1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc nhớ anh quá .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hi hi rất mừng cho bạn là không phải và buồn may mắn cho tớ là bạn cũng không phải người đó Người ta đã có mặt để hành hạ " người dân Hà Nội " hihi
    Í còn câu hỏi của bạn ở bài trước 7 năm chờ đợi phải suy nghĩ gì không ? Có nghĩ chứ nhưng bạn quên một điều Mình chưa bao giờ dám nói rằng mình sẽ chờ ... Chỉ biết là hơn 1 năm nay và đến bây giờ nữa mình chỉ có cảm giác nhớ duy nhất người ta , nghĩ đến người ta ..Mình chẳng có cảm giác đó với ai cả ...Mình không chắc là sẽ chờ đợi nhưng lúc này đây mình đang chờ .. Còn tương lai Để thời gian trả lời
    Hum nay gọi điện và đúng như em đoán hai đứa lại ngồi " mát mẻ " nhau nhưng thế là vui rùi vì được nghe giọng con mèo lười Híc nhớ mèo lười quá
  2. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chà lâu rồi,ko vào đây,thấy tình hình mỗi ngày một nóng bỏng quá nhỉ,nhất em bé rồi còn gì,noel lạnh thế này mà được làm cái balô 37 độ để người khác đeo,tung tăng đi chơi ko sướng à,chẳng bù cho anh phải chui lên Hà Giang,hichic
    Thôi ko có ở Hà Nội,chúc em bé và thằng kia Noel vui vẻ nhé,he he đêeeeeeeee
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  3. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chú đi vui vẻ thanh thản nhá he he
    Hai đứa chỉ là bạn chứ balô với chăn bông giề ở đây chán chú đọc bài mà toàn hiểu sai vấn đề hix đúng là xiangjiao
    Người ta về người ta bận bao nhiêu việc hò quan tâm gì đến cháu đâu Mà thôi cháu chẳng nghĩ nhiều nữa đâu mệt mỏi , đau đầu quá rồi cái gì đến thì cho nó đến ... Gặp thì gặp mà không thì thui ...Chán nản thực sự rùi
    Tình cảm và suy nghĩ luôn dành cho người đó nhưng bi h sẽ để mọi thứ làm mình bù đầu lên và tối đến mệt quá ngủ luôn thế là khỏi nhớ nhung gì nữa Người ta có ko gọi điện hay liên lạc với mình cũng đỡ thấy buồn hơn bi h
    Anh là đồ độc ác vô tình hix Ko thèm nghĩ nữa he he
  4. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Noel từ này nghe vừa vui và cả buồn nữa ...Nhưng noel năm nay với em điều đó thật buồn ....
    Lần đầu em khóc trong đêm noel nhưng em hứa sẽ chỉ lần này thôi và rồi sẽ ngủ một giấc thật dài và mai là một năm mới với tất cả mọi thứ đều mới ....
    Khi nhận được tin anh về em đã thật vui , hạnh phúc nữa dù khi đó chính em cũng hiểu rằng anh về không phải vì em , anh về sẽ đi chơi thật nhiều gặp thật nhiều bạn và cũng thật nhiều những cô gái như em _ thích anh đồng nghĩa với việc em sẽ chẳng là gì để anh nhớ cả ....
    Lúc về đến Hà Nội anh đã nhắn Anh là bạn tốt của em ...Cảm giác buồn , hụt hẫng và trống trải tất cả ào đến bên em nhưng khi đó em cảm thấy vui bởi ít nhất anh cũng coi em là Bạn_ Nghe từ đó sao ...vô định đến thế
    Từ hôm anh về em gọi điện 2 lần và lần nào câu chuyện cũng nhạt nhẽo , vô vị , chỉ là những câu tẻ nhạt , nhàm chán nhất trong mẩu đối thoại đó ...Có gì đó không thoải mái , có gì đó căng thẳng ....??????? Em tự hỏi sao khi chat cả hai sao vui vẻ thế ?? Hai đứa nói chuyện gần như quên cả thời gian ...Ngày trước nữa tất cả mọi thứ đều thật vui vẻ tại sao bây giờ lại thế anh nhỉ ????
    Bạn em nói có thể mới về và hai người lâu không nói chuyện trực tiếp nên cảm giác đó bình thường thôi !! Em muốn tin điều đó nhưng cả ngày hôm nay chẳng nhận được từ anh một cái tin nhắn hay cuộc điện thoại nào ...Cảm giác mệt mỏi chán nản đó lại đến Một người bạn cũng có thể gửi nhau lời chúc giáng sinh đơn giản thôi mà ....
