1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc nhớ anh quá .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thì còn có 20 ngày nữa thui Zui quá à
    Chiều nay được nói chuyện với anh nè , được cãi nhau nè được èo thế là nhiều rùi vì có hôm chẳng được nói câu nào và cũng có tuần , có tháng chả thấy mặt
    Hì bạn sếu à tớ cũng thích trời thật lạnh đi ăn kem lắm , thích cả đi dạo mưa nữa cơ nhưng mà tên nhóc đấy là một tên " lười " hi hi hắn ta không thích kem vì hắn nói : Ăn ít kem thôi không ốm , viêm họng thì vui híc ----> Dã man nhờ Còn mưa thì hắn kêu bẩn lắm chỉ khi nào mưa nhỏ nhỏ thui híc kinh dị Lười ơi là lười Lần nào hắn về là ngủ nướng đến tận trưa èo xấu quá Có đi chơi thì hay đi buổi tối vì theo hắn buổi tối là lúc đường phố sạch sẽ
    Đi với hắn thì uống trà híc Hắn nói với tớ là Uống trà hoa cúc mật ong để tối dễ ngủ ( Chả hiểu tìm hiểu ở đâu hay là , có thể là Nói Dối he he ) Ngồi nói chuyện thì tranh luận hihi vì hắn ngang mà tớ cũng ngang luôn
    Ui thui thui không nói nữa , không kể nữa híc không thì nhớ chết thôi .... Là lá la chiều được " cãi " nhau rùi Zui quá trời Nhưng bi h đi ăn cái đã các cụ dạy Có thực mới vực được đạo mà ... Nhớ đến mấy thì cũng phải đi ăn chứ nhề Em đi ăn rùi lấy sức nhớ anh nữa nhá !! ( Sướng chưa ??? ) bao nhiêu người không nhớ đi nhớ tên ngốc như anh
  2. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá trời ạ
    Còn 19 ngày nữa he he Híc sao hum nay chả muốn viết gì cả chỉ muốn hét thật to là nhớ anh nhiều nhiều
    Híc thứ hai là biết kết quả thi rùi chẳng hiểu kết quả thế nào mong là sẽ tốt hơn học kỳ hai híc Thui không viết nữa vì chẳng biết viết gì cả
  3. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chà,em bé không có tin tức gì mới ngoài đếm ngày à ,càng ngày càng trẻ con,thôi hình dung mình sẽ làm gì để chuẩn bị đón ông anh chả biết gọi là người yêu hay là anh trai kia nữa đi
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  4. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ...tặng bạn nè.....khi bạn còn nhớ....nhơ thật nhiều tức là bạn còn hạnh phúc......bởi khi bạn nhớ nhưng còn đau nữa....thì bạn đã mất đi hạnh phúc đó rồi.....chúc bạn sẽ luôn giữ dc nguoi do ben mình .....
    dieu tuyet voi nhat cua con nguoi ......do la biet ....LÃNG QUÊN.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  5. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Reng reng reng .... Híc trời ơi mới có 7h sáng ai gọi thế này hum nay chủ nhật mà .... Một giọng " oanh vàng thánh thót cất lên " : Mày có biết hôm nay ngày gì không hả Dậy tao đang ở dưới nhà đấy .. Rầm Con bạn dở hơi híc nhớ roài hum nay ăn hỏi ông anh nó lại một ngày làm ôsin cao cấp roài híc ...
    Lồm cồm bò dậy và chuẩn bị lên đường Chả hiểu sao câu đầu tiên của ngày lại là : Mày ơi híc tao nhớ người ta quá mãi hôm nay mà chẳng nhận được mail báo là bao giờ về Cái giọng " oanh vàng " lại cất lên Mày điên à hết người để nhớ à .... Híc lại cái kiểu đó rùi thôi không nói nữa nhưng mà Nhớ thật mà
    Hùng hục làm việc cho nó để bớt nhớ đi cuối cùng chịu không có nổi híc con người và tinh thần thì để ở dưới nhà còn tâm hồn suy nghĩ thì treo ngược trên cái máy vi tính
    Trời ạ chịu không có nổi Lên mạng thôi híc Và chết cả đê , kết quả là Không có giề Thui out híc cái loa phát thanh đang bắt đầu phát sóng híc Nhớ quá à
    Thank bạn wild_rose nhiều nhiều , giữ được người đó mình không dám đâu hì hì nếu người ta thuộc về mình thì ... tèn tén ten sẽ có một ngày .. một ngày như thế hi hi Mình vẫn luôn đủ kiên nhẫn để đợi 1 năm rưỡi nay là thế và sẽ còn như thế ( hâm không ? ) nhưng đến khi mình ra trường mà người ta không có gì có nghĩa là còn hơn 2 năm nữa thì mình sẽ The End he he và hai đứa sẽ là Bạn của nhau bởi cái gì cũng có giới hạn mà Ơ mà biết đâu mai tớ ra đường gặp ai đó hay hơn , giỏi hơn tớ lại bị sét đáng " bùm " cho một cái thì sao nhỉ he he
    Còn chú nữa .... Chú mà còn cái kiểu chọc cháu , trù ẻo cháu thế nữa cháu " không thèm " chơi với chú nữa đâu
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ .. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với nhóc Thanks
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con chắc ko định làm người lớn nhỉ? Hu..Người ta bằng này tuổi mà gọi là chú..Hổng dám đâu, tổn thọ lắm......

