1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc nhớ anh quá .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Đọc bài của bạn mình thấy buồn quá! hoàn cảnh của mình cũng giống như bạn và anh kia,mình đi học xa nhà (tới gần 8000 km),cũng được 2 năm rồi,cô ấy cũng như bạn,vẫn chờ mình ,với tất cả tình yêu
    Nhưng mình không được may mắn như người yêu của bạn,cô ấy giờ có lẽ đã đổi thay,qua lời bạn bè trong nước thì hình như cô ấy đã xiêu lòng với một người khác hơn cô ấy 4 tuổi,(mình và cô ấy bằng tuổi nhau!))
    Khi chat thì nàng bảo rằng "em không hiểu tại sao nữa,nhưng em cần sự quan tâm chăm sóc,người ấy luôn xuất hiện đúng lúc em buồn và biết cách xoa dịu con tim em!".Hỡi ôi,có phải con gái có quyền được như vậy không? có lẽ là có rồi,quyền được yêu,được chăm sóc!thế nhưng vì sao nàng lại thề thốt rằng chỉ yêu 1 người? chỉ có mình trong tim?
    Khoảng cách là món ăn cho tình yêu,nhưng nó cũng là liều thuốc độc,thời gian thử thách tình yêu! Mình đã luôn chung thuỷ với nàng,dù xung quanh các cô gái vẫn phát tín hiệu,nhưng con tim,một lần và mãi mãi đã thuộc về nàng mất rồi! đôi khi cảm thấy mình khờ thật! dồn tất cả tình yêu vào một canh bạc để rồi mất trắng! là con trai thì ko có sự uỷ mị,quỵ luỵ để mà sướt mướt rên rỉ cho một mối tình đang từng ngay tan vỡ như tảng băng dưới nắng mặt trời! nhưng có ai hiểu thấu nỗi đau của sự mất mát một thứ mà mình đã dày công xây dựng trong ngần ấy năm! Có những lúc mình muốn hóa điên vì cảm giác ghen tuôn và giận dữ,nhưng vẫn không thoát khỏi được hiện tại là mình phải sống xứng đáng với chính cuộc sống,
    viết chen vài dòng vào đây để mong bạn biết những bất trắc có thể gặp trong chuỗi ngày dài của chờ và đợi! chúc bạn và người yêu sẽ vượt qua tất cả để đi đến cuối con đường!
    xin mot ngay canh em!NTNP
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
  3. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
  4. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã đọc những chia sẻ của mình ...
    Có một điều mình muốn thành thật ...Đó là đôi lúc mình cũng cảm thấy xao lòng vì những lời nói ngọt ngào của những người con trai khác , cảm thấy khao khát được có người yêu bên cạnh quan tâm chăm sóc nhưng rồi khi nghiêm túc nhìn lại thì mình thấy Mình chẳng Yêu ai như anh ấy cả tất cả chỉ là sự Cảm động và như thế không thể nói là Yêu được và chỉ vỉ sự Cảm động đó mà nhận lời hay nói rằng mình Yêu người kia là điều Không thể chấp nhận được ..
    Mình hiểu rằng đó là phần con người thôi và đặc biệt là con gái .. Anh biết không đôi khi em cảm thấy mệt mỏi không đủ sức để chờ đợi ....Em muốn nhận và nghĩ rằng mình Yêu Ai đó nhưng em hiểu ra một điều Em Yêu Anh quá nhiều Em không thể Yêu một người mà trong lòng tình cảm dành cho người ta chỉ là sự Rung Động nhất thời .. Không thể Yêu và Lừa Dối người đó khi trong lòng em , suy nghĩ của em chỉ Nhớ đến Anh Em không làm được ....Em không tốt anh nhỉ ??!! Em không biết trân trọng tình cảm người khác dành cho mình . Nhưng tình yêu bản chất nó là sự ích kỷ có thể lừa dối một người rằng Mình yêu họ trong khi mình chỉ nhớ và nghĩ về một người không anh Em không làm được điều đó
    Mọi người nói rằng em đang xây lâu đài trên cát nhưng em vẫn hy vọng vì em tin mình đủ bản lĩnh để làm được điều đó ....Cái gì khó khăn có được thì càng đáng để trân trọng và gìn giữ anh nhỉ
    Cảm ơn lời chúc của bạn ...Mong rằng sẽ có một ngày bạn sẽ lại có cảm giác hạnh phúc khi yêu một người nào đó
    Nhớ anh nhiều ...Về nhanh anh nhé
    Híc chồng vẫn giận ghét thật
    Cảm ơn mọi người nhiều nhiều
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước..ra biển ngồi hết cả buổi chiều mà ko xua đi nỗi nhớ em...Biển mùa đông vắng lặng..Thời gian qua đi rồi..Người yêu xa tôi, chỉ còn lại biển thôi..Giờ đây trong ánh mắt tôi chỉ còn lại vài dư ảnh cũ càng của ngày đã qua trong chiều muộn..Trên bãi biển năm nào..ta đùa vui cùng lũ bạn, khi chưa lớn và chưa biết đau buồn vì tình yêu..Còn lại lời câ vang lên ko dứt trong tiếng đàn ghita..và sóng biển du dương những buổi chiều tà..Hết rồi, bạn ơi! Hết rồi.........

