1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc nhớ anh quá .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Linhrock là bạn chú tớ đúng không ??? Ko phải ấy đâu ... Bạn tớ hiền và dễ thương chứ ko ....Chuối như ấy ..
    Bạn tớ không nói tớ là trẻ con hix còn ấy nói tớ trẻ con trong khi ấy chỉ là người nhớn thui hỉu chưa nên đừng nhầm nhọt sang trồng trọt thế Xấu lém bít ko hả Mai bảo chú tớ oánh cho ấy một cái vào đầu cho trí tưởng tượng bớt đi nhá
  2. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kiếm thật nhiều việc để làm và rồi cũng qua ngày thứ 7 ...
    Hôm nay em nhớ và nghĩ đến anh thật nhiều , mọi người bạn của em cũng nói đến anh ...Lần đầu em thấy chúng nó có lý Nhưng thôi cái gì đến để nó đến ...
    Mai sẽ làm việc và học tập thật nhiều để quên ...
    Cứ cố gắng dần dần rồi sẽ có một ngày em quên được anh Còn lúc này Em nhớ anh thật nhiều ...
    Em vẫn chờ cho dù biết anh sẽ chẳng liên lạc với em đâu .. Em cũng sẽ cố kìm lòng để không liên lạc với anh ....bởi sau khi gửi tin nhắn em cũng không biết mình sẽ phải gặp anh thế nào nên để anh liên lạc với em có lẽ như thế tốt hơn anh nhỉ
    Nhớ anh thật nhiều
  3. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chồng nói mình không còn là con nhóc vui vẻ cứng rắn từ khi anh về nữa ...Không còn là người mạnh mẽ mà chồng quen nữa ...Bạn bè ai cũng nói thế ...
    Một đêm dài không thể nào ngủ được nằm nghĩ thật nhiều , thật nhiều . Một đêm để nghĩ và nhìn lại những gì em đã làm , đã sống trong 1 tuần qua
    1 tuần thôi mà sao em không còn nhận ra chính mình nữa ..Làm việc , học tập tất cả chỉ theo quán tính ...Những nụ cười nhạt nhẽo ...Không còn là chính mình nữa Những người quanh em đều chợt hiểu ra : Ừh con bé cũng có lúc buồn và hụt hẫng đấy chứ nhưng sao nó lại xuống dốc nhiều thế Và rồi ai cũng kêu là ầm ỹ hì Ừh cũng đúng thôi vì mọi người quen nhìn một đứa hay nói hay cười rồi mà
    Một đêm cũng không quá nhiều nhưng mình thực sự hiểu ra rằng : Có buồn , có suy nghĩ cũng không giải quyết được gì đâu phải trở lại là mình ...Buồn chỉ làm cuộc sống của mình tồi tệ hơn mà thôi Em sẽ vui vẻ trở lại như thế tốt cho chính bản thân em và làm mọi người có thể yên tâm hơn ..Em không muốn những người bạn những người em yêu quý phải lo lắng cho mình
    Anh vẫn và sẽ luôn là tất cả nhưng nghĩ về anh như thế đủ rồi ...Nếu có duyên chúng mình sẽ gặp lại Khi đó có lẽ cả hai sẽ hiểu nhau hơn
    Em vẫn luôn chờ và yêu anh !!!
    Chồng à !! Vợ cảm ơn Chồng nhiều nhiều Vì những câu nói đó Vợ đã hiểu nhiều nhiều lắm ...Vợ đã là Vợ không phải cố gắng hay tỏ ra như thế Chồng yên tâm nha
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em, anh thương em, anh yêu em nhiều lắm em có biết không ???? Giờ này em đang ở đâu ? Em đang làm gì ? hãy nói gì với anh có được không ?
    CÒn gì đau đớn hơn và chua sót hơn !!!
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  5. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tối đi chơi với em gái về mọi thứ đều khiến em nghĩ đến anh ...Bao nhiêu cảm xúc đến với em nó bao vây lấy em và ..những lời nói của mọi người cũng vang lên trong em
    " Còn quá nhiều việc phải làm ...hãy bắt đầu từ những việc chị muốn làm , sau đó là những việc chị nên làm , và cuối cùng hãy làm những việc phải làm "
    " Đừng cố quên một cái gì đó , mọi thứ sẽ thật sự lãng quên khi và chỉ khi nó đã thực sự qua đi .."
    " Hãy làm những điều mình nghĩ _ hoặc để kết thúc mọi thứ , hoặc để bắt đầu những cái gì đó mới hơn Phải bắt đầu thì mới có kết thúc ..."

    Hôm nay em đã rất rất nhớ anh , hôm nay và cả hôm qua nữa , hôm kia nữa ...Em cũng muốn có một cái gì đó rõ ràng ...
    Cầm máy lên và gọi cho anh ...Mọi thứ vẫn thế em vẫn vô tư trong cách nói chuyện , vẫn cái giọng nói hờ hững lạnh lùng đó ..còn trong cách nói của anh có gì đó nhẹ nhàng hơn _ Hình như anh đã hiểu em " chỉ cố " tỏ ra như thế
    Một cái hẹn_ Sáng mai rảnh không đi ăn sáng Hình như em hài lòng ..mà cũng có gì đó lo lắng ..