    Ngay khi em gửi lời chúc tới anh một lời hồi đáp đơn giản cũng không có ... Ừh có thể với anh điều đó vô nghĩa , hoặc khi mọi người nhìn vào nói : Sao em để ý nhỏ nhặt thế nhưng với em thì không điều đó quan trọng lắm ....
    Lúc anh chưa về em ngồi đếm từng giờ thậm chí từng phút còn giờ đây khi anh đã ở đây rất gần nhưng sao em thấy nó xa vời quá .....Nước mắt làm em cảm thấy mình mềm yếu , chưa bao giờ em nghĩ mình cần hoặc có cảm giác tủi thân đặc biệt vì một người con trai thế nhưng lúc này tất cả đều xảy ra ...Em khóc vì một người con trai .... Em tủi thân vì họ không quan tâm đến mình ...Em hâm nhỉ ...Anh quan trọng với em đến thế này sao ???
    Nhưng có lẽ tất cả phải chấm dứt đi thôi ...Có thể sẽ rất rất khó khăn nhưng đã có người nói khó khăn đặt ra là để con người ta vượt qua và khẳng định mình chứ không phải để nhụt chí và làm mình đầu hàng ...
    Em sẽ phải từng bước từng bước một quên anh ...Em phải nhìn vào sự thật Với anh em chẳng là gì cả ...Thậm chí Bạn cũng không đơn giản đó chỉ là câu nói _một từ để gọi mà thôi bởi một người bạn bình thường cũng có thể đối xử với em tốt hơn anh ...
    Ừh thôi nhóc ạ người đó không dành cho mày đâu hãy chấp nhận điều đó và cố gắng để quên họ đi khó đấy nhưng không phải không làm được ...1năm rưỡi dành tình cảm ..ừh sẽ khó quên đấy nhưng ít ra thì mày cũng chẳng có kỷ niệm nào thật đáng nhớ _kỷ niệm riêng của cả hai người để phải dằn vặt đau khổ cả Tất cả chỉ là những kỉ niệm với một người bạn thôi mà ..Khóc đi ừh khóc một lần thật sự để rồi mọi thứ cũng theo dòng nước mắt đó xóa nhoà đi mọi thứ .....Từ ngày mai nhóc nhé ...Ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu và mày sẽ chẳng " phải " nhớ ai trong ngày cả ...Một ngày của mày sẽ có học hành , công việc , bạn bè .....tất cả trừ người đó ....Cố lên nào tất cả còn ở phía trước mà rồi sẽ có ngày người yêu thương thực sự của mày sẽ đến và tất nhiên họ sẽ yêu mày bằng cả trái tim
    Sắp hết noel rồi ... Hôm nay em đi xem phim : Yêu thật sự . Trong đó người ta nói noel là ngày để nói thật những cảm xúc trong lòng mình với người mình yêu thương Vậy thì em sẽ nói và đây sẽ là lần cuối ( ít nhất là em đang tự hứa với mình điều này ) Em nhớ anh thật nhiều ...Cả ngày hôm nay nhận được quà và tin nhắn nhưng tất cả đến lúc này với em thật vô nghĩa vì nó không phải là của anh ...Em chỉ cần một lời chúc cho dù đó là câu chúc xã giao thôi ..Chưa bao giờ em nói điều này tất cả đều là mã số 3_9_2 đã có lần em nói và anh nói không hiểu ( chẳng hiểu đó là sự thật hay anh cố tình không hiểu nữa ) Nhưng hôm nay em sẽ nói đó là Em ...Yêu ....Anh Em muốn gặp anh và nếu anh đứng trước mặt em lúc này em sẽ lấy hết can đảm để nói ra điều đó ...
    Mai sẽ là một năm mới , một năm không có nỗi nhớ anh , không suy nghĩ về anh ...Khó nhưng em sẽ làm được
    Chúc anh hạnh phúc và luôn cười anh nhé ! Em sẽ chỉ nhớ về nụ cười của anh mà thôi
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ ..Mong rằng bây giờ mọi người sẽ động viên nhóc để nhóc có đủ can đảm để quên người đó
  5. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Noel từ này nghe vừa vui và cả buồn nữa ...Nhưng noel năm nay với em điều đó thật buồn ....
