1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hic, mọi ng` hãy nhìn nick của em...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi AmateurLeaner, 03/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AmateurLeaner

    AmateurLeaner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hic, mọi ng` hãy nhìn nick của em...

    huhu, bi giờ em mới nhìn kĩ cái nick của em,thể nào Bm đọc tên em là amatơ Linnơ, hoá ra là em khai nhầm nick,bi giờ thì chẳng bít làm sao cả, chả lẽ lại đăng kí lại,thế mà suốt mấy tháng nay em không hề hay biêt tý gì cả, bi giờ tự nhiên lại thấy mới đau đớn chứ ạ,hic
    các bác ui, tên em la AmateurLearner đấy nhá, nếu các bác thấy nick kia thì cũng làm ơn đọc lại thành đúng, xin cám ơn các bác.

    It's true that we don't know what we've got untill we miss it, but it's also true that we don't know what we've been missing until it comes.
  2. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    thế mà suốt ngày kêu tau sai nick , nick mày sai thì có ý !
    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
  3. Eiji_

    Eiji_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ mấy bà .. nick tao sai thì có ... oaaaaaaaaaaaa ê ko pahỉ nick eiji đâu nick ..................... đấy cái nick đầu tiên tao vèo đâu ý .. hè hè kệ dẫu sao thì tao cũng ít dùng nick ý hí hí hí

    _Bí bí bo bo em tập lái ô tô _
  4. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    híc, tại sao mấy bà này đăng kí lắm nick thế, làm người khác hiểu lầm lung tung à
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hic, ngeh cách lói lăng thì em đoán ra ẹii là chị lào rồi,chà,sao mày lắm nick thế hả ?
    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều,
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn ,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu.

Chia sẻ trang này