 7 or CN toàn đến nhà nhau nấu ăn, xem phim v.v...Thường thì ở lại qua đêm luôn, nhưng tuyệt đối chưa đi quá giới hạn đâu à nha. Nói ra thì xấu hổ, nhưng đúng là tớ quen mùi mất rồi, bây giờ đi ngủ chỉ thích ôm ông ấy ngủ thôi. Cho nên bây giờ rất muốn cưới, để được danh chính ngôn thuận sống với nhau. Tết âm này bọn tớ định về VN ít hôm, cho nên hôm nọ tớ có nói với ông ấy về chuyện cưới, vì cũng ko có nhiều thời gian nên tớ bảo chỉ cần làm lễ ăn hỏi, ra mắt họ hàng 2 bên thôi, còn đám cưới để tính sau cũng được. Thế mà ông ý lại có ý chần chừ, hic. Ông ý bảo thế này đang rất ổn mà, để khi nào em học xong rồi cưới. Tớ mới bảo thế hồi trước anh chẳng bảo cưới là gì. Ông ý bảo thì em chẳng bảo em còn phải học đấy thôi.....v..v.. cứ tranh cãi như thế một lúc rồi thì thành cãi nhau

    Ban đầu thì ông ý còn dỗ, còn nói là ko phải vì anh ko yêu em, ko muốn cưới em nhưng anh nghĩ nên để em học xong thì hơn....v..v.. Nhưng mà tớ vẫn ko chịu làm lành, đâm ra bây giờ ông ý thôi, chẳng nói nữa, hic.

    Bọn tớ bây giờ vẫn đang cãi nhau, gần 1 tuần rồi. Tớ cũng thấy mình buồn cười vì cứ như thể tớ bắt ông ý phải cưới ý. Nhưng mà tớ ko hiểu tại sao ông ý lại thay đổi như thế nữa.
  2. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Người ta càng lớn càng chín chắn và cảm thấy ngập ngừng...suy nghĩ lại cũng nên....
    Đùa tí thôi,ảnh kiêu tí thôi mà.
    Yêu quá hóa dồ.
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thử đặt vào hoàn cảnh của anh ấy : Đã bảo cưới nhưng ko chịu, đòi học .Rồi tự nhiên bây giờ lại nằng nặc đòi cưới . Bất ngờ quá bác ạ !
    Sau hôn nhân nhìu cái phải lo lắm, chứ ko đơn giản như việc ngửi mùi rồi nghiền đâu ...Cứ chứng tỏ bác có đầy đủ phẩm chất của 1 bà vợ tốt thì anh ấy lại hứng thú với chuyện cưới xin ngay ấy mà .Đừng có mà giận dai khi người ta đã xuống nước năn nỉ vì chỉ càng chứng tỏ với anh ấy bác vẫn còn ...trẻ con. Mà gì chứ đàn ông thì ko thích cưới 1 nàng trẻ con về để dỗ dành đâu
    Nhưng với em, giai đoạn yêu đương thì thích hơn là giai đoạn lấy chồng lấy vợ bác ạ ! Đã chờ được gần 4 năm, sao ko chờ thêm 1 năm nữa ? Mùi của anh ấy thì ở cạnh là ngửi được, cần gì phải lấy cả 1 ông chồng . Một năm này bác cứ vô tư học hỏi cách làm 1 cô vợ tốt đi, nói thế chứ thời gian trôi qua nhanh lắm
  4. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Bé con lấy vợ lấy chồng mấy lần rồi mà rành quá nhảy?
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải lấy chồng mới hiểu được ạ ? Cứ nghĩ đến việc sáng nào cũng phải gặp 1 người khác nằm ngay bên cạnh mình là thấy ...oải rồi
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Sự sẽ được nói ra sau đây ko là kinh nghiệm bản thân , mà là những quan sát được ghi nhận từ bạn bè xung quanh .
    Bạn bè tớ có khối chú đang đi học , lăm lăm cưới rồi . Cơ bản nhất mà bạn gái tạo topic cần chú ý là bạn phải tạo dựng quan hệ giữa 2 gia đình ( gia đình bạn và gia đình cậu kia ) . Chứ đùng đùng đòi cưới thì chú nào chả hoảng ?
    Gái VN mà 24-25 tuổi thì khối em đã nghĩ đến chuyện gia đình con cái , chứ giai cùng tuổi ấy thì chắc là vẫn ham chơi ( ít ra như tớ đây chẳng hạn ) .
    Việc cưới hỏi rất cần có sự đồng thuận của gia đình đôi bên , thành ra nếu có ý định nghiêm túc thì gia đình ba mẹ hai bên cần đi lại để hiểu nhau . Ví dụ về VN , bạn đến nhà cậu kia chơi , hoặc cậu kia cũng phải đến nhà bạn ....
    Về phần phát biểu cảm tưởng cá nhân , tớ thấy đời người ngắn thật , tuổi thanh xuân chưa là bao thì đã phải lấy vợ đẻ con để sống 1 cuộc đời khác rồi . Sợ quá
  7. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ôi sao bạn nguoi_con_o_lai biết tính mình trẻ con vậy hihi, đúng là mình còn trẻ con lắm hic. Hôm đấy tranh cãi một lúc xong, ông ý thở dài bảo là tại đợt này em được nghỉ học, có thời gian ở gần nhau nhiều thì thấy vậy thôi, chứ ít nữa em đi học lại, bận tối mắt thì làm gì còn thời gian đến nấu cơm cho anh. Chứ lấy anh rồi là ngày nào cũng phải chăm sóc anh đấy.
    Bọn tớ cũng đã về chơi hai bên gia đình rồi. Chuyện cưới thì ba mẹ tớ vẫn có quan điểm là khi nào tớ học xong cưới thì tốt hơn, nhưng cũng ko hẳn là cấm ko cho cưới bây giờ hihi.
    ừ, tớ sẽ làm lành với ông ấy thôi, nhưng mà cứ thấy tưng tức thế nào ấy, hic. Ghét quá đi mất!!!
    Cảm ơn các bạn ha.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, khỏi cần tức , Chỉ cần nấu cho ông anh món ông ấy thích, mỉm cười ngọt ngào là lão hiểu ý ngay ấy mà ...Tớ cũng ghét phải nói câu xin lỗi lắm, nên khi nào ông í thấy tớ ngọt ngào, âu yếm nũng nịu thì biết là cô nàng đang làm hoà đây mà . Khỏi xin lỗi hehe
  9. babyface_killer

    babyface_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ta quen nhau đi thôi em ơi, cho tình chưa xoá màu môi
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    anh chắc là chàng kỵ sĩ già đơn độc ...Để iem về bỏ nhà em cái đã rồi iem sẽ theo anh nhé hehehe

Chia sẻ trang này