1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc nhớ anh quá .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    http://gtvt.org/nhac/bantinhcamuadong.htm
    Chả biết an ủi em bé thênáo,thôi gửi cho em bé một bài hát và một câu chuyện anh copy trên net nhé,ko thể khuyên em bé được vì chính anh cũng chưa tìm ra được lối đi cho mình
    Tình yêu và Lý trí
    Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
    Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
    Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba?"
    Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp. Dịu Dàng nấp sau mặt trăng. Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất. Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn. Tham Lam trốn trong một bao tải?
    Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi? tám mươi? chín mươi.
    Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
    Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng?
    Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
    Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến? cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
    Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu ******** Yêu đấy".
    Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
    Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
    Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  2. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú về bài viết thực ra những gì chú nói và những người bạn cháu khuyên cháu đều hiểu cả nhưng để làm được điều đó thật không dễ ...
    Hôm qua anh nói giữa anh và người ấy vẫn tồn tại một tình bạn Tốt , anh nói nếu một ngày nào đó người ấy đề nghị quay lại anh tin rằng anh sẽ đồng ý .....Em cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này ....
    Trước noel 5phút em đã gửi sms để nói những gì mình nghĩ hì em đã nói Em Yêu Anh ...Thật buồn cười và ngốc nghếch anh nhỉ Chẳng hiểu sao khi gửi xong em run đến thế ...
    Lúc này đây khi đã đủ sức để làm việc mà em vẫn thấy ...chẳng biết dùng từ nào để nói lên tâm trạng của mình lúc này cả ...
    Lúc gửi tin đi em không mong chờ lời đáp lại của anh vì sao em cũng không biết nữa Hình như em nói ra chỉ để cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng ??? Trời nổ tung mất không nghĩ nữa ....
    Cảm ơn chồng đã luôn ở bên vợ động viên vợ tiến lên ....
    Linh ngốc thank nhiều nhiều vì đã nghe và chia se chuyện của P nha
    Cảm ơn chú hì hì chú bận thế mà vẫn viết bài động viên cháu ...Nhìn chú chỉ thấy sự vui vẻ , thoải mái nhưng thực ra cũng nhiều tâm sự ha
    Cảm ơn mọi người
    Xét cho cùng mai là một ngày mới ....Tiến lên nèo
    Híc nhưng mừ chẳng hiểu rùi đây sẽ phải đối diện với anh như thế nào nữa Nhớ anh quá
  3. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài viết của chú ....Những ý nghĩa của bài viết này và những lời khuyên của mọi người cháu đều hiểu cả nhưng để đủ dũng cảm làm theo ý trí thật khó quá ....
    Nhiều lần lý trí bảo là Phải quên đi nhưng rồi trái tim và tình cảm chỉ làm mình nhớ người đó nhiều nhiều hơn mà thôi ....
    Hôm qua khi ngồi nói chuyện ..Em đã hỏi Nếu có một ngày nào người đó đề nghị quay lại anh sẽ quay lại chứ ...Anh đã nói rằng Anh sẽ quay lại vì anh biết anh còn đủ tình cảm với người đó nhưng hai người ở hai thế giới và hoàn cảnh khác nhau nên điều đó không xảy ra ...Nhưng em hiểu trong đó có thật nhiều hy vọng của anh ...Chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa
    Hôm qua khi còn 5 phút nữa là ngày noel trôi qua em đã gửi sms và nói tình cảm của mình dành cho anh ...Run_ đó là cảm giác của em lúc đó và cả bây giờ nữa không hiểu sao lại vậy Khi gửi đi em cũng không mong muốn nhận được câu trả lời Thật kỳ lạ quá anh nhỉ Không hiểu nổi mình đang muốn gì nữa ...Liệu việc làm đó có ngu ngốc không nhỉ ?? Anh sẽ nghĩ gì khi một là con gái mà lại đi nói tình cảm của mình ra như vậy
    Anh nói khoảng thời gian hai đứa nói chuyện lạnh nhạt đó là do anh tạo ra và anh hiểu thêm về em ... Lạ thật anh vẫn luôn là người đặc biệt như thế Trong khi em đang không hiểu có phải vì anh cảm nhận được tình cảm nên làm như thế để em quên anh đi không thì đó lại là lúc anh nói Anh hiểu thêm về em
    Không hiểu bây giờ khi đã nói ra tình cảm của mình em sẽ phải đối mặt với anh thế nào đây nhỉ ? Trời ạ cứ nghĩ đến là ...
