1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc nhớ anh quá .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay đúng là Mùa đông Có chút mưa phùn , có cái rét đến thấu xương , nhìn mọi ngưòi ai cũng như một chú gấu bắc cực và có vẻ như mọi người gần nhau hơn cái rét cũng đáng yêu đấy chứ ...
    Em rất thích lang thang trên đường Hà Nội vào những ngày như thế này ... Có lần anh nói : Trời lạnh thế này mà đi ra ngoài đường là đồ Ngốc Em đã cáu um và ngồi nói một hơi Người Hà Nội hơn người Sài Gòn là có mùa đông vì thế không ít thì nhiều cũng phải ra đường để tận hưởng điều may mắn đó
    Hôm nay cũng vậy , em cũng ra đường và lang thang một chút dưới mưa , nhâm nhi chút kem tràng tiền ui cái lạnh đến thực sự và nhớ .... nhớ đến anh nhiều nhiều phải chăng vì cái lạnh nhỉ
    Bây giờ ngồi trong nhà đọc lại mail của anh , những cái mail ngắn ngủn như một câu thơ đứt ngang vì thiếu vần , những câu chọc cười cũng vậy nhưng nó làm cho em cảm thấy ấm hơn một chút , một chút thôi
    Bên tai vẫn văng vẳng câu nói của đứa bạn : Mày quên đi hết người để yêu chắc mà đi xây lâu đài trên cát thế .... Hì nó cũng có cái đúng của nó và hơn cả nó lo cho em nhưng em cũng có lý của em Em chỉ thấy nhớ anh thôi ngày có anh ở Hà Nội thì sao Hà Nội đủ thế nhưng bây giờ sao nó thiếu thiếu đi cái gì quan trọng như một bức tranh vậy nếu không có điểm nhấn thì nó trở thành một bức tranh vô hồn Vắng anh Hà Nội vẫn đẹp nhưng buồn hơn một chút , vắng hơn một chút hi hi Một chút thui nha
    Ơ sao hôm nay em nói nhiều thế này , văn cao thế này hihi À em biết rồi ... Vì hôm nay em nhớ anh nhiều nhiều nhiều ....
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc 0 thể quay lại được . Cứ để mọi việc nó vốn có và làm theo trái tim mách bảo bạn ạ , nhớ đến 0 chịu được nhưng cố mà nén ,hãy để mọi việc tự nhiên , ép buộc sẽ chỉ làm mọi việc rắc rối thêm mà thôi . Khi yêu người ta đau khổ nhiều , hạnh phúc cũng nhiều , phải có tất cả những trạng thái đấy thì mới cảm thấy tình yêu có ý nghĩa .
    ....... giữ tình cảm trong lòng để gió cuốn đi .......nhớ thật nhiều........
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  3. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Yeb thank cảm ơn bạn mình cũng nghĩ để mọI thứ tự nhiên vì đó là cách tốt nhất : ) Nhưng cảm xúc thì không thể nào khiến nó hết đựơc hì hì nên mình muốn nói ra , chia sẻ vớI các bạn và mình cũng rất cảm ơn khi nhận được lờI chia sẻ của các bạn ?
    Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều ?
  4. a_hn_one

