1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hidden Dragons- Bình mới rượu cũ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 23/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ đúng là suốt ngày gái gú, thời gian đâu mà nghĩ đến anh em.
    Chủ nhật này anh em 3h00 tập trung ở Y khởi động 3h30 giao hữu vỡi 7&1 nhé
  2. atm03

    atm03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.587
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cả 2 thằng này đều ham gái gú, mà thằng nào thấy gái mà ko động đậy mới là lạ nhỉ???
    To Bằng thuổi: Mấy hôm vừa rồi lụt lội quá, mới chống lụt xong. Vài hôm nữa lại phải chống lụt 1 trận nữa mới free được
    Được atm03 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 30/09/2005
  3. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Đang làm đồ án à, thôi cố làm cho tốt rồi về mời tao đi cafe. Hôm nay đi uống với em N thấy em ý tỏ ra thờ ơ với tin mày sắp về chắc lf em ý có bồ roài ke ke
    Mỗ về mua bạn đôi giầy làm kỉ niệm. Jordan X thấy trên Ebay giao 100$ mày giả 20$ xem nó có bán ko?
    [​IMG]
  4. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận, đội già HD sắp bổ sung thêm 1 con lợn béo là Ngọc mỗ, sau 1 năm du học tại sứ xở sương mù quê hương của bóng đá, Ngọc mỗ đã thấm nhuần triết lý bóng đá tạt cánh đánh đầu. Với chiều cao tuy chỉ 1m73 nhưng cân nặng 150 bảng anh(Trên dưới 315 kg = S.O''neal) Ngọc mỗ hoàn toàn chiếm được lợi thế những pha không chiến
    chốt:-*** mày có mua giầy cho tao không thì bảo không thì ông mua giâymới đây
  5. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Một tin rất đáng mừng cho anh em HD già trẻ lớn bé trong và ngoà nước. Hôm nay HD đã thắng 7&1 trong 1 trận giao hữu tại sân Y với tỉ số 46-41. Như vậy anh em đã cps 1 trận đấu có kết quả tốt để chuẩn bị cho HBL. Tuy vắng anh Dương, Cường buôi, Ngọc mỗ, Sơn luật, anh em nhà sinh đôi, Hà tá điền, Trung con, Trung con con ... nhưng tât cả mọi người già trẻ lớn bé, trong và ngoài sân, trong và ngoài nước đều dõi theo những bước tiến của HD. Mọi người cùng nhau cố gắng nhé.
    HD muôn năm
  6. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt đội Hd xin giới thiệu 1 chút về đội
    - Trong giai đoạn quá độ này. HD tự hào là 1 trong những đội bóng có truyền thống và có tâm huyết của bóng rổ Hà Nội
    Ý tưởng thành lập CLB dành cho những anh em chơi bóng ở sân Y đã có từ lâu lắm. Nhưng do chưa có ai khuấy động phong trào nênchưa thể thành hiện thực, cho đến cuối năm 2002. Sau khi Chicken Dunk được thành lập đội Reverse dragons mới quyết định đứng lên lập một đội bóng của riêng mình với tinh thần giao hữu, học hỏi các trung tâm bóng rổ khác
    Ngay từ hồi đầu mwói thành lập. Mục tiêu của HD chỉ la tham gia các hoạt động giao hữu 1 cách có tổ chức. Hồi đấy nói chuyện đi đánh giải anh em trong đội đều cười mà nói với nhau la tên đội bậy như thế khéo các trọng tài không đồngý cho chơi cũng nên. Tuy nhiên HD tự hào là câu lạc bộ được thành lập thứ 4 ở Hn sau Ba Đình, Thăng Long, Chicken Dunk
    HD là CLB mang tính xaz hội cao khi mọi thành phần đều có thể tham gia, tiêu chí của đội là ko nặng về thành tích và quan trọng thắng thua, chơi hết mình trongtrận đấu thì dù thắng dù thua cũng vui vẻ như thường. Đến nay HD và Sags mới chính là 2 đội bóng tham gia nhiều nhất các giải đấu thục hệ thống CLB từ trước đến nay
    - 4/2003 tham gia giải các CLB lần I gồm Chicken Dunk, Thăng Long, Sags
    - 8/2003 tham gia giải các CLB lần II
    - 2004 tham gia HBL I, giải trẻ các CLB lần I và giải các CLB lần III tại trường Sư Phạm
    - 2005 đăng cai tổ chuéc giải trẻ các CLB lần II tại sân Y và giải các CLB lần IV tại trường ĐH Kiến Trúc
    - Về mặt đóng góp với phong trào, HD luôn hết mình, về thành tích HD chưa có gì đáng nói, các bước thăng trầm của HD
    - 4/2003 thua cả 3 trận trước Chicken Dunk, Thăng Long, Sags trong đó có 2 trận thua vào giây cuối cùng trước TL và Sags, 1 kỷ niệm đẹp và rất đáng nhớ
    - 8/2003 không vượt qua được vòng loại khi thua Kiến Trúc và TL. Trận đấu thua KT 2 điểm vào những giây cuối cùng gần như là trận đấu hay nhất của thế hệ già HD
    - 8/2004 cũng không vuợt được qua vòng loại trong giải các CLB lần III khi thua FF cũng ở nhưng giây cuối cùng. Thất bại tuy đau đớn nhưng vẫn khônglàm giảm được ý chí vươn lên của HD
    - 10/1004 tham gia giải Kiến Trúc mở rộng, đoạt giải 3 sau khi thắng Sun Rise và thua BM ở bán kết. 1 giải đấu thấm thía được tinh thần thể thao không bao giờ đi đôi với danh hiệu và người ta có thể chiến thắng bằng toan tính và bạo lực
    - 2004 tham dự giải HBL lần I, đứng thứ 5 trên tổng số 9 đội tham dự giải
    -2005. cả đội già và đội trẻ HD đều lọt vào vòng tứ kết giải già và giải trẻ và sau đó dừng bước chia tay với giải.