    Thui không nghĩ nữa híc không thì Nổ Tung ra mất ???
    Mọi người ơi híc nhóc nói ra tình cảm của mình như vậy có sai không nhỉ ? Bi giừ phải gặp người ta thế nào đây ???
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thử kiên nhẫn đọc hết 9 trang của chủ đề này! CẢm giác đọng lại thật mạnh! 2 heart 1 love à, Hoa cả mắt. Con gái lạ thật, Nhớ thì tìm đến hắn, kêu ca nhiều chỉ tổ mệt và nhớ thêm.Tôi có giải pháp hay cực, nghe không? Thời gian không làm dịu nỗi đau và sự mong nhớ. Chỉ có yêu thương mới thực sự hàn gắn nó. Tôi sẽ yêu thuơng em, làm cho quá khứ của em chỉ là một chấm nhỏ, một cái tên trong ký ức của mình. Chịu không?
  5. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho nhóc một lời khuyên nhưng ... lúc này nhóc chẳng dám yêu ai cả ...
    Bạn nói yêu sao không đến và nói với người đó ....Là con gái đứng trước một người con trai và nói điều đó ra khó lắm bạn à ..Hôm qua những can đảm của mình chỉ đủ gửi tin nhắn cho anh ấy thôi vậy mà đến giờ vẫn thấy Run nè Bây giờ không hiểu khi gặp nhau sẽ phải đối mặt thế nào đây ??
    Làm sao có thể yêu một người khi toàn bộ tâm trí và ý nghĩ luôn dành cho anh ấy
    Làm sao có thể ở bên một người con trai khác khi chỉ nhớ tới anh ấy , nhớ những lúc ngồi bên anh ấy
    Làm sao ..
    Và liệu có một người con trai nào đủ kiên nhẫn để chờ đợi ....
    Không bởi bản chất tình yêu là Ích Kỷ Có thể chia sẻ mọi thứ trừ Tình Yêu
    Em đã tự hứa với lòng mình sẽ chờ bởi em còn đủ lòng tin , còn đủ tình cảm
    Hôm qua em cũng nói Chẳng thể nào quên được người đó nhưng biết đâu một ngày có ai đó đủ mạnh để làm nhạt nhoà hình ảnh của anh trong em và em sẽ Yêu Người Đó ....
    Thế nhưng liệu người đó có thể chấp nhận thời gian em đã dành tình cảm cho anh ... Người đó có chấp nhận rằng Nếu em và anh không là một nửa của nhau thì em vẫn luôn dành một vị trí , một phần tình yêu của mình cho anh .... Chắc không anh nhỉ ??
    Bây giờ em vẫn còn trẻ , còn đủ sức để chờ ....Bao giờ em cảm thấy mệt mỏi thật sự khi đó em sẽ xa anh và ở bên một người con trai khác ...Em sẽ dành những quan tâm , những yêu thương cho người đó và chỉ người đó thôi và em sẽ thành thật với người đó rằng Anh luôn là người con trai đầu tiên mà em đã yêu , yêu bằng cả ngu ngốc , cả dại khờ của mối tình đầu Em sẽ chẳng quên được anh và mong rằng người đó sẽ hiểu và thông cảm ..Liệu có ai đủ can đảm không anh nhỉ ???
    Mà điều đó lúc này đâu có quan trọng vì Em đang yêu anh mà ..
    Cảm ơn thật nhiều vì đã chia sẻ ...
  6. tinh_em_con_mai

    tinh_em_con_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu bây giờ bạn đang rât buồn, và có lẽ là mình cũng giống bạn rồi, mình cũng sẽ chờ người đó cho đến khi nào mình ko thể chờ được ngươi đó nữa thì thôi. Lúc đó mình sẽ chấp nhận yêu một người khác.
