1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc nhớ anh quá .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    he he,mod ở đây làm ăn chán quá nên vẫn còn hạt sạn ,ko cục**** to thế ,mang tiếng quá
    Chà,chắc đang sốt ruột lắm đây,thả nào trang điểm ác thế he he,sợ ông anh chế xấu à em bé
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  2. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trang điểm gì đâu chú Làm gì tốt cho bản thân thì làm thôi mà he he Có quan trọng thật nhưng mà không phải là tất cả chú nhờ he he
    Hum nay Hà Nội vừa lạnh vừa có sương muối híc nhưng đi lang thang dưới trời thế này thật thích ... Hum nay vẫn chẳng có tin tức nào của anh cả ghét thật nhưng thui kệ hix đi làm việc nốt đây
  3. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh, rất muốn đến gặp anh nhưng .... em ko thể. Vì nếu em đến đó, sợ rằng em sẽ ko thể quyết định .... được.
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  4. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc vừa làm vừa tụng bài Ước gì của mỹ tâm nhớ quá chịu hết nổi rồi ... Bao giờ Hà Nội mới đủ anh nhỉ ???
    Ghét ghét ghét ghét quá à mấy hum nay anh biến đi đâu thế nhỉ chẳng gặp và cũng chẳng có tin nhắn gì hết á
    Híc sao hum nay nhớ thế nhờ Thui đi măm măm cái đã híc nhớ thật
    Chúa ơi người có ở bên con không Nếu có hãy cho con biết một chút thôi tin về người ta đi
  5. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc vừa làm vừa tụng bài Ước gì của mỹ tâm nhớ quá chịu hết nổi rồi ... Bao giờ Hà Nội mới đủ anh nhỉ ???
    Ghét ghét ghét ghét quá à mấy hum nay anh biến đi đâu thế nhỉ chẳng gặp và cũng chẳng có tin nhắn gì hết á
    Híc sao hum nay nhớ thế nhờ Thui đi măm măm cái đã híc nhớ thật
    Chúa ơi người có ở bên con không Nếu có hãy cho con biết một chút thôi tin về người ta đi Con xin tạ ơn người
  6. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Hôm nay nghe những lời ngọt ngào tình cảm từ một người con trai chẳng hiểu sao em lại mong muốn và ước rằng : Giá như đó là lời nói của anh chắc em sẽ hạnh phúc lắm , vui mừng lắm nhưng tiếc rằng ...
    Có quá không khi mà một người khác bày tỏ với tình cảm với mình còn mình thì lại đi ngồi nghe và mơ ước đó là lời nói yêu thương của người mình yêu dành cho mình Nhưng thực sự đấy là cảm giác của em từ hơn 1 năm nay rồi .. Em chẳng nghĩ gì đến cảm giác của người đó cả em vô hồn khi nghe những câu nói đó rồi nhưng lại thầm nghĩ : Giá như đó là anh ...thì mọi thứ sẽ khác
    Đứa bạn hay mắng : Sao mày lại tự làm khổ bản thân và chính những người có cảm tình với mày như thế ... Mày thử đặt mình vào địa vị người đó xem thế nào ??
    Thực sự em cũng cảm thấy mình có lỗi lắm nhưng chỉ khi mọi chuyện đã qua đi một thời gian em mới nghĩ đến điều đó Em ích kỷ quá anh nhỉ ?
    Sao con người ta lại có thể dành tất cả tình cảm , suy nghĩ đến cho một người mặc dù biết người ta không có gì với mình cả để rồi quên đi quanh mình còn bao nhiêu người tốt và quan trọng là họ Yêu mình Phải chăng yêu là mù quáng
    Liệu có mù quáng không khi em vẫn còn đủ tỉnh táo cho học tập và công việc ngay cả đến những thú vui , sở thích nho nhỏ cũng đủ sáng suốt để làm ???!! Và liệu có mù quáng không khi đứng trước anh vẫn đủ bình tĩnh để thể hiện mình cứng cỏi ....và chẳng có gì với anh trong khi tim mình thì đang đập liên hồi ... Em cũng không thể hiểu nổi nữa .. Em gái em nói Chị sẽ quên anh ấy khi có một ai để lại ấn tượng đủ mạnh để chị thấy anh ấy nhỏ bé lắm ...Nhưng cái ngày đó có đến không anh nhỉ ....
    Lúc này em nhớ anh quá , lần đi nghe ghita được ngồi bên anh và nghe bài Forever em đã ước Thời gian hãy dừng lại lúc này để em được nhìn thấy anh và có được cảm giác có anh bên cạnh mặc dù khi đó chúng mình đang " tranh luận " Đến hôm nay vẫn không nhận được tin tức của anh bao giờ anh về nhỉ Nhớ anh quá ...