    Lần đầu em khóc trong đêm noel nhưng em hứa sẽ chỉ lần này thôi và rồi sẽ ngủ một giấc thật dài và mai là một năm mới với tất cả mọi thứ đều mới ....
    Khi nhận được tin anh về em đã thật vui , hạnh phúc nữa dù khi đó chính em cũng hiểu rằng anh về không phải vì em , anh về sẽ đi chơi thật nhiều gặp thật nhiều bạn và cũng thật nhiều những cô gái như em _ thích anh đồng nghĩa với việc em sẽ chẳng là gì để anh nhớ cả ....
    Lúc về đến Hà Nội anh đã nhắn Anh là bạn tốt của em ...Cảm giác buồn , hụt hẫng và trống trải tất cả ào đến bên em nhưng khi đó em cảm thấy vui bởi ít nhất anh cũng coi em là Bạn_ Nghe từ đó sao ...vô định đến thế
    Từ hôm anh về em gọi điện 2 lần và lần nào câu chuyện cũng nhạt nhẽo , vô vị , chỉ là những câu tẻ nhạt , nhàm chán nhất trong mẩu đối thoại đó ...Có gì đó không thoải mái , có gì đó căng thẳng ....??????? Em tự hỏi sao khi chat cả hai sao vui vẻ thế ?? Hai đứa nói chuyện gần như quên cả thời gian ...Ngày trước nữa tất cả mọi thứ đều thật vui vẻ tại sao bây giờ lại thế anh nhỉ ????
    Bạn em nói có thể mới về và hai người lâu không nói chuyện trực tiếp nên cảm giác đó bình thường thôi !! Em muốn tin điều đó nhưng cả ngày hôm nay chẳng nhận được từ anh một cái tin nhắn hay cuộc điện thoại nào ...Cảm giác mệt mỏi chán nản đó lại đến Một người bạn cũng có thể gửi nhau lời chúc giáng sinh đơn giản thôi mà ....
    Ngay khi em gửi lời chúc tới anh một lời hồi đáp đơn giản cũng không có ... Ừh có thể với anh điều đó vô nghĩa , hoặc khi mọi người nhìn vào nói : Sao em để ý nhỏ nhặt thế nhưng với em thì không điều đó quan trọng lắm ....
    Lúc anh chưa về em ngồi đếm từng giờ thậm chí từng phút còn giờ đây khi anh đã ở đây rất gần nhưng sao em thấy nó xa vời quá .....Nước mắt làm em cảm thấy mình mềm yếu , chưa bao giờ em nghĩ mình cần hoặc có cảm giác tủi thân đặc biệt vì một người con trai thế nhưng lúc này tất cả đều xảy ra ...Em khóc vì một người con trai .... Em tủi thân vì họ không quan tâm đến mình ...Em hâm nhỉ ...Anh quan trọng với em đến thế này sao ???
    Nhưng có lẽ tất cả phải chấm dứt đi thôi ...Có thể sẽ rất rất khó khăn nhưng đã có người nói khó khăn đặt ra là để con người ta vượt qua và khẳng định mình chứ không phải để nhụt chí và làm mình đầu hàng ...
    Em sẽ phải từng bước từng bước một quên anh ...Em phải nhìn vào sự thật Với anh em chẳng là gì cả ...Thậm chí Bạn cũng không đơn giản đó chỉ là câu nói _một từ để gọi mà thôi bởi một người bạn bình thường cũng có thể đối xử với em tốt hơn anh ...