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  7. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đính chính gọi forever_autumn là chú chứ đâu có gọi eros là chú thứ hai là : Chỉ gọi người yêu là Anh còn đâu Chú hết
    Chiều đi mua quà noel cho mọi người tất cả đã xong còn quà của anh thì chẳng biết mua gì .... thui kệ bao h gần về hoặc đi đâu đó kiếm được cái gì lạ lạ thì mua hi hi
    Hum nay gặp anh , anh nói là sắp về đến Hà Nội và bao giờ về sẽ alo cho em bất ngờ đau tim luôn hơ nhận vơ ... Anh chỉ là một người " đi xa " về đâu có gì để bất ngờ , tết thì người ta về nhà với ba mẹ để sống trong không khí gia đình thôi .Vô lý đùng đùng Anh chỉ là một " người bạn " ít gặp tết anh về nên có thời gian để gặp chứ có gì đặc biệt mà khiến người khác đau tim chứ Hờ Zô Zuyên quá Anh chỉ là một người " đi xa " bình thường nhưng lại là Tất Cả với em Anh chỉ là một " người bạn ít gặp " nhưng khi anh về em mới thực sự cảm thấy Hà Nội đủ hơn
    Ghét anh thật khi không nói ngày về cho em nhưng không sao em sẽ luôn trong tư thế " đề phòng " không lại như hè năm vừa rùi .. nghe tin anh về mà bước hụt cầu thang và kết quả là Zô nhà thương híc lần này thì còn lâu nhá
    Dù sao thì hum nay cũng là một ngày thật zui mà thực ra khi đó em đang có hẹn đó chả hiểu sao lại chui vào hàng net chứ và rùi lại gặp " sao quả tạ " là anh nữa ghét thật ....
    Không nói nữa nhớ quá rùi chịu không có nổi híc đi làm việc thui để kìm nén tình cảm lại không chút nữa học không nổi lại ngồi nhớ đến bản mặt " đáng ghét " và nụ cười như " cún con " của anh thì chít Đi học trước khi cảm xúc lên đến " đỉnh điểm " he he
    Nói nốt câu cuối ... Ước gì em gặp anh một lần em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi ===> Bốc phét giỏi chưa hi hi
    Cả nhà ui có bít đồng chí forever_autumn trông thế nào không ?? " Lụ khụ " như một ông già 80 he he và không hề lãng mạn như cái nick nhá ( Phản ánh sự thật về chú chút chú đừng giận nhá ) Thông báo chú tớ đang Ê Sắc Ế đang có nhu cầu tìm chăn 37o ai đăng ký không nèo Đùa thui chú tớ trông phong độ cực chú nhề
  8. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Rầm ( ngã từ hố xí bệt ngã xuống)
    Hic kiểu này thì không ổn rồi,ông già 80 thi` còn ma nào ngó ngàng đến nữa,vừa đấm vừa xoa ,mà đấm nhiều hơn xoa,em bé này ác quá,lại ế rồi
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  9. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    He he phản đối giề mà yếu như sên bò thế chú ui Thực ra cháu còn bé nên cháu chỉ nói sự thật thui chú có giận , có tức thì ..... chú cố mà chấp nhận đau thương cảm thấy phình phường đi nhá
    Ui nhớ anh quá híc ghét thật sao hôm nay nhớ nhiều thế này nhỉ .... Đem cái ảnh đáng ghét của anh ra nhìn lại thấy " ghét " hơn híc Híc nhớ quá ko nói nữa
    Nhắn : Ai có nhu cầu làm nợ ui quên zợ lại nhầm Vợ ông chú " già 80 cái xuân sanh " của tớ thì vô đây đăng ký nhá ( ông ý phản ứng thế thui nhưng mà đang Zui lém đó nhưng kiu kiu một téo ý mà ) Chú vừa phong độ vừa zui tánh chú nhờ
  10. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Híc....chẳng biết nói gì bây giờ nhỉ...chúc phúc 2 người thì trong lòng ghen tỵ....mà chia rẽ 2 người thì thấy có lỗi với bản thân...he he he....thôi, cô bé đừng tự hành mình nữa....cứ đợi đến lúc hắn về thì mọi chuyện sáng tỏ...đi thêm bước nữa thế nào thì để đại ca đây chỉ cho....ko việc gì phải nóng ruột....

Chia sẻ trang này