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  6. forever_nvc

    forever_nvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bạn, đôi khi muốn tìm góc vắng nào đó hét lên thật to, thật to rằng em rất nhớ anh, nhưng rồi mình lại không đủ can đảm, làm thế chỉ tăng thêm nỗi nhớ, tăng thêm nỗi buồn, ƯỚC GÌ người ấy của mình cũng đang chia tay cùng bạn gái, cũng đang cô đơn..........có ác quá không khi mong chờ như vậy ?????????
    Nhớ quá đi thôi....................................................
  7. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Trong này cứ nhắc đến chờ với đợi. Tốt thôi, nhưng chẳng thấy ai nói đến thời gian cả nhỉ? Thú thật, dù rất tin tưởng vào tình yêu tôi thấy thấy cái gì cũng thay đổi trước thời gian cả. Nhất là khi sống trong cái thế giới tư bản này, thay đổi liên tục, chóng cả mặt >>> Nếu biết còn phải chờ đợi 7 năm, có ai không một lần suy tính lại?
    2 hearts, nhớ mong gì mà cứ ngồi im đấy? Sao không tìm mọi cách bò sang với nửa kia của mình nhỉ? Nếu hắn ở nước ngoài thì đi theo con đường du lịch cũng dễ xin VISA thôi. Gợi ý tí cái... Có gì sai sót thì bỏ quá cho.
    Cheer
  8. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha Vui quá híc Đang ở chỗ làm nhận được cái tin nhắn của anhbiết là h anh đã về nước Hét quá trời Mọi người nhìn vào con bé tưởng Hâm Nhưng kệ .... Hà Nội Đủ rùi
    Online cái nèo để hét hò một chút ... Muốn gọi điện lém nhưng mà chẳng hiểu sao lại không làm ..Nếu gọi bi h chắc lại nói "
    " mát mẻ " nhau quá
    Viết offline cho Chồng và hét ầm ỹ , gửi tin nhắn cho mọi người mà chả hiểu có làm phiền gì họ không ??? Nhưng kệ he he chắc mọi người sẽ hiểu mà Chú nhờ
    Híc Zui quá chả bít nên viết cái gì và không nên viết cái gì nữa Nhưng thế là đủ chắc mọi người hiểu mình nhỉ
    Nhắn Func-_Híc lúc vô nhìn nick mình choáng quá tưởng là anh ấy đọc được bài của mình rùi vì nick của bạn và nick của anh ấy khác nhau mỗi cái chữ cuối cùng mà Nhưng mà may wá không phải
    Híc anh ấy mà thấy tớ sến thế này chắc tớ chui xuống đất quá Cảm ơn gợi ý của ấy hi hi tớ đang học trong nước cố gắng hoàn thành nốt rùi xem thế nèo qua bên đó học tiếp vì bi h mà bỏ phí chương trình ở đây thì ... Yêu nhiều đó nhưng phải sáng suốt trong học hành ấy ạ ( Eo` bốc phét giỏi không hi hi nhưng mà thật đấy bỏ đi phí lém )
    Bi h quan trọng phải xem lần này về anh ấy có gì thay đổi với mình không chứ nếu không qua đó mà Zero thì chắc quá ở bên này ít ra còn có mọi người và bạn bè bên cạnh
    Hi hi Bạn gì ui ngày trước tớ cũng nghĩ đơn giản là mong anh ấy bỏ người ta đi để mình ... hy vọng nhưng bi h tớ ghét như thế vì điều đó làm anh ấy buồn , làm anh ấy phải suy nghĩ ảnh hưởng đến học tập và sức khoẻ mà thấy anh ấy như vậy Tớ chịu không nổi
    Thôi cái gì đến thì đến ấy ạ .....Mong rằng sẽ có ngày bọn mình được thế này nhỉ
    Bí mật = bật mí : Cả nhà ui ở đây thì anh em thui chứ còn khi gặp á chả bao giờ gọi là anh cả Thấy nó kỳ lạ sao á hi hi Bao giờ Iu thì gọi là Anh chưa muộn nhỉ Nhóc nhờ
  9. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hơi cán lề một chút. Chuyện về cái nick của người kia.. đó có phải là Fun không hả 2 hearts? Kindly thì trả lời, không cũng chẳng sao. Một câu hỏi mang tính riêng tư mà. Nhưng nếu đúng thì quả thật trùng hợp.. Cái quả đất bé tí này.. Tôi đang học ở U. of Cincinnati. Cái tên này có gợi cho bạn điều gì không?
    Thế thôi nhá. Xin lỗi nếu chẳng may nhận vơ Xin lỗi nhá.
  10. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì không biết là có may mắn không nhỉ nhưng người đó không phải là U hi hi vì U thì đang ở nơi xa tít mù khơi còn người đó thì đang " hành hạ người dân Hà Nội " vì sự xuất hiện của mình Mà u thấy đứa sến như tui u ko có sợ sao mà hỏi câu đó
    I'' quên còn câu hỏi bạn nêu ở bài trước : 7 năm _ Mình cũng không biết là mình có đủ tự tin và kiên trì để đợi không nhưng 1năm rưỡi nay mình vẫn chờ ...Tương lai mình không dám nói là tiếp tục chờ ...chỉ biết lúc này mình chỉ nhớ có người ta và chỉ người ta thui .. Tương lai để thời gian nha
    Hum nay , nói chuyện với anh bít mà hai đứa lại cái giọng " mát mẻ " nhau nhưng mà vui vì được nghe giọng anh _ Giọng con mèo lười he he nh
    ưng mà hum nay lười cũng đúng vì đi về mệt mà Nhớ mèo lười quá , nhớ người có bữa ăn sáng vào lúc 11h quá Zui quá trời

Chia sẻ trang này