1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hịch mem bờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traixamminh, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hịch mem bờ

    Ta thường nghe,tình yêu on lai là có thật,đem mình chát chít là cứu thoát khỏi phận hẩm hiu,có chàng lập tô phích đã tránh khỏi cô đơn,có người tuổi trẻ qua kiếp độc thân vui tính,có du học sinh nơi xa kiếm được vẹo nơi quê nhà.Từ xưa các bậc chát tơ,bỏ tiền vì tình ảo,đời nào chẳng có? Ví thử như mấy người đó cứ khư khư đem thói nhút nhát thường tình thì cũng giặt tay hoài trong xó cửa,sao có thể lưu danh cùng tờ tờ vờ nờ o lờ(ttvnol) muôn đời bất hủ được?
    Các ngươi vốn không theo chuyên ngành "Tin" học,nghe chuyện đó nửa tin nửa ngờ.Thôi thì việc người,ta chẳng buôn.Nay ta lấy chuyện kế hoạch hoá gia đình mà nói.Đôi này đã có em bé,đôi kia chuẩn bị đeo ba lô,cặp nọ chuẩn bị lễ kỉ niệm chì ngày yêu nhau...đến nay còn giữ tiếng tốt.
    Huống chi,ta cùng các ngươi sinh ra gặp thời bao cấp,lớn lên trong cảnh kinh tế thị trường.Lén nhìn gái đi tung tăng ngoài đường,uốn môi cong mỏ đỏ trêu ghẹo.Ỷ mệnh xinh tươi mà đòi phụng sự lòng tham khôn cùng,khoác đồ hiệu mà hạch tiền lương tháng,để vét kiệt quỹ đen có hạn.Thật khác nào mất pát sờ uốt thẻ tín dụng,sao khỏi tai họa về sau.
    Ta thường tới bữa on lai,nửa đêm chát chít,bụng sôi sùng sục,ngáp sái quai hàm,chỉ giận chưa thể nắm tay,ôm ấp,hôn hít gái.Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài trời nắng ấm,ngàn thân này gói trong chăn hàn quốc,ta cũng vui... mề!
    Nay các ngươi ở lâu một mình,không xe máy thì thuê quán,không đồ hiệu thì mượn bạn,lương ít thì xin thêm bố mẹ,lộc ít thì cầm đồ.Lúc chơi thì tới bến.Lúc thiếu thì quay.So với những bậc hiệp khách ngày xưa,nào có kém gì?
    Nay các ngươi nằm xỉa răng tối thứ 7 mà không biết lo,14 tháng 2 đi uống bia ma không biết thẹn.Làm giai mà mùng 8 tháng 3 đứng cạnh bàn bi a mà không biết tức,20 tháng 10 chơi gêm mà không biết căm.Có kẻ lấy việc lô đề làm vui,có kẻ lấy việc rượu chè làm thích.Có kẻ chăm lo tài khoản để cung phụng bản thân,có kẻ ham mê chứng khoán để thỏa lòng vị kỉ.Có kẻ tính chuyện bằng cấp võ lâm truyền kì mà quên chuyện cưa cẩm.Có kẻ ham trò săn bắn háp lai mà trễ chuyện đưa đón đi về.
    Nếu bất chợt phải lấy vợ thì sao?
    -Gửi cho gái thơ đề???
    -Tặng gái Vodka???
    -Đợi gái lên sàn giao dịch???
    -Đợi cứu gái trong tay bọn khủng bố bịt mặt???
    -Mua gươm và áo giáp cho gái???
    Lúc bấy giờ chúng ta đều ế.Chẳng những ta tiếp tục dắt tay bà già qua đường mà các nguơi vẫn phải hôn má cháu bé gái!không chỉ ta đọc tác phẩm
    Trăm năm cô đơn mà các ngươi cũng hát mãi bài Tôi ngàn năm đợi.Thậm chí ta còn bị gọi la anh già mà hơn nữa các ngươi cũng bị gọi là chú hâm.Có bơi hết sông Tô Lịch hay đạp thuyền vịt khắp hồ tây cũng chẳng thể xóa vết nhơ này.Lúc đó,liệu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích có được chăng?
    Nên lấy điều"Đặt đèn dầu cạnh bếp ga" làm nguy,lấy điều"Đút ngón tay vào ổ cắm" làm sợ,phải tập sao cho lưỡi dài chạm mũi,phải thuộc lòng nhạc Ưng hoàng phúc,phải biết hát bản tình ca mùa đông.Để anh em ta ai cũng tài như Đông gioăng,giỏi như sao tin pốp.
    Lúc đó...chẳng những ta có gái xông xênh mà các nguơi cũng em út đề huề.Chẳng những ta ấm êm giường nệm mà các ngươi cũng nhà nghỉ bét nhè.Chẳng những ních ta được nổi tiếng mà điện thoại của các ngươi cũng rung rinh cả ngày.Lúc đó,các ngươi không muốn vui chơi,liệu có được chăng?
    Nay,ta có phát hành tái bản Cưa gái toàn tập đã có chỉnh sửa và bổ sung.Nếu các ngươi chăm chỉ ngâm cứu thì trọn đời giặt máy,nhược bằng khinh bỏ sách này,muôn kiếp quay tay.
    Vì sao lại thế? Vì gái với ta là kẻ thù nằm chung một giường,đội chung mái nhà vậy mà các ngưôi điềm nhiên cung phụng chẳng khác nào ngáng chân anh Kim Đồng trong bụi rậm,giơ tay không mà chịu thua giặc cái.
    Nay ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ cái bụng phệ của...thằng em họ ta.
    Xuân Đinh Hợi,Năm Minh Triết thứ nhất.



