1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic,ở SG em bị giựt đồ rùi các bác ơi!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hic,ở SG em bị giựt đồ rùi các bác ơi!!!

    Trời ạ,đây là lần đầu tiên em mới biết cảm giác bị giựt đồ là thế nào.Thứ em mất ko phải là cái cặp hay cái gì đó,em bị giựt mất tiêu cái dây chuyền mà em quý nhất rùi,huhuhu. Lúc đó em chẳng biết gì cả,đang chạy xe tự dưng co 2 thằng đi ngay sát vào,rồi thấy "cổ" mình bị kéo đi,rồi tụi nó chạy mất tiêu luôn,khi đó em mới biết là mình bị mất cái dây yêu quý.Em cũng chẳng biết làm gì lúc đó cả,thấy cổ mình đau thôi,cũng ko nói được cái gì cả,vì nó bất ngờ quá.Mà con bạn em ngồi ngay sau mà nó cũng ko rõ là em đeo dây nữa cơ,khổ thế đấy.
    Bây giờ nghĩ lại cảm giác lúc đó,hic ko biết nói sao nữa.Thường thì em chỉ nghe kể người ta bi giựt thôi,bây giờ mới biết minh bị giựt ntn.Cũng may là em còn giữ được tay lái,ko bị đổ xe,nếu ko thì chẳng biết ra sao.Mà sao ở HCM tụi nó giựt đồ nhanh quá ah,ma nhiều nữa,chẳng bù cho HN mình,em đi mãi mà co bị sao đâu.Thế mà bây giờ vào đây,được hơn 1 tháng mà dđã bị mất rùi,tiếc ghê..Bây giờ ra đường chắc em ko dám mang cái gì nữa.Hic,bây giờ thấy cái cổ mình trống trơn,khó chịu quá ah.Mẹ nuôi em nói mua cái khác,nhưng mà........ko dám nữa rồi.Em chỉ tiếc cái dây kia thôi.


    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
    Ko phải em...
  2. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng chia buồn với ấy, mọi người dành một phút tưởng niệm bạn nào (ý ở đây là cái dây chuyền ý)
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật chia buồn cùng em.Anh ở SG gần 2 năm nay rùi mà có bị seo đâu.Em hãy liên lạc với nhuhoang84 để biết nhiều hơn về Sg nhé.
    Nếu học trường Hàng Không thì hãy liên hệ với anh Tuyên phòng 311 hay còn được gọi là chú Cuội nữa(anh trai của boy-chan-doi đấy)
    đa tình có nghĩa là chung tình
  4. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mày quá Quyên ạ. Đã vậy thà trước khi vào trong đó , mày đưa tao giữ tạm vài hôm, tao đi cắm kiếm được ít tiền tiêu tạm , rồi hôm nào ra, mày chuộc lại, có phải đỡ bị mất không. Dù sao tao cũng thương mày lắm đó, bye.
  5. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    thui của đi thay người, ko bị làm sao là may rùi. Ai bảo là HN mình ko bị làm sao, đầy người vẫn bị đấy, cho nên con gái tốt nhất là ko nên deo nhìu vàng làm gì
    Đừng iu anh em nhé đưng iu nhé, anh mún làm con dế vô tư, ứ ư ư
    [​IMG]
  6. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    oé....cô quyentieumuoi hic.....xin chia bùn cùng cô, mẹ của tớ cũng bị giựt đồ, nhưng tụi nó ko giựt dây chuyền, nó cũng ko giật theo kiểu của cô đã kể, bi h bọn cướp có 1 kiểu giựt đồ kiểu mới là: họ sẽ cử 1 ngời chạy xe xin qua đờng ngang, nhằm để mình thắng gấp rùi ngoài sau lưng sẽ có 3.4 chiếc xe chạy sát vào mình, giả vờ chửi và khiến chúng ta ko chú ý, rùi họ nhanh tay móc túi hoặc mở túi sách của bạn lấy mất 1 thứ gì đó(mẹ tớ bị mất cái di động vì kiểu này)tớ cũng đã 1 đừng bị như thế nhưng rất may là ko bị mất gì cả. Từ bây giờ hãy cảnh giác những trò như thế, nếu gặp trờng hợp trên thì hãy nhanh chóng cánh giác và hãy giữ thật kỹ nhưng gì đang có trên ngời, đừng để ý những ngời xung quanh mình, đó chỉ là cái bẫy nhằm để làm mình mất cảnh giác thui.
    bác quyntieumuoi đang ở SG à?? sao ko tigm tớ vậy?? hum nào đi chơi đi, đã thi xong chưa???
    12A6 IN MY HEART IN MY SOUL
    Được nhuhoang84 sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 20/12/2002
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tớ bị mất 200k vì cái tội đi chơi điện tử... để cặp dưới gầm ghế... có mấy thằng nhóc bò qua bò lại mình nghĩ là nó đi từ bên này sang bên kia cho nó nhanh... ai ngờ đến khi giả tiền mới biết... trẻ con bây giờ khôn vật...
  8. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    bác trai_hn_da_tinh anh có đeo cái gì đâu mà bảo ở 2 năm trong SG ko bị giật, anh thử đeo sợi dây chuyền vàng dáy dáy, tay đeo toàn nhẫn vàng, đi ra đờng xem....em bảo đảm là... anh còn thảm hơn cô quyentieumuoi ý, hihihi...
    12A6 IN MY HEART IN MY SOUL
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy,SG phức tạp quá.
    Thôi,dù sao em cũng mất rùi,tiếc,ko làm gì được,post bài cho đỡ tức vậy.
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
    Ko phải em...
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thế bao h mới đc về HN tự dưng vào đó làm gì để chúng nó có cơ hội hành nghề
    hmmm gd

Chia sẻ trang này