1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc nhớ anh quá .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ lớn rùi ấy ạ , ấy lo học để mà thi đi nhá không trượt đó ...
    Được yêu , được nhớ và biết là đó là tình cảm chân thành không toan tính điều đó quan trọng hơn ...
    Còn chuyện người đó đến với tớ như thế nào ... Điều đó chỉ có thời gian mới trả lời được đương nhiên tớ đủ thông minh để biết khi nào nên đến với họ mà không phải là cái bình phong trong thời gian trống chỗ .
    Thank vì bạn đã cho một lời khuyên
  2. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    trong tinh yeu ranh gioi giua dc va mat khi quyet dinh theo duoi lai nguoi minhd ayeu mong manh lam neu chap nhan ca su that bai thi hay thu di . chuc dieu ky dieu se den voi ban. 1 cau truc that long vi minh cung la 1 nguoit hanh cong trong cuoc quay tro lai.. nho em qua yq oi
    ban than minh thuc su la ai phai song den het doi moi biet dc
    cu cuoi di cho vui truoc da
  3. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhiều nhiều ...
    Mọi người vẫn nói mình ngốc nhưng với mình điều đó chỉ là một phần ..Ừh mình ngốc nhưng người đó có lần nói : Cảm giác được yêu , được nhớ , được thật lòng với tình cảm của mình mới là quan trọng .... Với người đó mình cảm thấy thật sự vui , khi nghĩ đến người đó khi khó khăn mình cảm thấy có sức mạnh để cố gắng làm mọi việc
    Mình vẫn có lòng tin một ngày nào đó mình và người đó sẽ Hì hơi mơ mọng chút nhỉ nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu .... Điều khó xảy ra nhất , điều mà mình luôn chắc chắn nó không bao giờ xảy ra thì nó đã xảy ra rùi nên chẳng có gì không thể xảy ra được
    Hum nay em nghĩ về anh nhiều hơn , nhưng cũng đủ tự tin để chế ngự cảm xúc của mình cái gì đến sẽ đến nhỉ ...
    Chiều nay gặp một người có dáng giống anh trong lòng hy vọng đó là Anh nhưng khi lên nghía mặt người ta thì mình Nhầm hihi Nhưng chẳng sao anh cũng sắp về rùi mà nhỉ
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ....Nhớ anh quá
  4. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đún là trẻ con thật,nhớ mà chẳng hiểu em bé này đang vui hay buồn nữa,không hiểu tâm trạng như thế nào nữa,bó tay
    Ai mà được em bé này yêu chắc cũng khổ chứ chả sướng,như trẻ con,nhõng nhẽo,tha hồ mà chiều,lúc nào vui thì ko sao ,mệt mỏi và bực mình mà gặp em thì....
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  5. moonstars

    moonstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    ngày trước,thầy hay nói với lũ học trò,yêu là đi tìm hạnh phúc trong sự đau khổ,em mỉm cười...không phải vì em không tin,em cũng hiểu câu nói đó,nhưng hình như lúc đó em chỉ hiểu mang máng,vì đơn giản em chưa thật sự yêu và em chưa phải trải qua điều gì...
    chưa bao giờ em muốn bóp nát tim mình như bây giờ thầy ạ...em sẽ làm gì đây,chưa bao giờ em cảm tháy mình yếu đuối đến thế,em không hiểu rồi những ngày tới sẽ ra sao....bóp nát và vỡ oà.....ngỳa mai...rồi sẽ ra sao nhỉ,chẳng muốn nghĩ đến...
    nếu có một điều ước ....tôi sẽ ước...
    mong rằng viết ra được diều này,mình sẽ di ngủ được và ngày mai sẽ vững vàng.....
     cho ngày chút bình yên
  6. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn 2heart1love giổng mình nhỉ ?
    Ôi chao, đến một ngày ấy tỉnh cơn mơ, biết rằng hắn ta chẳng khi nào thuộc về mình thì ấy sẽ ..........bàng hoàng đến...kinh ngạc đấy. Như tớ nhá, h xác định ăn chơi nhảy múa, học hành chăm chỉ kiếm nhiều tiền về cho bố mẹ là hết
    Dù đành rằng có hắn trong đời, tớ thấy cuộc đời tớ hoàn hảo cực kỳ nhưng không có hắn thì tớ vẫn phải sống cơ mà.
  7. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hì tớ cũng thế mà ... Nhớ hắn thì nhớ thật đó nhưng không thể để điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ được ... Không có hắn tớ vẫn sống vui vẻ ,khi nhớ hắn tớ muốn được nói ra, được chia sẻ ...và tớ cũng hiểu rằng ngoài hắn ra tớ không có cảm giác nhớ nhung người con trai nào cả ....
    Hắn học giỏi tớ cũng sẽ luôn cố gắng để được bằng hắn ....
    Híc ai yêu tớ khổ á .. Ấy nhẩm rùi không phải khổ đâu mà là Siêu khổ ấy ạ
    Hôm nay Hà Nội trở lạnh và đến hôm nay cũng4 ngày mình không nhận được tin tức nào của anh ... Hôm nay gặp Linh hì vui thật , hoá ra cũng thoải mái chứ không căng thẳng như mình nghĩ mong là có thể thoải mái như thế lâu lâu
    Cảm giác nhớ anh hum nay cũng vẫn thế không nhiều mà cũng không ít hơn thôi thế là đủ nhỉ
  8. a_hn_one