    Tớ nói thật nhé sẽ chẳng có gì là khó khi mình dứng trứớc người con trai đó để nói hết tinh cảm của mình giành cho người đó đâu, ngày xưa mình đã làm như thế đấy. Mình mong là bạn sẽ có đủ can đảm để nói với người đó tất cả đấy. Cố gắng lên bạn nhé.
    Hôm qua em đã khóc rất nhiều vì em nhớ anh quá ko thể chụi nổi. Chiều hôm qua em được nói chuyện với anh, nhưng em thấy buồn quá khi anh nói la tết này anh ko về đâu và đừng chờ anh. Em đã xin anh là hãy về đi nhưng anh bảo về thì em sẽ ko quên được anh, rồi anh sẽ lại làm khổ em thôi. Nhưng anh ah yêu anh thì em co thấy khổ đâu. Anh nói với em la hãy quên anh đi khi ma em đã có rất nhiều kỉ niệm với anh hay sao?
    Những kỉ niệm vui vẻ bên nhau, ma co lẽ có một số người trong box tâm sự này đã ko có đươc vói người ma họ yêu thương, ít ra đối với em thì em cũng cảm thây nhẹ nhàng khi em đã nói với anh là em yêu anh nhất trên đời này, khi em đứng trước mặt anh. Em đã được anh quan tam lo lắng, như thế đối với em cũng đã là hạnh phúc lắm rồi đấy anh biết ko? Hôm qua em đã nhớ lại rất nhiều những kỉ niệm bên anh. Ko biet bây giờ anh co nhớ ko? khi em được cùng anh đạp xe đạp đôi o trên Hồ, những phi vụ tranh ăn với anh thật vui vẻ anh nhỉ. Con rât nhiều nhưng kỉ niem nữa nhung kể ra đây thì ko đủ chỗ.
    Anh ah! Cuối tuần này ba em sang bên đó đấy ba đã hỏi em là co muốn sang đó với anh ko? Nhưng em đã hứa với anh la học kỳ nay em phai dược 8,0 nên em ko đi nữa mặc dù là em rất muốn gặp anh, nhưng co lẽ em sang bên đấy sẽ làm anh bất ngờ nhưng anh sẽ ko vui khi em đã ko giữ đúng lời hứa với anh anh nhỉ? Em se nhờ ba gửi cho anh cái mũ mà em đã mua cho anh. Em hy vọng lã anh thích nó.
    Em rất nhớ anh và yêu anh nữa. BIBI anh nhé.

  7. tinh_em_con_mai

    tinh_em_con_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu bây giờ bạn đang rât buồn, và có lẽ là mình cũng giống bạn rồi, mình cũng sẽ chờ người đó cho đến khi nào mình ko thể chờ được ngươi đó nữa thì thôi. Lúc đó mình sẽ chấp nhận yêu một người khác.
    Tớ nói thật nhé sẽ chẳng có gì là khó khi mình dứng trứớc người con trai đó để nói hết tinh cảm của mình giành cho người đó đâu, ngày xưa mình đã làm như thế đấy. Mình mong là bạn sẽ có đủ can đảm để nói với người đó tất cả đấy. Cố gắng lên bạn nhé.
    Hôm qua em đã khóc rất nhiều vì em nhớ anh quá ko thể chụi nổi. Chiều hôm qua em được nói chuyện với anh, nhưng em thấy buồn quá khi anh nói la tết này anh ko về đâu và đừng chờ anh. Em đã xin anh là hãy về đi nhưng anh bảo về thì em sẽ ko quên được anh, rồi anh sẽ lại làm khổ em thôi. Nhưng anh ah yêu anh thì em co thấy khổ đâu. Anh nói với em la hãy quên anh đi khi ma em đã có rất nhiều kỉ niệm với anh hay sao?