    Ừh thôi nhóc ạ người đó không dành cho mày đâu hãy chấp nhận điều đó và cố gắng để quên họ đi khó đấy nhưng không phải không làm được ...1năm rưỡi dành tình cảm ..ừh sẽ khó quên đấy nhưng ít ra thì mày cũng chẳng có kỷ niệm nào thật đáng nhớ _kỷ niệm riêng của cả hai người để phải dằn vặt đau khổ cả Tất cả chỉ là những kỉ niệm với một người bạn thôi mà ..Khóc đi ừh khóc một lần thật sự để rồi mọi thứ cũng theo dòng nước mắt đó xóa nhoà đi mọi thứ .....Từ ngày mai nhóc nhé ...Ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu và mày sẽ chẳng " phải " nhớ ai trong ngày cả ...Một ngày của mày sẽ có học hành , công việc , bạn bè .....tất cả trừ người đó ....Cố lên nào tất cả còn ở phía trước mà rồi sẽ có ngày người yêu thương thực sự của mày sẽ đến và tất nhiên họ sẽ yêu mày bằng cả trái tim
    Sắp hết noel rồi ... Hôm nay em đi xem phim : Yêu thật sự . Trong đó người ta nói noel là ngày để nói thật những cảm xúc trong lòng mình với người mình yêu thương Vậy thì em sẽ nói và đây sẽ là lần cuối ( ít nhất là em đang tự hứa với mình điều này ) Em nhớ anh thật nhiều ...Cả ngày hôm nay nhận được quà và tin nhắn nhưng tất cả đến lúc này với em thật vô nghĩa vì nó không phải là của anh ...Em chỉ cần một lời chúc cho dù đó là câu chúc xã giao thôi ..Chưa bao giờ em nói điều này tất cả đều là mã số 3_9_2 đã có lần em nói và anh nói không hiểu ( chẳng hiểu đó là sự thật hay anh cố tình không hiểu nữa ) Nhưng hôm nay em sẽ nói đó là Em ...Yêu ....Anh Em muốn gặp anh và nếu anh đứng trước mặt em lúc này em sẽ lấy hết can đảm để nói ra điều đó ...
    Mai sẽ là một năm mới , một năm không có nỗi nhớ anh , không suy nghĩ về anh ...Khó nhưng em sẽ làm được
    Chúc anh hạnh phúc và luôn cười anh nhé ! Em sẽ chỉ nhớ về nụ cười của anh mà thôi
    Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của nhóc trong những ngày qua Mong rằng lúc này mọi người sẽ động viên nhóc để nhóc đủ can đảm để quên người đó
  6. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cảm động lắm.. Đúng là tâm trạng của một người đang rồi!!!... Rất thật lòng.. (giá mà bạn yêu tôi nhỉ?). Có thể 2hearts sẽ khó chịu khi nghe câu này, nhưng bạn vẫn và sẽ còn yêu người đó nhiều lắm. Lúc này chỉ là giận dỗi đôi chút vì tủi thân thồi. Quả thật bạn xứng đáng được nhận nhiều hơn từ phía người con trai đó. Mà này, bạn chưa bao giờ nói rằng bạn yêu người đó à!D!OT! Mạnh dạn lên chứ.
     
  7. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thật nhiều lời động viên của bạn ....Quả thật hôm qua tâm trạng tôi mệt mỏi , chán nản quá ....Sáng nay cũng chẳng khá hơn gì ...Lúc này tôi muốn cầm máy lên gọi và nói hết những suy nghĩ của mình , những khó chịu của những việc người ta gây ra với tôi quá ...Nhưng lại cảm thấy đó là việc làm ngu ngốc nhất ....
    Thực tế người đó cũng hiểu tình cảm và những gì tôi dành cho người ta mà ....thế nhưng chẳng hiểu sao những cuộc trò chuyện lại trở nên tẻ nhạt thế này ...Ừh thì cứ cho là Bạn nhưng bạn gì mà sao sáo rỗng thế ???? Nói chuyện thì nhạt nhẽo vô vị chả hiểu cả hai đang giữ mối quan hệ gì nữa ....Bnạ không ra bạn , xã giao chẳng ra xã giao thà đứt hẳn đi mọi thứ có lẽ nhẹ nhàng hơn đằng này ...Lúc thì lạnh nhạt vô vị đến kinh khủng , lúc vui vẻ thoải mái và thân thiết đến kỳ lạ ...Hôm nay là ngày cuối của noel mà thực ra để cầm máy lên và nói những suy nghĩ thì chẳng cần đợi ngày nào vì mình luôn là một đứa thẳng thắn ghét mọi sự lập lờ nhưng lần này sao khó thế nhỉ ? Noel chỉ là cái lý do để mình bám vào và muốn nói lên những điều mình muốn nói từ lâu mà thôi ...
    Nhưng xét cho cùng nói một lần thành thật rồi muốn đến đâu thì đến để thoải mái nhẹ nhàng ...Dứt thì dứt hẳn ...Đúng là để quên người đó sẽ khó khăn lắm nhưng không phải là không làm được Mình sẽ cố .....Cảm ơn Func nhiều nhiều ...
    Trong tình cảm không có chuyện người này đáng hay không đáng nhận được tình cảm của người kia không ?? Mà tất cả là ở tình cảm , ở những rung động của con tim ..Có thể với người khác mình khiến họ thấy có cảm tình nhưng với anh ấy mình chỉ là một con nhóc ngốc nghếch bướng bỉnh và trẻ con như anh ấy vẫn nghĩ .... Mệt mỏi quá ....Có nên nói ra hay không nhỉ ??? Thôi kệ trong ngày hôm nay lúc nào cảm thấy đủ can đảm và thoải mái vì nói ....
