1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc thế này là gái muốn như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhan255, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Híc thế này là gái muốn như thế nào ạ?

    Em viết hơi dài mong các bác đọc tư vấn giùm em,thank các bác nhiều!


    Em với gái học cùng 1 lớp học thêm,do trên lớp đông quá nên em không tiện làm quen với gái,nhưng cơ mà em có số điện thoại của gái thế là em nhắn tin làm quen với gái,chỉ ám chỉ mình là người học cùng lớp học thêm với gái chứ không nêu rõ mình là ai và mỗi lần nhắn tin gái cũng không bơ em mà đều reply lại.Tối qua nhân dịp Valentine em đã thú nhận với gái em là ai trong cái lớp học thêm đấy và rủ gái đi chơi vào tối hôm nay (nói thật trên lớp em chưa từng nói chuyện với gái bao giờ,chỉ nói chuyện qua tin nhắn thôi ).Nội dung cuộc nói chuyện thế này các bác tư vấn zùm :

    Em :Đang măm socola àh em,có cần anh thanh lý bớt cho không.Happy valentine day nhé.( em nhắn tin này lúc 8h tối và đợi gái reply trả lời là đánh liều rủ gái đi chơi vì em đã phục ở quán cafe gần nhà gái rồi,đợi hơn 1 tiếng kô thấy điện thoại reo thất vọng ê chề em đành ra về qua nhà đứa bạn ngồi chơi)

    Chơi đến gần 11h em về nhà,tức chí vì em nó không reply lại,em lại móc điện thoại ra nhắn tin:
    _EM : Không reply chúc mưng lại anh 1 câu được sao,chán anh rồi àh.Valentine nằm nhà làm gì cho ảm đạm em (em biết là valentine này gái năm nhà vì em phục ở gần nhà gái chả thấy gái đi với thằng nào cả ),nếu chưa chán anh thì chúc mừng lại 1 câu đi nhé

    Và rồi em nó cũng reply lại :

