1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Híc thế này là gái muốn như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhan255, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài chú anh cũng muốn phân tích 1 tý. Đầu tiên là về gái.
    Gái này thuộc một trong 2 loại. Loại thứ nhất: nhân cách ổn, lịch sự, tính tình dễ chịu. Loại thứ hai: hàng Việt Nam chất lượng chưa cao, thấy trai lạ nhắn tin nó cũng tò mò nhắn lại, những bé xinh xinh kiêu kiêu 1 tý nó sẽ chẳng rỗi hơi làm cái trò đó.
    Nhận xét về chủ thớt: anh không bảo chú là gà, nhưng rõ ràng cách nhắn tin của chú không ổn. Nên hạn chế điểm yếu và thể hiện điểm mạnh của mình.
    Hiện giờ chú nên cân nhắc. Nếu cảm thấy em nó chưa ghét mình thì cứ đến lớp, gặp mặt nói chuyện bình thường. "Anh mà vẫn không dám đứng trước mặt em nói chuyện thì tốt nhất là thui cái trò này đi" ===> nó đã bảo thẳng ra rồi, chẳng nhẽ Tiếng Việt chú còn không hiểu?

  2. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác đã tư vấn cho em,sau một hồi bị ném đá sự tự tin của em đã bốc hơi gần hết .Em cảm thấy hiện giờ mình vẫn chưa đủ tự tin và khả năng để tán đổ gái này,em sẽ lấy số chính của em ( cực đẹp em nó nhìn thấy chắc cũng hơi hoảng ) nhắn cho gái là " Anh X học cùng lớp ngoại ngữ với em đây.Thật là cái số xxx nó có nhắn linh tinh gì cho em thì bỏ qua nha,thông cảm vậy nhé" chấm hết và em vẫn sẽ đến lớp đó học,vẫn đúng như mọi khi bơ coi như không quen biết gì cả.Sau thất bại này em sẽ bế quan luyện chưởng độc các bác chờ ngày em tái xuất giang hồ nhé,chào thân ái và quyết thắng ( mà không biết em nó có là thành viên của diễn đàn này không nhỉ,nếu phải thì chết em)
  3. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Àh bác mod xoá hộ em cái chủ đề này với nhé,thank bác ạ
  4. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy bác nào vô duyên như bác này:
    1. Tự dưng nhắn tin cho người ta mà ko nói là ai. Nên người ta ko trả lời lại là hết sức bình thường.
    2. Đã ko trả lời, người ta cũng ko nhắn lại thì thôi, đằng này lại tức tối nói móc mé " Valentine nằm nhà làm gì cho ảm đạm hả e", hic, câu này vô duyên hết chịu nổi. Thế bác muốn cưa một cô mà Valentine tấp nập với mấy anh ah.
    3. Người ta trả lời rất rõ ràng là e ko đi với a "ko đi với người ko biết là ai", thế mà cứ mặc cả đến 3 lần rồi còn bắt người ta trả lời đi trả lời lại.
    4. Nói những câu, nói thật rất lố : "anh nt cho em là vì anh chưa biết gì nhiều về em,còn chưa biết em đã có người yêu hay chưa nên không dám áp vào mạnh", "Nói thật anh chưa từng tán cô gái nào nên dù hơn tuổi em nhưng cách nói chuyện có thể hơi vụng,tuy vậy không phải là vứt hết thể diện đâu ,lần này là lần thứ 3 anh mời em rồi đấy,thôi thì tuỳ em".
    5. Người ta trả lời rất rõ ràng" Em với anh chỉ nên là bạn", rồi có đi chơi thì đi cùng cả lớp, thế mà ở dưới lại vòng vèo " thì anh cũng đã bắt em là gì của anh đâu,anh mời em đi chơi lần này với tư cách là bạn để hiểu thêm về nhau thôi mà"
    6. Câu này lố nhất "Đã lật bài như vậy rồi nói thật nếu em không đi thì mình cũng không học cùng lớp với nhau được nữa,khó học lắm".
    Chả là gì, chả quen biết, tự dưng lại nhắn tin rồi trách cứ, đổ hết tội cho người ta thế này.
    Hic, nói thật bác xứng đáng bị điểm âm, chứ chả được 0.
    Còn tớ thây cô này quá tử tế, kiên nhẫn mà trả lời bác, kiên nhẫn mà giải thích cho bác, rồi còn bảo bác đi học bình thường ko phải chuyển lớp nữa.
    Phải người khác bác chả bị chửi cho một trận rồi.
    Lại còn "kết nghĩa với kết nghiếc".
    Thôi nói vài câu thế để bác sáng ra. Bác vừa gia trưởng, vừa ích kỉ chỉ biết đến mình thế thì về tu tâm tích đức lại đi ah.
    Hic, bức xúc quá nên phải trả lời vào đây.
  5. Vualuoinhat

    Vualuoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chời ,e gái này chìu bác hết mức rồi ,chuyện kua đổ rất dễ nếu bác thay đổi cách 1 chút ,khả năng kém cỏi của e cũng đủ nữa .Chưa thấy e nào kiên nhẫn đến vậy ,trả lời đến cuối là cho cơ hội rồi .Cách tốt nhất cứ thật thà trước cáo ,có sao làm vậy ,cứ run rẩy khi thấy cáo , thêm 1 chút may mắn ,nó thấy cảm động ,thấy gà quá nên ko ăn thịt quay qua thương thì hiệu quả gấp 2 lần cao thủ ra tay.
  6. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã xin close topic rồi nhưng bác phân tích thấu tình đạt lý quá khiến em kô thể kô vào thank bác 1 cái,bác phân tích làm em hiểu ra được nhiều điều,thank bác lần nữa em sẽ cố gắng tiến bộ dần dần ạ ,cơ mà thấy bác nào cũng khen em ý và chê bai em càng ngày lại càng thấy em nó giá trị cứ như bảo vật ý ạ ,mà sao em cứ có linh cảm là em nó cũng là thành viên của diễn đàn này và cũng đang đọc mấy cái này nhỉ,thất bại thê thảm nên thần hồn nát thần tính chăng ,bác mod close nhanh cho em cái
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic mà còn giữ lối suy nghĩ này, thì đến khi...mót vợ thì các cuộc đối thoại (sms hay trực tiếp) sẽ còn hài hước khủng khiếp nữa. Mới...mót bạn gái mà đã nói năng thô thế này rồi.
    Bạn chủ topic nên để ý các cuộc nói chuyện (bình thường, không phải các vụ tán tỉnh) để phân biệt giữa nói năng thẳng thắng (không úp mở) và nói thô thiển (nói thẳng và ngây ngô, ngớ ngẩn, trơn tuột.)
    Không ai mới sinh ra mà khéo nói được, nhưng óc quan sát sẽ giúp chúng ta rất nhiều.
  8. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng: bác nhắn thế để làm gì? Bác nhận bác là người đã nhắn "linh tinh" cho E nó àh? Hay bác tỏ ra là bác là người có "cái sim số cực đẹp đến nỗi E nó phát hoảng" biết 1 thằng cu có số xxx nhắn tin linh tinh, rồi đứng ra xin lỗi hộ nó. Chả hiểu bác làm vậy để làm cái gì nữa! Nói thật, với khả năng nhắn tin của bác như vậy thì tốt nhất bác nên đóng cửa tu luyện thêm bí kíp, ai đời nhắn tin với gái mà bác lại nói tồng tộc hết cả ra như vậy khi gái chả biết bác là ai. Như kiểu giờ bác bị ai đó soi sau gáy rồi nhắn tin bảo là Iem thích anh, A đi chơi với E nhé, bác chẳng biết E đó có phải em Thị Nở không, bác có dám nhận lời đi chơi không? Bác vòi vĩnh cũng kỳ lạ quá bác ạ...
    Mà cái dở nhất là bác nói bác muốn nhận em nó làm " em kết nghĩa", cái bài này thì xưa và thô quá rồi. Tự mình đâm đầu vào ngõ cụt! Chả hiểu bác nghĩ gì mà đòi điều đó nữa.
    Theo em thì bác nên rút lui trong trật tự. Đừng lộ mặt ra là bác là người nhắn tin hôm valungtung kia. Cứ để anh trai không biết nói chuyện đó biến mất tiêu đi.
    Rồi khi nào có đủ trình, bác ngồi cạnh E í, chém gió nhiệt tình vào, thể hiện hết sức của bác có thể, nhưng cấm tiệt cái kiểu nói của nhắn tin như trên của bác nhé. Không là E nó nhận ra thì hết chuyện đó... Hi vọng sẽ có kết quả khả quan hơn với bác!
  9. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác,khiếp đúng là không biết lúc đấy mình bị ma xui quỷ khiến thế nào đầu óc nó bị cái gì điều khiển mà đọc lại mấy cái tin nhắn đấy và nghe các bác phân tích em cũng thấy mình lố bịch quá,chắc là lúc đấy valentine mà lại chưa có người yêu cảm giác cô đơn lại gặp được em này nên như bác gì đấy bảo xoắn quá rồi đâm ra đầu óc mụ mị mất hết bản chất thường ngày,với lại em chưa tán gái nhiều lắm nên thú thật là cũng đếch có kinh nghiệm
    @ bác cá : em chót nhận em là ai với em nó rồi ạ
    Mà bác mod Anx vào đây rồi sao kô xoá hộ em luôn nội dung bài đầu với ạ

Chia sẻ trang này