1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc nhớ anh quá .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới đã lại đến và lâu rồi em cũng ko vào topic này nữa .... Sau những lần gặp và nói chuyện rồi lại xa nhau em cũng ko hiểu nữa nhưng nỗi nhớ và sự thất vọng , mệt mỏi đã ******** cảm trong em nhạt nhoà dần ....
    Cảm giác nhớ đến muốn hét lên đã hết giờ nó chỉ là những phút thoáng qua ... khi có một cái gì đó nhỏ thôi nhắc nhớ đến anh ??!! Thế là Quên anh nhỉ ?!
    Cảm giác khi lắng nghe sự quan tâm của anh sao lạ thế ?? Em không cảm nhận được gì hết chỉ thấy Vui _ Đơn giản thế thôi !
    Năm mới đã đến và mọi thứ rồi cũng sẽ qua theo như con gió ..Quên hay Nhớ _ Bạn bè hay Tình Yêu lúc này em không trả lời nổi ?? Lúc này em không Nhớ mà chỉ Nghĩ đến anh một chút xíu thôi ... tại đứa bạn vô tình nhắc mà : )
  2. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Nấm đã bố trí cho anh chàng kia Get out of mind . Vui lên em à ,năm mới sẽ có tình yêu mới . Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  3. june5th

    june5th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, Nhớ lắm! Anh à, chẳng muốn viết đâu, muốn giữ trong đầu thôi nhưng không giữ nổi. Nhớ quá! Và rồi lại nghĩ ngợi linh tinh, chán thật. Nhiều khi không hiểu nổi tình cảm dành cho anh đã là tình yêu hay chưa nữa. Chắc là có nhưng em không muốn thú nhận với bản thân mình. Em không muốn mình thất vọng một lần nữa, em hèn nhát quá phải không nhỉ? Chẳng biết gọi nó là gì nhưng lúc này đây thì em rất nhớ anh, nhớ giọng nói của anh, tiếng cười của anh nhưng lại không dám gọi cho anh, không muốn gọi cho anh để thú nhận rằng em đang rất nhớ anh. Giờ này chắc là đang vui với bạn bè phải không anh? Chẳng biết là anh có nhớ em không nữa nhưng chắc là không đâu nhỉ? Vui thế cơ mà, làm sao còn nhớ đến ai được nữa.
  4. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thanks chú dưa bở ...
    Lâu lắm rồi mới lại vào viết bài thế mà chú vẫn tham gia
    Hôm nay đứa em hỏi tết anh có liên lạc gì với anh không ? Em trả lời Không nhưng có nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới Không _ Câu nói đó bây giờ nhẹ nhàng thanh thản hơn nhiều và em thực sự đã hiểu Trong em Anh đã và đang là gì Một người Bạn như thế tốt hơn cho cả hai mà
    Năm mới đã đến và một mùa valentine nữa cũng đang tới chúc cho tất cả những ai đang yêu đã yêu và sẽ yêu một mùa valentine ấm áp , ngọt ngào
    Cảm ơn chú dưa lần nữa chúc chú mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chú
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]. Nẫu cả ruột [​IMG]
    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 26/01/2004
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    He he ,hôm nay mình nhận được PM ,té ra từ cô tác giả topic này
    Nội dung
    http://ttvnol.com/tamsu/298755/trang-11.ttvn
    Nè xấu xí gây sự chú ý U không có người nhớ , người thương thì kệ u Zô Zuyên nhảy vô topic nói tùm lum tà la tầm bậy tầm bạ là sao Đã xấu người còn xấu tính lại còn có kém miếng làu bàu nữa thế thì ma nó thèm Ế cả đời là bình thường U sẽ ế đến 3 đời nữa hiểu chưa hả

    Cô này ác quá . Gì mà rủa dữ vậy . Ra vẻ hiền lành lắm té ra xấu tính dữ he he he
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 cái PM của cô chủ topic nữa ,anh không rảnh reply lại đâu nhé .
    Nè tui đã lịch sự bằng cách nhắn tin lại thích để mọi người biết rùi nói tui đanh đá hả Con trai gì mà xấu tính quá thế .... Tui ko trù ẻo mà đó là sự thật hiểu chưa đồ xấu tính
    Đanh đá vật . Anh nói cho cô biết là anh không đôi co với bọn thị mẹt ,anh chả làm gì sai trái cả nên cô chớ làm phiền anh . Anh nể cô là con gái nên anh đã không chửi lại ,chứ cái trò trù hẻo của cô là khá ác độc ác ý cô hiểu chưa .
    đừng pm làm phiền nữa nhé .Đanh đá vật ,tâm sự thì hay ho lắm .Tui đăng mấy cái pm của cô ả lên để anh em biết mà tránh xa cô này ra nhé
  8. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp đứa bạn anh ... nó hỏi : Bà và nhóc thế nào tốt chứ ? Đi chơi lần nào nó cũng nhắc đến bà ổn quá rồi nó được đấy .....
    Chả hiểu gì hết Tốt ? có xấu bao giờ đâu mà chả tốt với lại bạn bè mà lại không tốt anh nhỉ ? Nhắc chắc thấy em mắc cười quá , vui tính và hay chọc để anh cười thì anh nhắc vậy thôi
    Cái cảm giác nhớ lại len lỏi đến như gió mùa đông bắc về vậy nhưng nó sẽ qua nhanh thôi bởi em đã hiểu mình cần và muốn gì mà em hiểu cái gì là của mình Muốn nghe tiếng anh quá hì cầm máy gọi và vui biết bao anh không có nhà Như thế tốt hơn mà
    Nhắn K _ Tui đã nói u nhẹ nhàng và lịch sự bằng cách nhắn tin góp ý U ko thích lại còn nói tui xấu tính Vừa phải thui nha tui xấu tính cũng ko bằng u tự nhiên nhảy vô nói tùm lum ở topic người khác ... Tiếp theo là tôi chẳng giả vờ hiền lành lúc nào cả tôi sống thật với mình thế thôi Hiền để cho những người Xấu Tính như U bắt nạt hả Còn lâu đừng có mơ
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đấy là sự nhẹ nhàng tế nhị của cô em đấy hở ?
    Kiểu :
    Chân đi nhè nhẹ như voi dậm
    Miệng nói thanh thanh tựa hổ gầm
    ,có phải thế không hở cô em ?
  10. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    U nói thế để mọi người tránh tôi hay tránh U thì tự lương tâm U hiểu U biết tôi không quan tâm ... Còn nếu U nghĩ là U chửi tui hả ? Có gì đâu mời tôi ko quan tâm đến kiểu người hơi chút là lôi mấy câu chửi để doạ người khác ...
    Tôi không trù ẻo đó là sự thật tôi nói Tin hay không Tuỳ U
    U không đáng tuổi làm Anh tôi đâu thiếu tư cách gọi tôi là Em thế nên mong U dùng từ cho đúng ...
    Từ nay chả ai làm phiền ai ... U đọc bài tui viết thì đọc không đọc thì đừng Phá thế thôi Bye Nói ít hiểu nhiều _ đây là câu những người đi du học như U hiểu nhất đúng không nhỉ ? Hay tôi lại Nhầm nữa đây

Chia sẻ trang này