1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc nhớ anh quá .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc nhớ anh quá .........

    Híc hôm nay làm sao mà tinh thần mệt mỏi thế .... chả hiểu chính mình nữa ...
    Từ hôm nói chuyện với người đó xong mọi thứ đảo lộn tất cả , nghĩ đến người ta nhiều hơn , mọi thứ mà tưởng đã quên được lại quay trở về ....
    Hy vọng nhiều nhưng nghĩ lại thì hy vọng có để làm gì ?? Tất cả cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh có cố gắng thêm cũng chỉ như thế mà thôi ...
    Noí ra cũng không được mà không nói ra thì muốn nổ tung lên chịu ko có nổi ...
    Lại cố gắng để thời gian trôi và chờ đợi vậy ... Em đủ kiên nhẫn để chờ nhưng thỉnh thoảng căng thẳng quá anh ạ ... Muốn hét thật to lên cho thanh thản nhưng rồi lại sợ cũng không hiểu sợ cái gì nữa ...
    Nhớ anh thật híc
  2. chuachua_ngotngot

    chuachua_ngotngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thì hãy làm những gì mà trái tim mách bảo ấy mặc kệ mọi chuyện muốn ra sao thì ra ,,,,,, nghĩ rồi lại lo rồi lại nghĩ ,,,,,,mệt đầu lắm bạn ạ
  3. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc muốn làm theo trái tim lắm ấy ạ nhưng mà khó khăn hai đứa mới hết thời gian chiến tranh lạnh , bây giờ người ta đang có chuyện ko vui trong tình cảm mình mà làm theo con tim chắc hai đứa khỏi nói chuyện và gặp nhau quá ....
    Muốn hét thật to , muốn nói nhớ người ta nhiều lắm nhưng ... chẳng làm được híc nên phải vào đây nói cho nhẹ nhàng chút thế mà híc còn nhớ hơn trời ạ
  4. luadao

    luadao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì hãy để trong lòng vậy, đừng nói gì hết hãy cười với nỗi buồn
  5. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hì zui quá hôm nay lơ ngơ thế nào thì lại được gặp anh thích thật ....
    Tối qua học xong bài rùi đi ngủ thế mà chẳng hiểu sao lại nằm nghĩ về anh nhớ đến những kỉ niệm ít ỏi của hai đứa ....và rồi ngủ lúc nào chả biết
    Ngày anh về càng gần thích thật .... thôi để mọi cái tự nhiên cái gì đến thì đến ... Đi cổ vũ đá bóng nào
    Nhớ anh thật !!! Việt Nam vô địch hì hì
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn những bài viết trong này:
    Winter sunflowers
    Không biết câu chuyện của bạn thế nào, thôi thì hãy coi đó như một lời chia sẻ.
    Giá như được làm lại, tôi sẽ chọn sự im lặng
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 04/12/2003
  7. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đừng sống như thế bạn ạ. Nếu đã yêu một người, thì tại sao bạn không nói cho anh ấy biết rằng bạn nhớ anh ấy ra sao? Mình luôn phải xa người yêu, nên khi gặp anh ấy mình nói rất nhiều về nỗi nhớ của mình. Nhiều ngừơi nói rằng nếu thế con trai sẽ nhanh chán, và sẽ bỏ mình, nhưng mình không quan tâm lắm. Mình biết mọi người chỉ muốn tốt cho mình, nhưng mình chỉ muốn sống thật với lòng mình, nhớ mà không nói, còn giả vờ nọ kia, mình không thích. Yêu thì nên yêu thật lòng, để nếu lỡ có chia tay mình cũng không hối hận. Vậy thôi.
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ặ hay,cĂi lÊo kơnh thÂn,bom mơnh rỏằ"i,bom trong tÂm tặỏằYng rỏằ"i,cú thỏ cặĂ chỏằâ.Ngỏằ"i chat 1 mơnh vêu vao quĂ,tài nfng 'ò 'ặa bỏâm sinh 'Âu rỏằ"i,lôi ra cĂi.Biỏt 'Âu 1 ngày mơnh cỏp chfn cỏp chiỏằu theo thỏng bỏằ mỏằÊ nào ỏƠy nhỏằ?.Viỏằ.n cỏÊnh 'ỏạp quĂ....ặĂ ,biỏt 'Âu Đỏằ? vào 'ỏằc.Chỏt mỏƠt.LỏƠy tên tiêu 'ỏằ làm cĂi mà an ỏằĐi bỏÊn thÂn câng 'ặỏằÊc.Đỏằông trĂch nhau.he he he.
    Anh ặĂi,cỏằ' tư nỏằa 'i,em chỏằ
  9. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hì nói nhớ ừh mình muốn lắm lắm nhưng bạn có biết không mình không thể vì người đó đã có người yêu 4 năm rồi , người đó mới chia tay với người con gái đó chưa được 1 tháng và người ta nói với mình người ta còn yêu người con gái đó nhiều nhiều lắm ...
    Mình cũng không hiểu nổi mình đang chờ đợi , hy vọng cái gì đây nữa nhưng nhìn bất cứ người con trai nào mình cũng chỉ thấy hình ảnh của người ta ...
    Muốn nói thật nhiều , thật nhiều rằng mình nhớ người đó thế nào , tình cảm và suy nghĩ của mình dành cho người ta nhiều ra sao nhưng thôi trong trường hợp này sự im lặng có lẽ là tốt nhất ... Làm theo lời động viên của đứa bạn vậy : Nếu người ta là của mày thì chẳng cần níu kéo người ta cũng sẽ là của mày còn nếu không dù níu kéo thế nào người đó cũng tuột khỏi mày thôi
    Em nhớ anh nhiều hì hì Hôm qua Việt Nam thắng chắc anh sẽ nhảy lên như Yo ý nhỉ hihi Một tên nhóc ham đá bóng đến nỗi bị đinh rỉ đâm vào chân híc lại còn mất đồ nữa ... Anh chẳng giống ai và chẳng ai giống anh ... Anh là người đáng yêu nhất mà em gặp đó híc cả kỳ quặc nữa ( nói xấu chút nhỉ !)
    Thank mọi người đã chia sẻ cùng mình
  10. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    nghỉ đi,lúc nào còn có nỗi nhớ vớ vẩn thế nữa,dành tình cảm đấy cho người khác đi,ông anh của bạn mà bây giờ yêu bạn chắc cũng chỉ bù vào chỗ trống thôi,không hiểu em bé này đang học cấp 3 hay cấp 2 mà suy nghĩ trẻ con thế không biết
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa

Chia sẻ trang này