1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hịch kêu gọi giai thanh nữ tú box tvty rủ nhau cùng đi dự Đại Hội III

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 07/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lại lần nữa:
    DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI MUA VÉ CHO EM CƯỜI DÊ
    1. khongthe
    2. Kimminhanh
    Đề nghị ai chưa có vé thì nên mua ủng hộ cho e cười dê, thêm tên vào danh sách. Bởi nếu mua trên 18 vé chúng ta sẽ dôi ra một vé để tặng bạn Sinh viên của chúng ta.
    Các bác đăng kí nhanh nhanh trước 17h ngày mai (thứ 6) nhé, để e dê còn chốt số lượng mua cho kịp.
    Các anh chị nào đăng kí mua vé thì phone cho e dê confirm chắc chắn, để e í còn lấy. Đừgn để tình trạng đặt vé xong rồi ko lấy, e ấy phải ôm thì khổ.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    DANH SÁCH ĐĂNG KÍ MUA VÉ CỦA EM DÊ
    1.khongthe
    2.kimminhanh
    3. Ca na va rô
    Ai mua thì giơ tay đăng kí trước 17h ngày thứ 6 để e dê chốt danh sách nhá. Chúng ta cố gắng mua cho e dê, để số lượng trên 18 vé chúng ta còn dôi ra một vé cho e Sinh viên cùng đi.
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chắc gì, hôm đại hội còn rẻ hơn ấy chớ.
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đang uống bia với mấy ông trong công ty thì em Can''t gọi điện. Mình giật mình nhớ ra buổi hẹn. Bèn hỏi có ai đến rồi (nếu ít thì uống bia tiếp) ai ngờ lại nghe thấy có em kiss xong rồi shock, lại thêm cả em Vịt bầu nấu với búp măng, và vài em nữa, quên ko hỏi nick, và đặc biệt có 1 nhân vật tôi sẽ nói sau. Thế là máu dê nổi lên, mình phi ngay tới.
    Em kiss vẫn thế, da vẫn trắng như tuyết, môi vẫn đỏ như son, tóc vẫn vàng như rơm, so với lần off trước có phần xinh hơn nhiều
    Tiến bộ đặc biệt là Vịt búp, đi làm rồi, có tiền tân trang, nhìn 1 lúc mới nhận ra, hoành tráng quá, nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng quen thuộc
    Can''t thì hoành tráng, đúng là theo kiểu mỗi tuần lên sàn tập thể dục 3 lần nên ngon lắm
    Nhìn chung là các em đều ngon lành cành đào cả. Tôi đã chụp ảnh, và tất nhiên là còn lâu tôi mới share. Muốn gặp mặt thì chủ nhật đi mà xem.
    Nhân vật quan trọng là đây
    [​IMG]
    Bác này cứ khăng khăng bảo mình là tể tướng. Vô ní! Tôi đã xem ảnh bác tể trong topic album. Đâu phải ông này. Thế là bác ấy kể ra 2 câu truyện vừa ***y vừa buồn cười. Thôi, thì phải hay ko cũng vậy. Miễn là truyện hay.
    Lịch họp thống nhất sẽ được em Can''t thông báo sau. Buồn ngủ quá. Đi ngủ đây.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nè bác! Hồng đẹp thì thường có gai. Ngon con mắt thôi, đứng xê ra nhá, coi chừng ớt cay chui vô mũi. Bác nhớ: Bình luận chân chính. Bác mà chuyển sang bình loạn là bác nhớ cái mẹt em: Đàn bà dễ đến sáu tay. E bóp muối bác, nhá
    Bác trong pic ở ngoài hoành tráng hơn. Mắc tội e dại trai, cứ ngồi ngắm bác ấy mê mệt. Trông rất đường hoàng chín chắn, nụ cười bẽn lẽn. Oạch! mắc cái e ngắm nhưng mà lòng tự dặn lòng của ngon không đến phần mình...