    a_hn_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...
    ----> Chắc twoheartonelove mới học đại học chứ mấy...
    Hỏi twoheartonelove cái, thế bạn yêu người ấy là yêu người thứ bao nhiêu đấy...Hi vọng không phải là 1st love đấy. Nếu là bạn chắc chắn mình sẽ không chấp nhận một người đã yêu 1 người con gái khác 4 năm rồi bỏ làm người yêu đầu tiên ... Thích thì thích, nhớ thì nhớ nhưng làm người yêu chính thức thì Never!
    NỖI ĐAU XIN ĐỂ RIÊNG TÔI...
    A_hn_one
  9. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc vấn đề là người ta bị bồ người ta ...bỏ ấy ạ .. Người ta là người thứ 2 nhưng người thứ nhất thì vì lý đặc biệt nên .....
    Còn chuyện làm người yêu chính thức hả ... Bi h mọi chuyện đang còn trong tương lai vì thế có gì để nói trước đâu ...
    Hiện tại là Nhớ người ta nhiều nè , Nghĩ tới người ta nhiều nè , gặp người con trai khác thì vẫn chỉ thấy người ta thui nè ( ám ảnh ) hihi
    Thui người ta thường nói : Cuộc sống có ý nghĩa khi : _ Có việc gì đó để làm
    _ Có ai đó để nhớ
    _ Có cái gì để phấn đấu
    Tớ đang có đủ ba điều đó bạn ạ
    Nhắn : Yeb tớ đang học đại học nhưng thế cũng là người nhớn đấy chứ Go go alê alế alê hì hì Đi nào mai là một ngày mới mà
    Nhớ anh quá híc hum nay gặp đứa bạn của anh nó đứng bao la về anh trong lòng nhớ chít mà vẫn phải nhe răng ra cười , hét ầm lên chê hix giả vờ như không quan tâm ( hoá ra mình cũng giống những người con gái khác đấy chứ nhờ he he ) Tèn tén ten boong không còn lâu nữa sẽ lại thấy bản mặt " đáng ghét " của anh ở Hà Nội rùi Thời gian à trôi nhanh lên
  10. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thích quá Hà Nội hôm nay có cái lạnh của mùa đông , có mưa phùn thích thật ... Có lần anh nói trời lạnh thế này mà ra đường đúng là đồ ngốc Em đã cáu điên rồi ngồi nói một mạch Đã là người Hà Nội thì phải đi ra đường để tận hưởng cái lạnh của nó chứ ngồi như con mèo lười trong nhà thì chán chết Anh nói Lãng mạn ghớm ! với cái giọng đáng ghét ....
    Hôm nay , em vẫn thế vẫn ra đường đi lòng vòng để hưởng cái rét co ro của mùa đông Hà Nội nhưng chiều về sẽ thiếu đi cuộc tranh luận nho nhỏ về hành động " ngốc " này
    Có phải vì trời lạnh hay không mà hôm nay em nhớ anh nhiều thế nhỉ ... Ngồi đọc lại những dòng mail vô nghĩa , những câu chọc cười của anh ..... Nhớ

Chia sẻ trang này