1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic xả stress ở đâu bây giờ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lanhdienthusinh, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hic xả stress ở đâu bây giờ

    Lâu lắm mới vào box võ thuật ngắm lại . Thấy dạo này thay đổi quá. Em cứ tưởng là box võ thuật ít ra cũng phải thoai mai ít nhất là ngang các box khác chứ . Tuởng tập võ phải phóng khoáng , phải xả hết chứ . mấy câu nói, mấy hành động trên diễn đàn ảo đầu có cần căng thẳng đến thế nhỉ. Thâm chí em xin lỗi, Mod chẳng qua cũng chỉ là một cái gì đó ảo thôi mà, (em xin lỗi các bác MOD chứ em cứ tưởng nó là Games cơ ) Em tưởng cuộc sống bên ngoài đã mệt rồi, vào đây anh em phải vui vẻ thoải mái , trêu chọc nhau. Chứ vào đây cũng căng như dây đàn thì em đến không biết tìm nơi nào để xả xì chét nữa rồi. Thỉng thoảng vào ngắm anh em nói chuyện hài hước, trêu trọc nhau cho nó đỡ xì tress. Chứ căng thẳng mấy chuyện ngớ ngẩn làm gì. Em nói thật chứ Cuộc sống nó còn là ảo nữa là cài diễn đàn :). hihi
    nói chung nếu rỗi rài quá thì các bác đi chơi games đi. Cũng vui phết đấy.
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Ờ phải đấy, căng hết cả đầu.
    Đi Mát xa đi, rủ luôn quan bác Agui luôn (mách nhỏ bác này khoái Ma ta sa lắm đây).
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vậy thì cùng hát nhé! Hai... ba!
    Hai vây xinh xinh.
    Cá vàng bơi trong bể nước.
    Ngoi lên! Hụp xuống!
    .....................
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    ý kiến hay đó, hay để cái 2pic này làm nơi xả stress luôn đi, ví dụ làm cái nhật ký của box chẳng hạn. Ở đây mọi người có thể 8 vô tư
  5. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Trời ! blackdevil891102 lột xác thành fairy rồi. . Sao dạo này blackdevil891102 khiêm tốn thế nhỉ. Chỉ cần vào topic này nhìn blackdevil891102 là xả hết stress rùi.
  6. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cho em xả stress một chút nhé, hum qua và hum nay có nhìu chuyện bực mình wá đi mất thoai. Bác nào có công phu dành cho người đi đòi nợ không chỉ cho em vài đường với, thành công em hậu tạ vài vại bia àh. Lần nào đi đòi họ cũng khất lần nữa, rùi lẫn sau thui, tức mún chít luôn. Lúc nào cũng kiu là sếp của họ đi công tác, vậy mừ em đích thân lên công ty gặp sếp họ, ông sếp đồng ý duyệt chi thanh toán (có chữ kí hẳn hoi, sang biểu cô kế toán hẳn hoi nhé) thế mừ... vẫn chưa thanh toán.... Em chẳng bít làm cách nào nữa, bác nào biết công phu nào đòi nợ hiệu quả chỉ em với àh, kỉu này em khổ dài dài rùi...
    Lại còn túi qua dzề nhà, mất ví nữa chứ, ức chết đi được , mà mất ví lúc nào em không hay mới buồn àh . Mất tiền không tiếc vì không mất nhìu lắm, nhưng có mấy thứ để làm kỉ niệm để trong ví mất càng buồn hơn . Tiền mất còn kiếm lại được, nhưng mất mấy thứ để làm kỉ niệm thì làm sao kiếm lại được àh .
    Đã thía đêm qua gửi fax vào miền nam, bất cẩn làm kẹt giấy.. .(chắc tại tâm trạng đang lơ lửng ở đâu đó mà).. thôi thế là không fax được nữa rùi, loay hoay mãi tháo không được để đó sáng hum ni đến văn phòng sớm fax nhờ ở công ty vậy, còn máy fax gọi cho thợ đến sửa vậy, chán như con gián ấy, bùn hổng mún chít chút nào.
