1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc thế này là gái muốn như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhan255, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xin có một câu hỏi và một câu bình luận về đoạn nhắn tin. Câu hỏi là bạn chủ topic bao tuổi, xuất thân từ đâu ra thê? Còn câu bình luận thì chỉ có 2 chữ :" Lin nhừ".
    Đến ngay cả khi gái/trai có người yêu thì đa số vẫn có thể nhắn tin khuya với một hay vài trai/gái khác, đằng này gái nó vừa chia tay bạn trai. Thời gian rảnh rỗi thì đầy, tự dưng có thằng ất ơ nó giải khuây nhắn tin buổi tối với mình thì tội gì không reply cho đỡ buồn. Bản thân mình đã không dưới một trường hợp nhắn tin qua lại trong 1 tháng với gái chưa gặp mặt(chỉ nghe nói là xinh và được cho số), mỗi ngày ko dưới 20 tin, rồi gái chủ động gọi điện tâm sự này nọ mà đến lúc bảo đi chơi gặp mặt còn phải vài lần mới chịu. Đến cái thắc mắc thứ 2 của bạn chú này về việc sao em không bảo chúsang mẹ lớp khác mà học thì mình suýt ngã mẹ xuống đất. Nó tôn trọng chú thế rồi còn gì nữa. Nó là một bạn gái cùng lớp học thêm chứ có phải mẹ chú đâu mà ra lệnh cho chú được mà hơn nữa chú là ai mà khiến nó phải quan tâm đến cho mệt óc? Người khó xử là chú, nó thì có gì phải lăn tăn.
    Chẹp, ném đá cũng nhiều rồi nhỉ, động viên vậy nhé? Cơ hội thì vẫn còn, em nó cũng bảo thẳng rồi. Ít nhất là phải có can đảm nói chuyện thẳng mặt với nhau. Chú thể hiện tốt được quả này thì sẽ gỡ được phần nào quả nhắn tin ngu kia, coi như kéo mọi thứ trở lại vạch xuất phát. Từ đấy phụ thuộc vào bản lĩnh của chú thôi. Tuy nhiên mĩnh vẫn nghĩ cơ hội còn nhưng cực kì khó với tính cách của chú. Thôi thì cứ coi như là luyện tập vậy.
  2. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    tiện nhờ! m vừa vào thấy ngay bài tl. reply lại luôn vậy
    Vàng1: Con gái khi đã k thk hay k có i j í mà, chả cần nt, reply cái j hết. Cùng lắm bị làm phiền quá thì 1 cái tin đuổi đi, bảo vô duyên hay này nọ là hết. Chứ có cần phải tốn đến cả chục cái tn k? E í lấy lí do vừa chia tay nên chán, muốn nt vs bác cho đỡ chán. H e í chán rồi (bị bác làm phiền) mà vẫn tỉ tê lâu thế
    vàng 2: cái này tuỳ thuộc vào bác có để cho e í đùa cợt hay k
    Vàng3: bác đọc lại đoạn nt đi, từ đầu đến cuối là muốn mời cho = đc còn j. K phủ nhận việc bác nói cho e í í định, nhưg k cần nói dai, nói dài, nói dại thế Làm độ kiêu of e í tăng cao Bác k giữ đc thế chủ động từ đầu chí cuối, ng mở đầu (nt 2 lần mới đc e í reply) là bác, và ng kết thúc lại là e í Việc này k tạo cho bác hụt hẫng hơi phí
    Vàng4: thì chính vì mập mờ vậy nên m mới dùng từ "làm trò"
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    miẹ nhắn tin cho gái thì ko được quá 10 từ nghe ko ( cái này là trung bình, có xê xích ...) ăn nói xúc tích , có ý gợi mở ...
    cưa gái là cấm kị cho nó thấy gan ruột , kể cả muốn nói cũng ko được nói vì cáo là là ko có tha cho gà bao giờ , hiểu ko ...
    con trai thì bản lĩnh lên , phải đến lớp học chứ ... đừng để gái nói khinh cho
  4. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Các bác dạy trên này quá chuẩn,em chẳng cần chỉnh cho bác nữa. Đúc kết lại các điều như sau:
    1. Văn phong tin nhắn của bác thật vl, nên sửa . Em đọc còn cay mũi nữa là cáo. Cái này bác phải sửa triệt để. Cái gì đáng nói hãy nói. Bác biết từ "vạ miệng" chưa ?
    2. Khổ nhục kế,bác nhắn tin cho cáo, bảo hôm trc anh say rượu,éo làm chủ được mình, tâm sinh lý không ổn định nên nhắn tin nói năng linh tinh,làm phiền cáo lúc nửa đêm.
    3. Mất tích một thời gian cho em (kô nhắn tin) , nhưng vẫn đi học bình thường, và kô nói chuyện lại với cáo. Mình xin lỗi xong là thôi, éo quan hệ gì nữa .
