1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hic ..lý do ế của Girl ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi yuki83l, 05/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Suy ngẫm gì nữa! Chỉ có 1 kết luận duy nhất: Phái nữ là chúa rắc rối và khó hiểu.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mấy tên này bôi bác chị em phụ nữ quá, có biết là Box 83 nữ nhiều hơn nam không hả, sao lại dám.............
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Còn nói gì nữa:Phái nam là những kẻ...chỉ biết áp đặt những điều kinh khủng cho chị em chúng ta...còn họ thì cứ giả vờ như "em xin lũi,em ngây thơ vô số tội ,em trong trắng trợn,em như Maika từ trên trời rơi xuống "
    Looking
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không suy ngẫm? Đáng để suy ngẫm quá đi chứ ! Đúng là có thể nói con gái là chúa rắc rối và khó hiểu,nhưng sở dĩ con gái rắc rối như vậy là vì con trai là...ông chúa của rắc rối ! Nếu con gái không rắc rối thì thua con trai à? hè hè hè...
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  5. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    nàng bị bệnh phải mổ:
    Bác sĩ mổ cho nàng hết 1 tiếng
    Nàng kể lại ca mổ đó cho mọi người nghe mất 1 tháng
    "Share for all - All share for you", Titan says.
    [​IMG]
    Cõi lòng rộng mở
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ..., nói 1 một cách đơn giản, tần số sóng âm của phái nam và phái nữ không trùng nhau. Cho nên cả hai chẳng thể hiểu nhau. Về vụ này tui có đọc 1 bài viết hay lắm, nhưng dài quá, type hổng nổi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái buồn, con trai rủ đi chơi là chuyện bình thường.
    Nhưng khi con trai buồn thì con gái không bao giờ rủ vì sợ ... hiểu lầm
    Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó ?!!

Chia sẻ trang này