thi môn đầu tiên... củ chuối thế.. học nát bét quyển sách, thế mà rơi vào fần tiểu tiết của tiểu tiết, fần tham khảo của tham khảo.... huhu.... ghét thế... Đã thế lúc chép đề lên bảng, lão thầy giám thị dã man còn viết tắt làm mình ko nhìn thấy, làm thiếu xừ 1 fần để gỡ điểm. Thảm nào thừa nhiều thời gian thế... Nhưng mà được cái thi xong mấy đứa kéo nhau đi chơi vui fết. Hehe, ngồi quán cóc uống trà đá trên hồ Tây.. cũng hay đấy chứ... Xong 1 môn, tối nay đi chơi lung tung... mát... Mai lại bắt đầu cho một môn cũng rất chi là hâm đơ nữa.. He he, nhưng được cái cứ bước chân vào kì thi thì mình lại thấy nó sẽ trôi qua rất nhanh... Nhưng thôi, ko nói trc gì cả.. hờ hờ.. nói trước bc ko qua, các cụ vẫn dạy thế mà cố lên Ny ơi Ny ............... A new day has come
hay thật! Sắp thi rồi mà còn ngồi đây. Ghét thế. Lung tung. chẳng ra làm sao cả ng ta bảo fải hành động chứ ko thể than thở... nhưng đôi khi lười quá ai lên dây cót cho mình cái nhỉ tự dưng bị trùng quá... chắc fải nhẩy đi chơi cả ngày hôm nay mất.. nhưng nghĩ đến hậu quả thì khiếp quá .. Can tội cai nghiện mà cứ thích ngắm và sờ vào thuốc.. hehe.. đáng đời thôi chiều cày đến khi nào gục thì thôi hờ chả lẽ Ny lại kém thế sao dù sao thì nghe foolish beat vẫn hay.. rất hay.. dứa nào bảo điên đứa đấy mới điên Ny ............... A new day has come