    a_hn_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi trước .... nhảy vô đây kêu ca cái...
    Ặc ặc... Tôi bắt đầu phục bạn rùi đấy... Chắc phải học tập thôi... Chẹp... Tôi thấy tôi bắt đầu thành của hiếm (hay là dở hơi mất rùi) vì tôi vẫn chưa có ai là người yêu chính thức để mà tính cả... mang tiếng quá đi..
    Chẹp, không biết chừng học kỳ sau tôi phải nghiên cứu "những người bạn quanh ta" mất... hé hé... Công nhận sao mình kém thế nhỉ... nếu có người yêu bây giờ có phải đã đi ăn mừng Sea Games, trời thì lạnh... ngồi lọ mọ trên mạng ban đêm... chán đời...Mai lại có một đống thứ đổ lên đầu.. hic híc
    NỖI ĐAU XIN ĐỂ RIÊNG TÔI...
    A_hn_one
  5. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hi hi mình mới nói là người nhớn thui mừ .... đâu có gọi là người lớn đâu ...!
    Không phải tìm kiếm đâu bạn ạ mình năm thứ 2 cũng thế , tụi bạn cũng la hét ầm ỹ vì thiếu cái chăn 37o đấy nhưng mà mình kệ nhưng mà đôi lúc đi với tụi nó cũng thấy " ghen " một chút vì tụi nó được chăm sóc kỹ quá hihi Đôi lúc cũng nghĩ thử kiếm ai đó yêu đại nhưng đó chỉ là ý nghĩ trẻ con cho vui thôi vì yêu mà không bằng trái tim thì chán chít
    Thế rồi vào một ngày " không may mắn " hihi mình bắt đầu cảm thấy nhớ , thấy thương và dành toàn bộ suy nghĩ về cho tên nhóc bi h nhưng mà hơi muộn vì khi hắn đi rùi mới thấy có cảm giác này nên một năm chỉ được gặp hắn vào hai mùa Hè _ Xuân hì hì vì khi đó hắn mới được nghỉ mà Tốt nhất để mọi thứ tự nhiên bạn ạ đừng tìm kiếm xung quanh làm gì hi hi rùi sẽ đến lúc bạn thấy có một tên làm bạn nhớ thương hoặc có cảm tình thui mừ Chúng ta mới là Người Nhớn thui
    Hì hum qua đá bóng nên anh phải lên mạng để xem trực tiếp và cũng là cơ hội để em được gặp anh và nhìn cái bản mặt " đáng ghét " nữa chứ ... Mà sao dạo này anh gày thế nhỉ he he nhìn giống chả nói nữa hihi Là lá la còn 22 ngày nữa Hà Nội đủ vui quá hi hi Híc vui quá tự nhiên chả biết viết gì nữa rùi trong đầu chỉ thấy Nhớ anh quá thui híc híc thui hét một câu cho nhẹ nhàng nèo Nhớ Anh Quá ( Nói dối đấy )
  6. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhớ .........
    Anh ...............
    Quá .....................
    Hì cả sáng làm việc bi h mới có time rảnh để nhớ híc lại chả bít viết gì nữa rùi chỉ biết là nhớ rất rất nhớ thui
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Thời gian rảnh à ....... bất cứ lúc nào cũng...... nhớ ấy quá/b].............
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  8. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cái quỹ thời gian của em bây giờ thật đáng ghét ... Sao bây giờ em lại có cả một buổi tối rảnh rỗi nhỉ ... Đã cố vẽ ra nhiều việc hơn để làm , để bận rộn thế mà sao thời gian trống vẫn nhiều thế 4 tiếng rảnh rỗi trong một ngày Mà khi rảnh rỗi chả nghĩ được gì chỉ nhớ anh , nghĩ đến anh thôi Thế nhưng khi anh về thì sao thời gian nhanh thế chứ vèo một cái đã hết một ngày , vèo một cái đã hết buổi đi chơi Híc ghét thật đấy nhưng lại phải làm như vui vẻ lắm để mà chấp nhận đau thương cảm thấy bình thường Nhưng không sao tính đến hôm nay thì cũng còn " có " 21 ngày nữa thui là Hà Nội Đủ Cố lên nào
  9. seucoi

    seucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện tôi thấy mình 2 năm trước. Nhưng khác một cái là cả hai đứa tôi đều thích ăn kem hôm nào trời 10 độ, và ăn ở trên cầu Chương Dương, hoặc máu hơn thì lên tận cầu Thăng long đứng ăn ( một lúc thì bị công an đuổi chạy toé khói).
    Còn bây giờ thì tôi chỉ có một mình dù hai đứa tôi giờ là hai người bạn. Nhưng bao giờ cho đến ngày xưa.
    Dù sao cũng chúc bạn đạt được ước vọng của mình.
  10. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    He he,xem ra em bé 2 hearts này muốn được làm cái balô 37độ để anh nào đấy đeo rồi,tình cảm quá nhỉ
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa

Chia sẻ trang này