    Em đi học bài đây chắc cũng sẽ nhẹ nhàng và vơi đi nỗi nhớ một chút Bên đó đã gần 12h rồi không hiểu anh ngủ chưa nhỉ ??? Chúc anh ngủ ngon và cuối tuần vui vẻ Mau về anh nhé Em nhớ anh : (
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và thứ 7 ngọt ngào
  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Anh đây nhóc ,hi hi anh sắp về với em rồi,ráng đợi nhé
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  8. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một tuần nữa lại sắp trôi qua .. Thật buồn là tuần này em không nhận được chút tin gì về anh .. Mong rằng tuần sau mọi thứ sẽ khác ...và biết đâu tuần sau Hà Nội Đủ anh nhỉ
    Sáng nay ngồi nói chuyện với bạn mà tâm trí em lại nghĩ đến anh ... Em nghĩ lúc anh về sẽ thế nào ? Lúc anh về em sẽ xuất hiện trước anh là một con nhóc cứng đầu như trước hay sẽ nhẹ nhàng đi ...Tất cả đều là Lúc anh về ... nó chiếm trọn suy nghĩ của em ...
    Nhưng rồi em nghĩ em sẽ vẫn thế vẫn vui vẻ cứng đầu như trước _ Em sẽ là em cho dù anh " ghét " đi nữa và như thế em thoải mái hơn vì anh sẽ không biết em đã nhớ anh và nghĩ đến anh nhiều thế nào
    Mong rằng tuần sau sẽ vui hơn
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết tớ với ấy đang trốn chạy cái gì nữa , tại sao lại như thế hả ấy , tớ 0 thể gọi điện cho ấy , tớ chẳng biết tớ đang làm cái gì nữa ............quá đủ cho tớ rồi ấy ạ ......... nhớ ấy quá......... chỉ mong sau khi cả 2 thi xong lại có thể gặp nhau
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  10. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em bị vô cảm ???_ Đó là điều tụi bạn đã nói với em ??
    Em cũng không hiểu nổi mình nữa .. Khi gặp một người con trai khác em vẫn thấy chẳng ai bằng anh mặc dù trên thực tế người ta hơn anh về mọi thứ ....Tụi bạn muốn em yêu người khác để quên anh đi nhưng chúng không hiểu với em yêu một người đâu có dễ dàng gì ??!! Không chính xác là chúng yêu thương em nhưng bằng cách đó thì ...
    Em luôn nghĩ mình là người cứng cỏi mạnh mẽ thế mà không hiểu sao hôm nay nước mắt cứ trào ra khi nghĩ về anh ... Em mềm yếu đến thế này sao ??? Nhưng quả thật Em còn đủ niềm tin để hy vọng . Em còn đủ sức lực để chờ đợi ... Em muốn thật sự cố gắng một lần để sau này khi nhìn lại không thấy hối tiếc là mình chưa cố gắng hết mình cho tình cảm của mình ...nhất là lần này khi anh và người đó ....Em biết sẽ không thể vội vàng vì anh đang tổn thương nhưng Em sẽ chờ được
    Chú em nói : Nếu được thì tình cảm đó cũng như bông hồng thuỷ tinh thôi Em hiểu điều đó hơn ai hết .. Ngay cả bản thân khi nghĩ : Giả sử có ngày em và anh được bên nhau thì Liệu em có đủ can đảm để vượt qua tình yêu mà anh dành cho người đó 4 năm không ? Liệu em có đủ lòng tin để vượt qua những kỉ niệm ngọt ngào mà anh có với người đó không ??? Em sợ và lại nghĩ ừh thà cứ để như bây giờ ... Ít ra thì em cũng có thể thấy anh vui vẻ , nghe được tâm sự và chia sẻ của anh ...Nhưng cũng chỉ như gió thoảng qua và em lại Hy vọng và chờ đợi
    Chú ạ !! Con cảm ơn chú đã coi một con nhóc lắm mồm ,đa sầu đa cảm như con là Bạn Con vui lắm khi hôm nay chú đã chia sẻ và ngồi nghe con than thở Cảm ơn chú nhiều nhiều
    Chồng à !!!! Vợ ghét chồng lắm Chồng biết là Vợ đã nghĩ rằng khi lên mạng Vợ sẽ được nghe những lời động viên , khích lệ của chồng không vì Vợ tin Chồng hiểu Vợ và không suy nghĩ như tụi bạn Vợ .... Thế mà Chồng lại như thế Sao lại thế hay Vợ làm phiền Chồng ??? Vợ nói : Chồng đi ngủ vì thực sự tâm trạng Vợ hôm nay rất buồn nên Vợ sẽ ngồi than thở thật lâu mà Chồng đi học cả tuần có mỗi thứ 7 để đi ngủ sớm nên mới nói chồng như vậy ....Thế mà ....Vợ ghét Chồng lắm Biết không hả Nhưng những gì Chồng nói Vợ hiểu hết Chồng là người duy nhất động viên Vợ chờ đợi đến khi người ta về Cảm ơn Chồng Vợ sẽ chờ vì Vợ còn đủ niềm tin và tình cảm với người ta mà
    Một lần nữa Cảm ơn những ai đã chia sẻ với nhóc Cảm ơn chú đã lắng nghe con Cảm ơn Chồng đã luôn ở bên Vợ ( mặc dù hôm nay Vợ ghét Chồng lắm ) Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và một tuần mới thành công nhiều niềm vui

Chia sẻ trang này