    Đừng bắt e làm thông báo. Em cũng đi ngủ đây. Thư kí kiss đâu rồi? Làm nhiệm vụ đi em
    (thông tin nóng hổi: Ai tập hợp đúng 3h tại nhà nổi Hồ tây, sẽ được e kiss tặng cho một kiss nóng hổi cho đỡ cảm lạnh trước cơn gió cắt da cắt thịt)
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hí hí, tưởng thống nhất gọi bác này là quacker
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hi hi,em đã check chính xác rùi bác ạ,giá vé hôm ĐH sẽ là 30k/vé,còn nếu mua trước ĐH thì chỉ có 20k/vé thui,riêng hội tvty nhà ta có em Dê dẻo mỏ nên xin xỏ đc BTC tài trợ thêm cho 1 vé nếu số vé khoảng 18-20 vé
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ôi hoàng tử của lòng em(mọi người để yên nhé,em đang lên cơn bỗ phét đây)
    thế hôm nay anh cà ná chấm đc những em nào để tặng quà rồi
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hic! Trời sắp sáng rồi. E vẫn chưa ngủ được. Bụng thì rủ nhau biểu tình. bò dậy chén quả cam đặng lấy sức... chiến đấu cho 3 ngày tới. Hầy dà! Các cụ anh cụ chị già cả lui về ở ẩn, thôi thì mình thanh niên khoẻ mạnh yêu đời đành đứng ra nhận lấy cái trách nhiệm nặng nề đeo gông vô cổ.
    Để e tường thuật sơ qua vụ off hôm qua:
    8h20 phút. E phone bác Ca na: Giọng rất chi là uể oải và tỉnh rụi: 8h45 anh tới. Chóang vì độ đàn hồi.
    8h30 đứng lơ ngơ ở quán, lia tìm mắt hòng tìm chốn trú ngụ thích hợp và có lí. Chọn ngay một cái góc vắng vắng nơi cuối sân, dưới hàng cây đại rất chi là dễ tìm và ... kín đáo.
    Ngồi mốc mặt đợi. Đợi mãi, đợi hoài... may mắn thay nhận được cú phone đầu tiên. Ui cha! Một gương mặt handsome baby xuất hiện.. baby kute đến mức... tự thấy mình già hơn. (Hix! Một phút tưởng niệm cho tuổi già của mình: Amen!). Nhưng đổi lại, chàng ta rất ư là điềm đạm dễ thương.... Câu chuyện của khongthe và anh chàng đó phần nhiều chìm vào khoảng không. E rất thích cái khoảng lặng bình yên đó.
    Rồi cú phone thứ 2. Là e kiss. E í đến, tình cờ và lanh lẹ như một cơn gió. Em í đúng là tuổi trẻ tài cao, đừng đầu sân kêu gào inh ỏi tìm chị, chị ngồi cuối sân không bon chen nổi với cô em cận thị. Rồi cuối cùng cũng đã tìm được nhau nhờ bàn tay vẫy rất nhiệt tình của anh chàng số 1.
    Em kiss đến, mới té ngửa ra là chị Vịt đã đến từ lâu cùng với phiha nhưng không nhận ra nhau. Vậy là ả ta ríu rít gọi chị Vịt nhập bàn. hix hix! Cảm nhận đầu tiên là.... hai mùi hương ào ạt đổ xô đánh nhau choang choác. E giơ mũi khịt khịt ... đánh hơi. Mùi hương nước hoa khô ngọt ngào man mát, mùi Y vo rút xê e đoán của mụ Vịt, còn một mùi rất ư là quyến rũ ***y còn lại đích thị là của ả kiss... Do cù lần về thời trang nên e hổng đoán nổi cái mùi đó là mùi của hãng sành điệu nào. Nhưng e rất chi là ấn tượng với mùi hương đó.
    Khè khè! Trong cái rủi có cái may. Nâng mình lên là hạ mình xuống, quên mình đi là để mình còn. Hà hà! Do hạn chế hiểu biết về thời trang, do tính tình giản dị, do túi tiền chưa qua nổi thời sinh viên còn nghèo nàn... nên vô tình e ko có xài nước hoa sang trọng. Chỉ có nước hoa toát ra từ linh cảm tâm hồn. Vậy nên, e thành nữ giai nhân đặc biệt nhất trong buổi off nháp hôm qua: Rất trầm tĩnh thanh tao... không tấn công hành hạ cái khứu giác của 5 men còn lại. Hí hí! Trách gì mà một lúc sau e kiss phải đổi chỗ cho ca na để bác í đi tìm sự thanh thản bên cạnh em.
