1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc nhớ anh quá .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngoại gọi điện mà lại không nói gì làm mình tưởng ngoại ốm bỏ học , bỏ làm lóc cóc lao xuống hoá ra điện thoại hỏng nên không liên lạc được nhẹ cả người
    Ở nhà nấu cơm và chơi với ngoại hết sáng
    Chiều đi chơi với Linh hì .... uống lại món trà hoa cúc mật ong và nhớ đến quay quắt Chưa bao giờ mình lại có cảm giác nhớ nhiều đến thế này hình như ngày anh về càng gần em càng nhớ anh nhiều hơn ... Phải chăng vì lần trở về này của anh có ý nghĩa hơn , sự hi vọng của em cũng nhiều hơn ... Em có cảm giác lo lắng ... không hiểu sao lại thế nữa Một người bạn nói để người ta về mọi thứ rõ ràng là ok thôi Và hình như em lo lắng vì điều này ... Ngốc thật anh nhỉ nhưng em sợ khi mọi thứ rõ ràng biết đâu em lại không có chút hy vọng nào và ... em phải Quên anh ...
    Từ trước đến giờ em luôn là đứa thích mọi chuyện rõ ràng đặc biệt là Tình cảm _ Tiền bạc thế mà lần này em cảm thấy lo lắng ..
    Hình như đã thành thói quen thì phải hay vì nhớ anh quá mà hầu như lần nào vào quán trà là em lại " hét " Hoa cúc mật ong em vẫn nhớ cái giọng quan tâm kèm sự khiêu khích của anh đáng ghét thật
    Nhớ anh quá híc híc làm sao để hết nhớ bi h
    Thank K hình như người quen thì phải cái giọng giống giống hì hì Có phải thì nháy bạn cái nhé
  2. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    He he he....quen? Là ai nào ?Đoán trúng có thưởng.
  3. hoctrongoanKL

    hoctrongoanKL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhớ anh biết nhường nào,em đã làm mọi thứ để có thể liên quan đếnanh nhưng sẽ ko bao h anh biết đc..Anh là như thế mà,anh tin rằng tình cảm của anh là trên hết và em chỉ là một đứa vô tâm vô tính và cứng đầu.Anh nghĩ emlà đứa lý trí đến mức thế sao?
    never be the same again
  4. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác này của Phờ, đại ca cũng thấy quen quá...còn nhớ trước đây, đại ca cũng nóng lòng chờ đợi suốt gần 3 năm trời để cho đến 1 ngày...khổ nỗi 24h trước cái ngày đó , thì có 1 cảm giác vô cùng sợ hãi...nó thúc dục đại ca ko dám hành động, ko dám đối mặt với sự thật đang chờ đợi vì sợ thất bại...nhưng, lại nghĩ đến những năm tháng nhớ có, mong có, hi vọng có, thất vọng có...đã qua...biết rằng,nếu như lần này mình không đối mặt, thì chắc chắn những tháng ngày kia sẽ tiếp tục tiếp diễn...Và thế là...tèn ten...đại ca đã dũng cảm bước vào cuộc chiến 1 mất 1 còn..và đã thua thảm bại...Nhưng có câu: "Kẻ khéo đánh thì không thua, kẻ khéo thua thì không chết"...Vì thế mà đại ca còn sống cho đến ngày nay...vẫn còn vui vẻ như xưa (dĩ nhiên là không phải những ngày của 3 năm ròng "khổ cực" rồi)...
    Mong rằng Phờ cũng sẽ dũng cảm...bởi cái gì đến sẽ phải đến...không phải của mình thì sẽ ko phải của mình...sự thật thì luôn luôn là sự thật...Cố lên nhé!
  5. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trừ......ng hâm ha ha ha đúng không nhờ thưởng giề thưởng đê hé hé
    Yeb P biết là cái gì đến sẽ đến cái gì thuộc về mình nó cũng sẽ tìm đến với mình nhưng mà Nhớ người ta thật đó ...
    Sáng đi làm , chiều đi chơi với Linh hì hum nay mình mới thấy vốn tiếng anh mình nghèo nàn quá chỉ ngồi ôm mấy cái từ chuyên môn để roài quên sạch vốn từ vựng giao tiếp chán thật và hum nay đi mình cũng không thoải mái lắm tại thấy mình kém " tắm " quá mà cái chị em gái Linh dễ thương thật xinh nữa he he nụ cười đẹp thật
    Hum nay nghĩ đến anh nhiều và chả hỉu sao mình lại chờ điện thoại anh gọi hâm ghê trong khi anh đã về đến đây đâu cơ chứ Mọi khi linh cảm của em đúng còn lần này linh cảm của em sai bét híc Cảm giác lo lắng đã bớt đi nhưng không có nghĩa là hết híc thui kệ nó chả nói trước được cái gì Nhớ anh quá lèm seo để hết nhớ bi h _ Câu hỏi muôn thuở và cũng muôn thuở không có câu trả lời Sắp qua một ngày rùi và ngày anh về ( chả bít ngày nào ) sẽ nhanh hơn gần hơn nghĩ thế là thấy Zui rùi Bước tiếp nèo để ngày đó đến nhanh hơn
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Để hết nhớ ,cô hãy nghe lời anh : xem phim tươi mát !
    Hãy nhớ lời anh
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe những gì con gái nói..Hãy..hãy ....hu hu hu ...