    Những kỉ niệm vui vẻ bên nhau, ma co lẽ có một số người trong box tâm sự này đã ko có đươc vói người ma họ yêu thương, ít ra đối với em thì em cũng cảm thây nhẹ nhàng khi em đã nói với anh là em yêu anh nhất trên đời này, khi em đứng trước mặt anh. Em đã được anh quan tam lo lắng, như thế đối với em cũng đã là hạnh phúc lắm rồi đấy anh biết ko? Hôm qua em đã nhớ lại rất nhiều những kỉ niệm bên anh. Ko biet bây giờ anh co nhớ ko? khi em được cùng anh đạp xe đạp đôi o trên Hồ, những phi vụ tranh ăn với anh thật vui vẻ anh nhỉ. Con rât nhiều nhưng kỉ niem nữa nhung kể ra đây thì ko đủ chỗ.
    Anh ah! Cuối tuần này ba em sang bên đó đấy ba đã hỏi em là co muốn sang đó với anh ko? Nhưng em đã hứa với anh la học kỳ nay em phai dược 8,0 nên em ko đi nữa mặc dù là em rất muốn gặp anh, nhưng co lẽ em sang bên đấy sẽ làm anh bất ngờ nhưng anh sẽ ko vui khi em đã ko giữ đúng lời hứa với anh anh nhỉ? Em se nhờ ba gửi cho anh cái mũ mà em đã mua cho anh. Em hy vọng lã anh thích nó.
    Em rất nhớ anh và yêu anh nữa. BIBI anh nhé.
  8. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao giờ mình mới đủ can đảm như bạn nhỉ ??
    Chẳng hiểu mình đang mong đợi gì nữa ừh luôn nói rằng phải làm một cái gì đó để không ân hận nhưng rồi vẫn thế ...
    Hình như với mình việc đứng trước mặt người ấy nói là điều khó khăn lắm vì mình nghĩ mình là con gái nên ...
    Nhưng làm sao đủ can đảm khi nói chuyện mình hiểu anh ấy còn rất rất yêu người con gái kia ...?? Nhìn vào ánh mắt ấy mình hiểu anh ấy đang hy vọng và chờ đợi thật nhiều dù anh ấy luôn nói Mọi thứ đã hết Không có điểm bắt đầu từ những cuộc chia tay ...
    Anh ấy đã nói : Có thể bỏ ra 10 năm để yêu một người nhưng đừng bỏ ra 10 ngày để yêu người không yêu mình Mình nói rằng Không phải nói được là làm được ..
    Chẳng hiểu thế nào nữa ...
    Yêu anh nhiều nhưng em chẳng hiểu mình phải làm gì nữa ..Kr niệm của hai chúng mình đều chỉ bình thường như Một người bạn ...
    Em phải làm gì ?? Chờ đợi tiếp sao ?? Chẳng biết nữa ... Cảm ơn bạn nhiều ..nhưng mình ko đủ can đảm híc
  9. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Linh nói : Con gái luôn đòi hỏi sự công bằng bình đẳng vậy thì chuyện nói ra tình cảm của mình trước đâu có gì ??? Ừh hình như em đang quan trọng chuyện đó lên thì phải ..Nói ra em cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi ít nhiều ...Nhưng khi nghĩ đến lúc đối diện với anh ...một cảm giác gì đó rất khó nói lại ùa đến và vây lấy em chiếm giữ tinh thần em Dù sao cũng cảm ơn Linh nhìu nhìu
    Hum nay Chồng làm sao thế nhỉ ?????Online thì sta kỳ quặc có cái gì đó chán nản , mệt mỏi , gọi thì không trả lời Từ khi quen Chồng đến nay chưa bao giờ thế cả Có chuyện gì thế chồng ? Ngay khi Chồng buồn nhất cũng đâu có như thế Vợ cảm thấy lo lắng quá ...
    Hôm nay mình thấy mọi thứ đều có cái gì đó hơi kỳ lạ hi hi hay tại tâm trạng mình thế cho nên
    Cuối tuần rùi chúc mọi người một kỳ nghỉ vui vẻ thoải mái ..Những người đang yêu có một tối thứ 7 ngọt ngào và những người chưa yêu thì biết đâu thứ 7 này sẽ có một ai đó " thì thầm mùa xuân " với bạn
  10. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ac ac, nhắc đến tên Linh giật mình thon thót
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa

Chia sẻ trang này