    Trai xăm mình
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Bình thường em cũng kiên nhẫn.Nhưng không đọc nổi nữa ...mắt đau quá !
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Sao dạo này lắm người viết dài thế nhở?
    Lại phải nhờ bác nào đọc hết rồi tóm tắt hộ cái.
    Khổ, ko hóng ko chịu đc
  4. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào 2 topic đã post (topic số 1 và topic số 2) thì huỵch toẹt thế này:
    Anh Hưng (chủ topic) đang cần tìm người yêu. Chị em cô bác có lòng thì đăng ký để tiến hành phiên bản tình online thứ n.
    Lý lịch trích ngang (cho em được xin 2 chữ "hình như"):
    Chủ topic là người cực kỳ thông minh, cái này thì chắc chắn (căn cứ vào 2 topic đã viết)
    Tương tác mạnh trong môi trường cồn (nhưng có vẻ phản ứng mạnh với bia hơn)
    Đang học (làm) tại Făng-cay-xè
    Chịu sức hút mạnh của các nhiếm sắc thể XX
    Tạm thế đã
    Nếu có gì sai, xin chủ topic chỉ bảo
  5. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong không nói lên lời
  6. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    bác nì cố gắng nhỉ, m chỉ đọc mỗi cái tóm tắt
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Giống tui, đọc mỗi cái tóm tắt, hiểu đại ý
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đọc xong, xúc hết cả động, hay quá
    bác chủ topic, hẳn thời đi học cứ phải 9 ,10 điểm văn
    hoặc IQ của bác ý cũng phải 140 ấy nhỉ
    hâm mộ hâm mộ, đề nghị bác năng viết hơn
  9. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết thế làm mình muốn xoá phéng cái tóm tắt kia đi cho xong.
    Một lời khuyên chân thành là: những bài viết của chủ topic đều rất thông minh và funny. Các bạn rất nên đọc.
    Nếu các bạn vào đây chỉ đọc tóm tắt thì chắc là phải xoá mất thôi.

  10. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    vẫn đọc đại ý thôi, dài ngại lém!

Chia sẻ trang này