    Đối diện với anh sau khi đã nói những lời nói đó Thật Khó nhưng cũng Thật Tốt . Có thể mai khi nhìn cách đối xử của anh [/black] em sẽ hiểu và thực sự tìm được một đường đi đúng cho quan hệ của cả hai sau này Lo lắng đúng thôi bởi em rất sợ nghe câu từ chối ...
    Em chỉ cần anh im lặng thế thôi !! Còn nếu có tình cảm anh nói với em !! Anh đừng nói gì cả anh nhé !! Em có thể hiểu được mọi thứ mà
    Có nhiều cái không nên làm nhưng nếu thực sự muốn làm thì cứ làm
    Em đã làm và cũng có giây phút em hối tiếc nhưng bây giờ em không hối tiếc nữa bởi điều đó là cần thiết nếu không cho anh thì cũng là cho chính em
    Anh nói đúng : Không ai làm gì mà không nghĩ đến cái mà mình mong muốn đạt được Em nói ra tình cảm của mình để hiểu những gì anh dành cho em và cho chính mình cảm thấy nhẹ nhàng Đó là điều nên làm anh nhỉ
    Em sẽ mãi yêu anh bây giờ và sau này nữa
    Mai sẽ là một ngày mới làm thêm một cái gì đó để mình trở nên bận rộn hơn khi đó sẽ ít thời gian nghĩ đến anh hơn và mọi thứ sẽ lại trở về như cũ anh nhỉ
  6. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ bạn mới vượt qua được chuyện này? Bạn sống trong kỷ niệm và xung quanh bạn còn quá nhiều kỷ niệm níu kéo... Sẽ không bao giờ dứt ra được! Twohearts à, phải nói rằng bạn chịu đựng giỏi thật đấy, vượt qua được những suy nghĩ, trăn trở để cố cảm nhận những giây phút ngọt ngào bên cạnh người mình yêu.
    Mình là con trai, mình biết, những cử chỉ ngọt ngào chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ... Mình chỉ mong là mình sai thôi. Nhưng cái kiểu đi xa về mà không buồn gặp mặt, không buồn gọi điện.... Sau đó khi biết tình cảm của người con gái thì lại đi quan tâm săn sóc cho người ta.. what kind of guy is that? Làm con gái chờ đợi vô vọng là một điều tối kỵ.
    Xin lỗi nếu can thiêp thô bạo vào topic. Nếu khó chịu, bạn hãy private mess để tôi xoá nó đi.
    Yours.
    P/S: Tôi không biết bạn là ai, nhưng những người như bạn xứng đáng được sống hạnh phúc.
    Em không spam bài, em không spam bài, MOD ơi, em không spam bài.. Riêng chữ ký đã được 2 dòng rồi!! Thế nên rõ rành là em không spam bài ^_^V...
  7. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hì sáng dậy ăn sáng và đi lang thang với anh ....
    Mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng , anh không nói gì ...Lần thứ hai chúng mình ngồi bên nhau và không tranh luận , không nói nhiều chỉ im lặng... Em cũng không hiểu nữa nhưng lúc này em cảm thấy thực sự thoải mái , vui vẻ ... Vì sao anh nhỉ ???
    Thôi hãy để mọi thứ tự nhiên ... Hôm nay tâm trạng anh đã bớt nặng nề hơn em thấy vui vì điều đó ...
    Nhớ hì hì nhưng thui còn nhìu cái để làm mà ...
    Thanks Func một lần nữa mỗi người có một suy nghĩ mà... Mình không dám nói tình yêu mình tốt và không mù quáng nhưng biết làm sao được bởi mình chỉ có cảm giác nhớ anh ấy thôi nhưng chẳng biết trước cái gì cả... Biết đâu mai ra đường mình lại gặp một cú " sét đánh roành một cái " rùi đổ cái " rầm" thì sao nhỉ chẳng biết được Có thể hôm qua , hôm kia, hôm nay em nhớ rất nhớ anh nhưng đến một ngày nào đó em quên anh thì sao có thể lắm chứ anh [blue]
  8. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko gặp nhau, ko biết nhau thế nào...Hôm nay vào Topic...thì ra vẫn vậy à?..............
  9. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    T hâm T hâm hi hi 1năm rưỡi còn chưa thay đổi được thế mà bạn hiền bắt nhóc thay đổi nhanh thế
    Hôm qua ốm nằm bẹp ở nhà nhưng chả hiểu sao mình cảm thấy mình ốm lại hiểu ra nhiều chuyện thế
    Sáng nay cố gắng bò dậy đi làm ôi trời cái cảm giác được ra đường sao nó vui thế , cái cảm giác được nhìn thấy mọi người đi lại sung sướng thế ....1 ngày không ra đường mà cứ như hàng thế kỷ trời ạ
    Cảm giác của em hôm nay là nghĩ đến anh chứ không phải nhớ nữa hi hi thui kệ đi hum nay vui chẳng nghĩ đến anh đâu không lại thấy bùn hi hi
  10. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh nói em chắc đang vui lắm nhỉ ?? Chia sẻ cho anh một chút đi !!
    Chia sẻ cái gì đây ... em đã nghĩ quan hệ của mình sẽ tốt đẹp vì em đã không nghĩ đến anh nữa nhưng điều đó không xảy ra ... Tâm trạng em nặng nề _Anh buồn và nghĩ em vui Buồn cười thật ..
    Không hiểu mình sao nữa mệt mỏi và chán nản quá ...

Chia sẻ trang này