    Đây là lần đầu tiên em muốn thời gian quay ngược lại để em không gặp anh ...Em đang làm mọi việc quan trọng của mình bị phân tán vì anh ....Đây là điều ngu ngốc nhất của em Em phải lấy lại thăng bằng để mọi việc tốt trở lại .... Anh quan trọng thật nhưng đó không phải là tất cả .. Em sẽ trở lại là mình vui vẻ bướng bỉnh và trẻ con ....Nói hết ra sẽ là cách tốt nhất mặc dù em vẫn thấy điều đó thật kỳ quặc bởi em chưa có người " bạn " nào đặc biệt và khó hiểu như anh
  8. tinh_em_con_mai

    tinh_em_con_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Co gang len ban oi!!! Bay gio inh cung dang nhu ban day vi minh ucng dang cho nguoi do muon chet len dc. Hom nay nahn duoc tin nguoi do ko ve tet nay nen minh dang chan muon dien len day. Thoi ban ah cai gi roi cung se co luc ket thuc. Bay gio minh cung chag biet la minh enn lam the nao nua.
    Tet nay em di choi voi ai day ha anh. Ban thang roi em chang dc gap anh, chang dc nghe giong ni cua anh. Em nho anh lam roi day anh co biet k ha? Bay gio em ma thi song nnhi em se bay sang ben do voi anh luon. Anh oi anh hay ve voi em di dung de em cho anh nua, em dang cho anh tung ngay day.
  9. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại phải bắt chước thằng bạn mình bảo em này học cấp 2 mất ,suy nghĩ và tình cảm trẻ con quá
    Thôi ráng mà học hành tử tế ,bận tâm làm cái gì chuyện tình cảm . Tham gia vào Độc thân hội của anh đi nhóc con
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  10. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên và động viên mình ...
    Vừa đi chơi với anh về ... Lần đầu tiên đi chơi mà mình không tranh luận và nói chuyện thật nghiêm túc anh nhỉ ...
    Em cũng không hiểu tâm trạng em lúc này Vui hay Buồn nữa ..Anh nói chuyện về người ấy , anh nói anh sẽ chẳng bao giờ quên được người ấy ...Em hiểu và biết điều đó từ lâu rồi anh biết không ?? Khi nghe được điều đó thật lạ là em không buồn , nhìn vào mắt anh em hiểu anh vẫn còn yêu và nhớ người đó nhiều lắm ...Lúc đó em chỉ muốn giữa anh và người ta không có chuyện gì cả , hai người vẫn tốt đẹp để khi nhìn vào mắt anh em thấy nụ cười , thấy ánh lên niềm hạnh phúc như trước kia ....Thật ngốc anh nhỉ
    Hôm nay sẽ hết noel nhưng những gì em muốn nói với anh thì em vẫn chưa đủ dũng cảm để nói ...em sẽ gửi tin vậy ...mặc dù cách đó hơi buồn cười nhưng thật sự đó là tất cả lòng dũng cảm của em đó
    Khi nãy anh có nói đến sự cảm nhận ..anh có cảm nhận được tình cảm em dành cho anh không ? Tất cả các câu nói của anh hôm nay em đều nhớ cả nhưng sao lúc này nó linh tinh , hỗn độn thế ??
    Nhớ anh quá ...thế này thì đến bao giờ em mới quên được anh đây Thôi hãy để mọi thứ tự nhiên vậy Em còn đủ lòng tin và tình cảm để chờ đợi ......
    Tặng mọi người bài hát này nhé : http://207.44.186.60/~hobacco/hoan/image/chuyentinh.swf
    Hãy coi đó là lời cảm ơn vì những chia sẻ và động viên của các bạn với nhóc
    Hì sau hôm nay gặp người đó mình hiểu ra rằng mình vẫn đang chờ đợi và hy vọng ở anh ấy ...Nếu mai này mình và anh ấy không là gì nữa thì mình muốn giữa chúng mình vẫn là Bạn Tốt anh nhỉ ??!! Nhưng lúc này đây em sẽ vẫn chờ ...chẳng biết là bao lâu nữa nhưng em sẽ chờ .....

Chia sẻ trang này