    Sáng nay đi làm lại chứng minh thư nhưng cũng không xong, chẳng có ai cả, họ hẹn sang thứ hai, vậy là lại lóc cóc đi dzề công ty vì sếp gọi giật lại biểu về cty ( mặc dù đã xin sếp nghỉ nửa buổi rùi)
    Được Anhsanghong sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 31/03/2006
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    - Sếp đã duyệt chi, sang tận nơi bảo kế toán, 3 mặt 1 lời thế mà kế toán vẫn không chịu mở két? Điều này hơi bất thường nhỉ? Thế lúc 3 người đều có mặt đấy cô kế toán bảo gì? Tồn tiền mặt trong két sắt tại cty hiện không đủ? Hay hiện giờ cuối tuần, ngân hàng không làm việc? Không biết khoản nợ đấy có lớn không? Có văn bản pháp lý xác nhận việc mượn nợ và thời hạn trả nợ không? Đòi nợ thì chịu khó nhây một tí. Tuy nhiên, phải nhây với những động tác hết sức cụ thể. VD: Lập cuộc hẹn thì nên đến tận nơi chứ đừng nên qua điện thoại. Luôn liên lạc trước để nhắc nhở hôm sau sẽ gặp nhau để thanh lý nợ nần chứ không để cứ đến ngày là đến. Vd: "Alô, chị ơi, theo hẹn thì ngày mai em đến gặp chị được khoảng mấy giờ hả chị? 9h ạ? Vâng, khoảng 9h kém là em đến. Hẹn gặp lại chị". Trong trường hợp được hẹn lại thì phải luôn có mốc thời gian rõ ràng. Không để phải nhận câu trả lời: "Hiện giờ chưa có, để sau em nhé", mà phải luôn: "Thế sau là ngày mốt hả chị? Khoảng tuần sau thì thứ 2 được không chị? Đầu giờ làm việc buổi sáng cho tiện chị nhé? Hẹn gặp lại chị vào 8h sáng ngày thứ 2 tại công ty chị ở phòng kế toán tại bàn làm việc của chị"... Phải luôn có những câu trả lời cụ thể. Đến thời điểm được hẹn nên có tác động đến những nhân tố có ảnh hưởng quyết định trả nợ. Vd: gặp giám đốc: "chào anh, chị kế toán bảo lên gặp anh để có quyết định thanh toán", và việc gặp này có thể xảy ra hơn 1 lần, mặc dù sếp đã ký quyết định rồi, kế toán không thanh toán thì cứ lên gặp sếp để tác động: "Vâng, em cầm quyết định nhưng anh vui lòng giúp em điện bảo chị ấy một câu, lúc thanh toán này, xuất tiền mặt mà không có ý kiến của anh thì cũng không hay, hì, bọn em đều nhân viên nên cũng khá hiểu nhau, luôn muốn báo cáo và thông qua ý kiến chỉ đạo từ cấp trên"... Sếp đã chỉ đạo mà chị kế toán vẫn không nhả tiền thì... chắc chị kế toán ý hâm, muốn nghỉ việc, hoặc sếp và chị kế toán đang diễn kịch... Tiếp tục tác động và chị kế toán (hoặc sếp): "hôm nay chưa có tiền hả chị, chị ơi, chị vui lòng ký cho em vào văn bản hẹn nợ này giùm em để em về trình cho sếp em, sếp em toàn tưởng em đi chơi không thực hiện việc được giao"... (soạn ra trước 1 văn bản hẹn nợ làm cơ sở pháp lý sau này)... Đôi khi phải "chị ơi, chị cố gắng giúp em chứ không thì em mất việc mất", "hôm qua có người nhà ở Saigon ra, có trái sầu riêng em biếu chị ăn cho vui". Xoa hay bóp tùy vào mức độ chịu đựng và tiến trình hiện hữu sự khả thi. Cuối cùng họ vẫn lỳ, có dấu hiệu xù thì nhờ cơ quan pháp luật dựa vào những văn bản mình nắm được.