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  8. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không phá topic của người khác
    Sắp noel rồi mà vẫn không nhận được chút tin gì về anh cả ... Ghét thật Hôm nay chỉ thấy nhớ nhớ và nhớ ....
    Chiều lang thang và lại vào 84 ngồi vẫn cái bàn đó , những con người đó chẳng có gì thay đổi cả ....., à có không khí giáng sinh những thứ trang trí lấp lánh và có một sự chuẩn bị tất bật của mọi người ở đó dành cho dịp lễ này ... Em ước gì có anh ngồi bên cạnh khi đó ... Chưa bao giờ em muốn vào nơi đó một mình nhưng hôm nay không hiểu sao lại muốn thế !!! Vào đó để nhớ lại lúc có anh bên cạnh , nhớ và nhớ ....
    Noel này chỉ ước được gặp anh điều ước đơn giản quá nhưng có được không anh nhỉ
  9. the_mask10000

    the_mask10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhớ người ta như vậy kể thì cũng hạnh phúc cho người yêu của bạn,nhưng mà nếu như trong lòng người yêu của bạn lại là một cô gái khác thì .....trời ơi!!!Mình cũng không biết là bạn sẽ như thế nào nữa.Có fải là phí công quá không..
    Trong lóng đang nhớ người ta,biết đâu lúc ấy người ta không nhớ mình....kaka
  10. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn đã chia sẻ tâm sự với tôi ... nhưng với tôi được yêu , được nhớ một người là đủ hạnh phúc rồi ...Cũng như rất nhiều người bên mình đều nói mình ngốc nghếch nhưng mình đủ tự tin để chờ đợi ...
    Đúng trong tim của người ta có hình bóng người khác nhưng mọi chuyện giữa họ đã chấm dứt .... nên mình hy vọng
    Sau này mình không biết thế nào nhưng lúc này mình đủ tự tin để chờ đợi , đủ tình yêu để hy vọng .... còn tương lai ai mà biết được anh nhỉ Tốt hơn là không nên hét là sau này em cũng sẽ yêu anh nhiều vì cuộc sống này chẳng nói trước được điều gì và tình cảm cũng thế lúc này đây em nhớ anh nhiều nhiều
    Ước gì anh ở đây giờ này , ước gì em được nghe giọng cười .. Nhưng sẽ không phải ước nữa anh nhỉ vì anh sắp về đến Hà Nội rùi mà

Chia sẻ trang này