    Câu chuyện bắt đầu đi vào phần vui vẻ, với sự xuất hiện cuối cùng của dòng sông róc rách. Anh chàng có cặp kính cận thị với phong cách giản dị sinh viên. Em kiss vẫn thế, vẫn rực lửa với bộ đồ hợp thời trang rất chi ấn tượng. Bác nguyenphiha trông manly và sành điệu hơn rất nhiều so với cái a va ta xấu hoắc. Còn bác ca na thì nhí nhảnh con cá cảnh. Đặc biệt với sự xuất hiện của một người..... một người do em kiss có công câu kéo đến. (nhường lời cho anh em khác bình loạn).
    Phải nói là rất khó khăn, cực kì khó khăn khongthe mới chiến đấu lại được với cái miệng liến thoắng của mụ vịt, ả kiss với lão ca na. Ba cái miệng nhanh hơn cả máy khâu, máy gặt với máy nổ đập lại. Em mấy hôm nay mất giọng nên chịu thua, không tranh đua được với 3 bác này.
    Tối hôm trước mọi người đã join confer và thống nhất sẽ đi từ 3h, ăn lẩu đến 7h, có mặt tại CVN lúc 7h30 chơi đến khi có nhu cầu giải tán, còn thống nhất thêm vụ gói quà tặng lẫn nhau để gia tăng thêm phàn hương vị box.
    Nhưng báo cáo với các bác thành viên confe: E thất bại thảm hại vì ko bảo vệ được ý kiến của chúng ta trước 2 cái loa của mụ vịt và e kiss, khi mà lão cà na và bác dòng sông không giữ vững lập trường trước nhan sắc nghiêng thùng gạo, đổ thùng nước của hai mụ yêu quái. Em kiss giữ nguyên nét nhí nhảnh của tuổi đôi mươi, nhất quyết phải đi từ sớm để sà vào gian hàng... mỹ phẩm, thời trang. Các bác giai coi chừng nhé!
    Còn mụ vịt thì đúng là vít vít, kêu vít vít nhất quyết không chơi vụ quà cáp gì cả. Mụ nói rất là lích kích. Mụ nói mọi người cứ đi với nhau là vui. Do cái cổ họng của e không mở nổi, do các bác giai ngồi im thin thít không thèm lên tiếng (nhứt là bác cà na và dòng sông --> E ghét cái tội ko biết giữ vững lập trường). Vậy là e đành thất lễ, ko hoàn thành được sứ mệnh mà anh em trong confer giao cho.
    Cuối cùng, chốt lại lịch thế này:
    - 15h hẹn nhau tại mé nhà nổi hồ Tây, chỗ đường Thanh niên. Lấy số phone của ms khongthe làm điểm gặp nhau: 0904.409.343. Xuất phát đúng giờ không thèm đợi ai cả, kể cả việc không có một ai, chỉ có mỗi mình khongthe thì ms khongthe vẫn đi. Em nhất quyết không thèm đợi những người xài giờ giây thun đâu đấy nhé!
    - tới CVN lúc 3h30, sẽ lượn lờ thăm các gian hàng, chơi chán chê đến khi nào đói sẽ trở về Trúc Bạch chén lẩu trong màn sương se se lạnh.

    Do các bác còn lại rát chi là lười trong việc post thông tin, vậy là e đành phải lọ mọ vào post. Thương cho cái thân em bơ phờ....
    Tóm lại nội dung chính là như vậy. Ngoài ra còn rất nhiều thông tin thú vị nữa ... nhưng mà e mệt không chịu nổi nữa rồi. Mai ai rảnh thì vô post tiếp. Ngày mai và ngày kia có khi e ko online được. Không thấy tăm hơi em đâu các bác đừng có náo loạn đi tìm, rồi phao tin đồn nhảm: Bé khongthe bỏ bom box là đứt em luôn đấy!
    Chúc cả nhà ngủ ngon, e đi ngủ đây.
  10. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi ôi, em làm ăn có lãi quá nhỉ.
    @ khongthe: tối qua anh nhắn tin cho em đấy, hỏi thăm tình hình off, ai ngờ em chẳng quan tâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này