Đến chết với đứa bạn ở cùng phòng em mất thôi.. Em tụ tập lũ bạn thân đến phòng em ăn uống, em mới bảo bạn cùng phòng em rủ cả ngy vào, thế là tổng cộng cả lũ bạn em và ngy chúng nó đến nữa là 10 người ngồi trong căn nhà 10m2. nhà có mỗi cái giường thế mà nàng í cứ ngồi ôm anh ngy từ đằng sau, chả hiểu có phải hết chỗ ôm nhau rồi k nữa. mà có mỗi em ở nhà cũng thía. tình củm quá thể ấy, nhà mình chẳng nhẽ mình ra đường ngồi. Hic, xong rùi, ngy nàng í đến chơi vào sáng rùi nằm ở nhà em tới chiều tối mới về cơ. em buồn ngủ díp hết mắt mũi vào but chẳng nhẽ nhà bé con con, nằm lăn ra ngủ. mà đã kể cho nó tấm gương ở xóm ngày xưa tình củm bị bác chủ nhà nhìn thấy chửi cho một trận. thế mà ....biết thế ngày xưa ở 1 mình có phải sướng hông
công nhận h nhiều đứa vô duyên một cách éo thể chấp nhận được, ko có chỗ sướng thì vào bố nó nhà nghỉ mà phang phịch, 1 tiếng là thỏa mãn ngay. hết tiền thì vứt mẹ vào mặt cho 5 xịch
Sống chung khổ vậy đấy. Hồi sinh viên m cũng sống với 1 ông, chưa có người yêu thì rất đc, lúc có rồi suốt ngày dẫn về. Chán quá chuyển ra ở một m cho nó khỏe. Ra ở một m đi bạn [r2)]