    Như vậy tính đến nay trong các giải thuộc hệ thống CLB, HD chưa từng đoạt được danh hiệu nào. Mục tiêu của HD năm nay là lọt vào vòng Play off và sau đó là đứng trong top 3 đội mạnh nhất giải. Để thực hiện được mục tiêu này trong 1 giải đấu dài và cần nhiều nhân lực như HBL. Mọi người trong đội già và tẻ cần có tinh thần cố gắng, đoàn kết cùng nhau đưa đội đi lên. Vượt lên trên tất cả chiến thắng hay thất bại, danh hiệu và hư danh truyền thống. HD mãi tự hào là mái nhà chung cho mỗi thành viên chơi bóng ở sân ĐH Y.
    to anh em già trẻ
    Tao giới thiệu đội hoành tráng thế rồi anh em phải cố gắng lên nhé. Đoàn kết và cố gắng, có thằng nào có vấn đề gì về ******** hay bức xúc này nọ pjải nói ngay đừng có để trong bụng lâu nó ung miẹ nó ruột ra đấy. Ka ka
  7. atm03

    atm03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.587
    Đã được thích:
    0
    Congratulations, . Vào HBL cứ thế mà phát huy nhé.
    Đọc bài viết của Tuấn phỉ hoành tráng vãi hàng, xúc động chảy nước . Giống như là hịch tướng sĩ vậy. Thế này mà sau khi đọc bọn nó ko lên tinh thần mới là lạ. tao phải vote cho mày 1 sao ngay.
    To TP: Dạo này tao đang bận nhưng vẫn thử tìm. Mk, làm đíu có loại giày nào dưới 30 bảng mà ngon đâu, chú có chịu được nhiệt không. Hic, tính ra một tháng lương ko đủ, nghe thảm quá.
  8. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Bình loạn viên Tuấn phỉ có bình luận về trận đấu vừa qua với đội bóng đương kim vô địch cho những anh em không thể có mặt được nhắm mắt mà tận hưởng với.
  9. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Thảm quá!
    Tối qua đi uống rượu với Thiện lột với Tuấn phỉ, ba thằng ngồi chim lợn vãi hàng. Chắc là vì uống rượu nhiều quá nên Tuấn phỉ phát tiết ra ngoài, nôn chữ vung vãi khắp nơi. Eo ơi sợ quá...
    Cũng phải nói rằng tinh thần đội mình ngày càng một lên cao. Nhưng như đã nói rồi đấy, tinh thần tuy quan trọng nhưng không đủ. Cần phải có thực lực nữa. Vì vậy, anh em cần phải cố gắng tập luyện và đoàn kết hôm nữa. Ví dụ, anh em ném phạt còn chưa perfect, phải như tớ đây này, hai quả "sọt sọt" Thế thì 7&1 mới sợ chứ, he he... Hôm nào anh em họp đội cái nhỉ (không bia, rượu, xxx, ...) để còn lên kế hoạch tập luyện và cổ động cho giải đấu tới chứ.
    Ế, mà thằng Ngọc mỗ về có mua quà cho tao không vậy? Hay mua tặng tao mấy cái quần sịp đi. Hy vọng quần của UK có thêm cái bọng để đựng ... cà
  10. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bằng thuổi nói nóng mặt quá. Có lẽ hôm nào ông ở lại làm tí chống đẩy với anh em cái nhảy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này