    _GÁI : Valentine nhắn tin wấy rối làm gì hả anh.Anh mà vẫn không dám đứng trước mặt em nói chuyện thì tốt nhất là thui cái trò này đi.Em chán rồi.Happy valentine day
    _EM : Tiếc là lúc nãy mà em nhắn luôn câu này thì anh đã đứng trước mặt em rồi. Nếu chán trò này rồi thì lại phải đợi anh nghĩ ra trò khác vậy nhưng cơ mà phải đợi hơi lâu đấy,tiếc cho 1 cơ hội đã vụt qua
    _GÁI : đúng là lưỡi không xương.A đừng nhắn tin cho em nữa,anh thật sự làm em khó chịu lắm,chả hiểu anh muốn cái gì mà làm trò này
    _EM: bảo anh thế là hơi nặng rồi,anh cũng có làm gì quá đáng đâu.Anh muốn gì thì em phải biết rồi chứ,tối nay đáng nhẽ là anh mời em đi chơi rồi đấy
    _GÁI : nhưng mà lỡ hẹn cô nào trước rồi chứ gì.hơi nặng gì nào.em là con gái tự nhiên có 1 ông con trai không biết ở đâu ra nhắn tin.là anh anh có bực mình không,mà em trả lời anh như thế này là quá tử tế,bình thường là em bơ luôn
    _EM: em lại chụp mũ cho anh rồi .Nói thật tối nay anh ngồi ở quán cafe gần nhà em từ lúc 7h,lúc anh nhắn tin đầu chỉ đợi em trả lời là rủ em đi chơi đấy.Anh biết là em cũng có tý chút mến anh nên mới trả lời tin nhắn thế này,nếu cái mến đấy vẫn còn thì tối mai anh có thể rủ em đi chơi được chứ
    _GÁI : cũng có chút mến anh àh.chẳng wa vừa chia tay người yêu không có việc gì làm thui anh àh.mến anh mà em lại nói chuyện nhắn tin àh.Mai em không đi đâu,em không đi với người em không biết là ai
    _EM : anh nt cho em là vì anh chưa biết gì nhiều về em,còn chưa biết em đã có người yêu hay chưa nên không dám áp vào mạnh. (Đến đây em biết là sắp hỏng rồi em thú nhận tên thật xem còn vớt vát gì không) anh là người cùng tên với em ở trên lớp ý,người xấu kể cũng nhiều nhưng không phải ai cũng xấu,hy vọng em không từ chối lần nữa
    _GÁI : Tên của em ? không em vẫn không muốn
    _EM : em lại còn bắt anh phải thừa nhận nữa hay sao.Nói thật anh chưa từng tán cô gái nào nên dù hơn tuổi em nhưng cách nói chuyện có thể hơi vụng,tuy vậy không phải là vứt hết thể diện đâu,lần này là lần thứ 3 anh mời em rồi đấy,thôi thì tuỳ em
    _GÁI : em không bảo là anh ăn nói vụng về,nhưng có những chuyện nên tránh anh.từ khi đi học em đã xác định không qua giới hạn quen ai cả,em sẽ rất vui đi chơi với anh cùng cả lớp
    _EM : anh không hiểu là em bảo anh nên tránh cái gì,và anh cũng chưa khẳng định cái gì cả đâu như vậy là quá sớm.Em mượn cả lớp vào đây thì anh chịu rồi,nhưng anh muốn em trả lời từ chối hoặc đồng ý,đừng cho anh hy vọng
    _GÁI : đi chơi riêng với ai trong lớp,đấy là điều nên tránh anh àh,em với anh chỉ có thể là bạn thui
    _EM: thì anh cũng đã bắt em là gì của anh đâu,anh mời em đi chơi lần này với tư cách là bạn để hiểu thêm về nhau thôi mà.Đã lật bài như vậy rồi nói thật nếu em không đi thì mình cũng không học cùng lớp với nhau được nữa,khó học lắm
    _GÁI : anh mất tiền đi học ,ngồi trong lớp tập trung học là chuyện tất nhiên,kô học được là do anh chứ sao lại là do em không đi chơi với anh,muốn tìm hiểu em anh hãy bắt đầu lại từ đầu,lên lớp hãy nói chuyện với em
    _EM : tất nhiên là học vẫn quan trọng bỏ sao được,nhưng là em em thấy liệu như vậy nên học cùng 1 lớp nữa hay là học lớp khác cho nó tập trung.Mai 8h anh ngồi ở quán cafe M,còn muốn gặp anh thì ra,mà nói thật với anh nếu có người yêu rồi thì mình là bạn,anh không fải là người phá đám đâu
    _GÁI : đây là tự trọng của con trai hả anh,em không có người yêu nhưng em vẫn yêu người yêu cũ của em vì thế em sẽ chẳng quan tâm người con trai nào khác cả,mai anh đừng đến,em nghĩ là anh cũng không cần phải chuyển lớp đâu
    _EM : (thất vọng ê chề ) Đúng rồi đấy em ạ,từ đầu anh đã tránh không nhắc đến từ này.Nếu em đã nói như vậy thì anh không làm em khó xử nữa,thế giờ nếu anh muốn em là em gái kết nghĩa của anh em có đồng ý không,mai anh vẫn ra đấy hy vọng em coi anh là anh
    _GÁI : vâng ạ,tất nhiên là được thui,nhưng 8h sáng mai là wa sớm,nói thật em chưa ngủ dậy nữa,để hôm khác anh àh,em hết xiền rồi không trả lời tin nhắn nữa đâu
    _EM : Uh thôi rất muộn rồi em đi ngủ đi.Em gái ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy,8h là 8h tối ý ai lại hẹn buổi sáng.No thôi để khi khác cũng được anh với em sẽ nói chuyện!