    - Mất kỷ niệm cũ --> tìm kỷ niệm mới --> lúc nào ta cũng có kỷ niệm. Hơn nữa, kỷ niệm thường tồn tại vĩnh cửu được bằng tư tưởng, chứ ít bằng vật hữu hình. Vật hữu hình chỉ là thứ nhắc lại những gì đã tồn tại trong tư tưởng mà thôi.
    - Chẳng ai đi làm chứng minh thư, hoặc đến liên hệ các cơ quan quản lý nhà nước vào cuối tuần cả.
    Tối nay cuối tuần, đi ăn cái gì đó mà mình thèm lâu nay để giải toả stress, tối về nghe nhạc hoặc xem phim gì đó mà lâu nay mình muốn mà chưa có dịp nghe hoặc xem, trước khi đi ngủ, nhìn vào cái gối tưởng tượng mặt bà kế toán, đấm thật mạnh vào và tự nhủ: "lằng nhằng này, cuối cùng thì mai bà cũng phải trả tiền rồi, làm tôi chờ mãi"... (nhớ kê gối dày cho ko đau tay)
    Cuối cùng, chắc chắn sau khi bạn đọc xong bài viết này, bạn sẽ giải tỏa được stress ít nhiều. Thank God
    (P.S: Chưa đến ngày Cá Tháng 4 mà sao mình thả mồi câu cá sớm nhỉ? )
  8. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nhìu nhìu lém
    Khổ nhất là cái ông sếp nì toàn đi Vinh Phúc thoai, mỗi lần mà cầm công văn đi đòi xiến áh, toàn phải đi từ 7h15'', sang đến nơi trình cho ổng rùi xin chữ kí, bảo ổng nói với bả kế toán trưởng là xuất tiền chuyền khoản, ổng biểu là ổng nói roài, lúc hỏi bả KT thì bả bảo bà làm thủ tục roài nhưng mừ lúc kiểm tra tài khoản thì có xu nào đâu, biểu bả fax cho giấy uỷ nhiệm chi nhung đã fax đâu, cuối cùng mới lộ ra là bả chưa làm thủ tục, thía mới tức. Nói nhẹ nhàng lém nhưng nhìu lúc cũng ức bả lém cơ, nới nhẹ với bả xong bả phang lun một câu: đó là việc của em, cty em liên quan gì đến chị cơ chứ,, Nhưng mừ cty nì vẫn còn tử tế đoá vì có trả (mặc dù cù nhây cù nhầy thanh toán chậm), nhưng bi giờ còn một cty nữa đang có ý định xù nợ àh, khổ nỗi lại là kiều cty tư nhân lầm việc với cty nhà nước, tiền đâu có ít àh, cứ có vài cty có ý định xù nợ kiểu nì chắc tụi em chết đói mất. Vấn đề bi giờ là đang cố gắng tìm cách lấy lại một phần để gỡ vào phần chi phí ( mà ức ở chỗ là hắn có tiền nhưng ko chịu thanh toán thía mới ức),
    ỏ chỗ em thừ sáu ở phường vẫn làm việc, công an phường làm việc đến 7h30 tối cơ, nhưng cái người phụ trách việc đoá hum nay lại ko có ở đó àh.
    Em cám ơn bác nhìu nhìu lém, stress em giải toả được ít nhìu rùi, em chúc bác cuối tuần vui vẻ và an lành.
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Xếp của nó bảo giả ..... mà nó cố tình không giả ..... thì chửi cho nó mấy câu ..... dọa là khi nó đi làm về sẽ xì lốp xe của nó ..... là nó phải giả ngay !
  10. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hí hí há há ha ha ha ha hah ha ha ah ...........
    Các bác cho em xả "sì trét" với.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này