    4. 2 tháng nữa quay lại đây, nhờ các bác trên này chỉ cho phương án phang lại , nhầm, cưa lại (hay còn gọi là Đong Again)
  5. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em này có vẻ ngoan đấy, reply vài cái tin nhắn đã là j đâu mà chú cứ tưởng bở. Giả dụ chú có ng yêu rồi mà có em nào nt đong đưa với chú, chú có reply ko? Hehe. Ở đây em i còn rep rất có chừng mực nhá. Theo anh chú cứ đi học bình thường, lúc nào có cơ hội thì nói chuyện j funny và thông minh 1 tí, đàn ông con giai nhất định phải tỏ ra chủ động, nhất quán, ko có kiêuỉ eo phương án 1 nhé..ko thì pa 2, pa3... Rôì có khi cậu lại tán đc em ngồi cạnh em í âý chứ ;) goodluck. Động não đê, giữ cái đầu lạnh
  6. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người "phê" chủ topic nhiều quá ^^
    Bạn chủ topic, chỉ cần cái gì bạn thấy cần && muốn && không phạm pháp (hoặc phạm pháp nhưng có thể che giấu mãi ^^) thì bạn cứ làm, Suy nghĩ nhiều làm gì ?
    Bạn có thể mắc sai lầm (nghiêm trọng) nhưng ko vì sợ sai lầm mà không lựa chọn.
    Nếu bạn tự xét đoán có thể bạn gái này thích mình thì cứ cưa cẩm theo cách của bạn (90% hỏng) nhưng không làm thì sao biết. Còn vác lên đây hỏi thì 9 người 10 ý. Đa phần đều tự cho mình cao thủ hơn bạn (^.^) trong khi thực tế thì chưa chắc.
    Thật ra thì Tôi nghĩ: trong giao tiếp (cưa cẩm/đong đưa) thì cái quan trọng ko phải là bạn nói gì (mặc dù sau này nghĩ lại có thể bạn tự trách mình ngố - hề chi? ^^) mà là cái mà bạn muốn truyền đạt và người nghe cảm nhận thế nào ?
    Cá nhân Tôi thấy: bạn đã nói thẳng ra "Anh thích em - anh muốn cưa em" thì giờ cũng chẳng quá khó để chuyển biến thành tình yêu.
    Mặc dù nhiều người trên này kêu bạn mè nheo - ỉ ôi bla ... bla (công nhận là có hơi lằng nhằng thật^^) nhưng bạn đã được bày tỏ lòng mình - thế cũng là hạnh phúc (chí ít là cũng có thêm tí kinh nghiệm tán gái) !
    Thích (yêu) thì cứ thoải mái bày tỏ/hành động - còn người ta có đón nhận hay không lại là chuyện khác (Chuyện của người ta^^). Ai cũng có lựa chọn của mình mà ! Chẳng qua nếu họ không đón nhận thì đơn giản là họ tự từ chối một hạnh phúc của họ ! Bạn đã diễn đạt được (bằng nhiều cách) tình cảm của bạn là thoải mái rồi.
    Bạn làm sao mà đoán được người ta thích/muốn gì - và tất cả mọi người ở đây cũng chỉ là võ đoán ^^. Quan trọng là bạn thấy hợp lý thì làm (?)
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ừ cao với thấp thủ mẹ gì .Ông bạn nói rất hay không thành công thì được thứ khác .Miễn sao mình làm hết sức
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hjx ...
    Gái này duyệt đấy ... còn zai thì ôi một thời thơ dại ...
    Chủ thớt tớ bảo này : Con gái bi h khôn ngoan và yêu sớm lắm ... Tớ có con e gái học lớp 8 mà hai lần yêu rùi , đọc sms mà choáng , sành sỏi lắm ...
    Nên 3 cái trò đương ko biết là ai mà nt đò đưa tán tỉnhgây ấn tượng bi h nó lạc hậu lắm rùi ... Giả còn thi triển thì chỉ dành cho các bác dày dạn thôi ...
    Vụ này bỏ đi , non và xanh lắm , cố tiếp gái nó cười mà ko đc cơm cháo chi đâu ...
    Vụ của bác thì chỉ nói 1 điều thôi : Nếu đã học cùng lớp học thêm ... bao h đủ trình ra bắt chuyên vói gái , chém gió như ko thì hãy nghĩ chuyện tán ...
    Đăt cương vị cậu là gái cậu nghĩ xem , một thèng hàng ngày mình gặp ở trên lớp còn chả dám mở mồm nói 1 câu , thế mà cũng bày đặt tối về nt tán tỉnh lọ chai ... thèng đấy nó cái giống gì thế ...
    Bỏ đi ... còn nếu săn sàng chấp nhận thương đau , nhục nhã để lấy ít kinh nghiệm thì tiếp tục ... xét cho cùng cũng ko phải xấu hổ lắm đâu ...
    Ai nên khôn chẳng dại dôi lần , thèng con trai nào mới bắt đầu đi cưa gái mà ko phải chịu đau thương đâu ...
  9. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    tốt nhất là bác nên tham khảo bí kíp của bác Quác đi
  10. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Quá oải! A đọc 1,2 tin nhắn của chú là ko mún đọc típ nữa! Thế thì phải công nhận em kia có sức chịu đựng ghê ghớm để mà đọc từng tn rồi nt lại. Trình độ gà của a chắc cũng ko đến nỗi như của chú!
    Rút kinh nghiệm: cố gắng tìm hiểu tâm lý các e một chút, nt ko dài dòng, dây dưa...

Chia sẻ trang này