    Buổi nói chuyện này kết thúc lúc gần 1h đêm .Em biết là em đã thất bại hoàn toàn nhưng cơ mà em có vài điều thắc mắc nếu từ đầu gái đã không có ý định gì với em thì sao em nhắn tin lại còn trả lời và sao lại có thể bỏ thời gian ra nhắn tin với em khuya như thế ,và khi mà em muốn chuyển sang ca khác học thì sao không để cho em đi đi còn nói vậy làm gì,đã kô chấp nhận em rồi thì còn muốn học cùng với em làm gì nữa sao không để em sang lớp khác học cho nó đỡ khó xử
  2. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Buổi nói chuyện này kết thúc lúc gần 1h đêm .Em biết là em đã thất bại hoàn toàn nhưng cơ mà em có vài điều thắc mắc nếu từ đầu gái đã không có ý định gì với em thì sao em nhắn tin lại còn trả lời và sao lại có thể bỏ thời gian ra nhắn tin với em khuya như thế ,và khi mà em muốn chuyển sang ca khác học thì sao không để cho em đi đi còn nói vậy làm gì,đã kô chấp nhận em rồi thì còn muốn học cùng với em làm gì nữa sao không để em sang lớp khác học cho nó đỡ khó xử
    đúng là gà thật, em ấy nói rồi đấy thôi, mới chia tay người yêu nên buồn không có việc j làm có ng nt chả đỡ sao, còn cái chuyện chuyển lớp thì 1000 đứa con gái thì 1001 đứa nói vậy, bây giờ cưa em này cực dễ, nhưng với những người đã thoát kiếp gà cơ, nghe cậu nt thì... haiz vô vọng rồi,
  3. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Chắc em ý thức khuya là muốn dứt điểm luôn để bác khỏi lăn tăn.
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cách làm của chú dở tệ.
    1. Làm quen kiểu lén lút
    2. Nhắn tin dài dòng, kể lể kiểu mặc cả, nài nỉ
    3. Rất nhiều lỗi từ suy nghĩ đến hành động, chứng tỏ chả hiểu gì tâm lý gái cả
    Anh thấy gái này nhắn tin vậy là tư cách tạm ổn, rất đáng để xúc tiến, nhưng chú cần xem lại cách làm.
    Chú nên thử tự suy nghĩ, xem mình lỗi ở đâu, có plan gì để thay đổi hay không. Case study để tham khảo ở các topic khác rất nhiều.
    Sau đấy anh em sẽ cố gắng tư vấn. Anh sẽ không tư vấn cho bất cứ ông nào nằm ngửa ăn sẵn.
  5. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thank bác đã đọc bài của em,em đã tham khảo rất nhiều bí kíp thế nhưng không có năng khiếu nên vẫn gà.Nghe em nó bảo vẫn còn yêu người yêu cũ là em đã biết hỏng rồi nhưng em nó chơi khó em quá,không tán đổ được em nó mà vẫn phải lên học cùng 1 lớp với em nó thì đúng là,biết vậy em đừng thú nhận mình là ai đúng là quy luật muôn thưở " gà bao giờ cũng bị cáo ăn thịt "
  6. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Đã rất kiềm chế nhưng vẫn phải nói. Không còn 1 từ nào khác chuẩn hơn là từ "ngu" dành cho chú, chú nghĩ chú là bố nó chắc? Anh thì anh thấy em gái này quá ngoan ngoãn tử tế, chú nên biết nhục mà té khẩn trương, còn để nó nhìn thấy mặt là còn nhục.
  7. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác em đã đọc mòn nhiều bí kíp rồi nhưng lỗi lớn nhất của em có lẽ là em không tự tin vào bản thân chính vì vậy lời nói và suy nghĩ của em không được tự nhiên và thanh thoát,thứ 2 là khả năng xử lý tình huống 1 cách nhanh nhạy thì hơi kém,chính vì thế mà hôm qua em đã định gọi điện trực tiếp cho em nó nói chuyện nhưng nghĩ như vậy không có lợi cho mình nên thôi,ngay cả trong nhắn tin khả năng xử lý cũng kém phải ngồi thừ ra suy nghĩ 1 lúc mới nhắn được như thế đấy ạ.Bác có cao kiến gì thì chỉ dạy cho em với,em quyết không phải là thằng nằm ngửa ăn sẵn đâu.Gìơ chắc chắn là em vẫn phải vác mặt đến học cùng 1 lớp với em ý rồi các bác bảo em phải làm gì bây giờ
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác này gái mới quen mà 2 5 rõ 10 vãi đái . Mặc cả từng tí một, chán bác quá, mới quen biết là cứ phải à ơi, đong đưa, lả lướt, con gái đa số nó thích thế, như thế mới cuốn hút, bác cứ thẳng đuột ra nó chán ngay. em này đúng như bác ở trên nói, nó tử tế, không có gì xấu xa cả (so far là như thế), bác nên cố gắng theo đuổi đi.
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Zai gì mà dát rứa, thôi chịu khó về nhà tự sướng đi, cưa gái nó cười cho đấy
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    học nhiều bk mà nt với gái như này thì kém quá

Chia sẻ trang này