1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hidden Dragons - Chiến đấu vì cái tên Reverse thân thương!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi wan4ever, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. centurion

    centurion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Người yêu thằng Hà có phải cô bé dài dài nhọn nhọn hồng hồng đứng một mình không nhể. Khiếp, trông có vẻ hợp với mày đấy Hà ạ.
    Hôm nay húng ghê, hơn 6 chục điểm, vãi !!!!
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ờ Húng quá đi chứ !!! Kiểu này Ngọc mỗ chỉ bắn 3 point ko cần chui vào vừa mệt lại vừa bị nó đánh cho què nhỉ.Côn g nhận hôm nay đội đánh đều thật.Có lẽ chưa trận nào đội mìnhđánh thoải mái mà điểm lại cao như vậy ở sân Y nhỉ .
    Chúc mừng 1 chiến thắng dòn rã, hy vọng đội chúng ta sẽ đủ lực lượng và đầy quyết tâm như hôm nay
  3. atm03

    atm03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.587
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình già yếu, có tuổi rồi còn phải giữ gìn cho vợ con được nhờ, chơi ở phía ngoài cho nó lành. Hôm nay chỉ vào trong có 1 tẹo mà đã bị lỗi mấy phát liền. Càng già càng sợ bị ăn đòn, bọn trẻ bây giờ vừa khoẻ vừa máu lửa.
    Hôm nay đội hình mình đánh đều, một phần nữa cũng là do phía DW chơi dưới sức do thiếu hụt lực lương. Túm lại là chúc mừng chiến thắng cả đội. Trước mắt còn 2 trận đấu mang tính quyết định đến 2 vị trí dẫn đầu với FF và SA nữa, cả 2 đội này đều rất mạnh. Đội mình chịu khó tập luyện cho hiểu ý nhau hơn.
  4. 17th_dragon

    17th_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ha` ga` noi doi giay` nao` rach de'' ma` lai tren noc'' tu nhi ? Toi ngiep wa'' , em gia` roi` ko nho'' noi . Doi minh` co'' ai thich'' Converse Oldschool ko nhan em 1 tieng'' nhe'' , co'' 1 doi thoi day'' , doc cuc , dam bao chua ai nhin` thay'' ! Chuc'' mung` anh em da chien'' thang'' .
  5. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Đôi này có cỡ 44 không? Với lại, có phải buộc dây không? Nếu là loại "xỏ vào rồi đi, đi xong lại tuột ra" thì nhớ bảo anh nhé. Anh đang khoái sưu tập giầy, loại dùng cho 8 inches.
    Hôm qua về không có khao quân, thèm bia quá...
  6. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Hello anh em..!
    Hôm qua có thể nói là một buổi chiều thi đấu thăng hoa của đội ta trước một đội Đống Đa khó chơi. Chiến thắng tưng bừng với tỉ số 64-40 bản thân nó đã nói lên nhiều điều. Và với những ai xem thế trận và tinh thần của đội nhà hôm qua có thể nhìn thấy một tương lai lạc quan cho RD phía trước.
    Có thể nói hôm qua RD chiến thắng từ lúc ra quân với lực lượng đông đảo và tinh thần lạc quan của mọi người trước trận đấu. Sự bổ sung lực lượng cần thiết của Điệp càng to, Thức vượn, Tuấn đen, Điền đô ... trong giai đoạn 2 là rất quan trọng để có thể đưa được đội ta đi tiếp một chặng đường dài. Đó chính là cái chúng ta cần quan tâm chứ không phải là kết quả một trận đấu. Dẫu biết đội già RD vẫn nhiều hảo thủ, kinh nghiệm dầy dặn nhưng chúng ta đã gặp nhiều khó khăn trong trận trước gặp Đwaft thế nào khi chỉ thắng đưọc 2 điểm trong những giây cuối cùng của trận đấu. Đó là vì những Thiện, Bằng, Ngọc, Tuấn phỉ, Sơn .. đã hơi quá già để có thể thi đấu tốt cả 4 hiệp đấu, Đội già có thể thi đấu tốt trong hiệp một, hai nhưng không thể duy trì được thế trận áp đảo trong cả trận đấu. Với sự bổ sung của lực lượng trẻ có chất lượng và nhiệt tình, RD dành 2 chiến thắng đậm đà trong giai đoạn 2. Khi những cầu thủ già được thay ra nghỉ ngơi hợp lý thì khi quay trở lại sân họ vẫn giữa được hiệu suất ghi điểm cần thiết. Còn các cầu thủ trẻ khi được tung vào sân vào lúc đội đang dẫn điểm sẽ thi đấu hưng phấn và ít nhất không cho đối phương có cơ hội thu hẹp tỉ số. Đó chính là nguyên tắc cơ bản của bóng rổ(Tất nhiên là ngoại lệ với những ngôi sao có thể một mình dẫn dắt cả đội bóng đến chiến thắng-RD hiện tại không có ngôi sao và chiến thắng đưọc xây dựng trên cơ sở thi đấu đồng đội tốt)
    - Trở lại với trận đấu ngày hôm qua. Khi hiệp một diễn ra giằng co. Kinh nghiệm của Linh, Bằng, sự quả cảm của Điền, Điệp, Hùng đã không cho phép Dwaft vượt lên. Bước ngoặt của hiệp 2 là 11 điểm liên tiếp của Ngọc mỗ (rùa) và 9 điểm của Minh Y(Trâu chó) Sau đó khi được nghỉ ngơi hợp lý, Bằng và Linh dều đặn ghi điểm tiếp tục kéo dãn tỉ số ra xa.
    Không thể không nhắc đến Hà Gà, Thức vượn, Hùng TL .. và các cầu thủ không có tên trong danh sách thi đấu. Sự có mặt cổ vũ của họ và sự sẵn sàng đứng đằng thay thế cho các cầu thủ chính thức thực sự là nguồn động lực quý giá.
    Tương lai khi chúng ta bổ sung thêm Hùng HP và một trung phong nữa của Bách Khoa và nhất là khi các cầu thủ của RD mới và cũ đã chơi bóng với nhau ăn ý hơn nữa, có lẽ RD sẽ thực sự là một đội bóng rất mạnh.
    Chúng ta mỗi người đều đam mê và gắn bó với bóng rổ. Khi chúng ta đứng trong một đội bóng thì không chỉ đơn thuần là chúng ta chơi một môn thể thao mà chúng ta đang đứng trong một tập thể. Một môn thể thao hấp dẫn mang tính chất đồng đội và mỗi cá nhân phải làm hết sức mình để cống hiến cho tập thể và công sức đó sẽ được đền đáp bằng những chiến thắng cảu đội bóng mang lại niền vui, hạnh phúc cho mỗi cá nhân. Có nghĩa là để duy trì được sự đoàn kết và vững mạnh trong tập thể, dẫu cuộc sống còn trăm mối lo âu phải quan tâm, hãy dành hết sức mình có thể, đôi khi chỉ là những lời động viên, hỏi thăm anh em. Tham gia tập luyện mỗi khi có thời gian để nâng cao năng lực cá nhân cũng như độ kết dính của đội bóng. Đừng bẵng đi biệt vô âm tín cả một quãng thời gian. RD đã bao nhiêu vật đổi sao dời, hãy làm sao để mỗi người đến thực sự với lòng yêu thích bóng rổ và nếu có ra đi thì cũng để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng mỗi anh em. Như vậy mới thật sự là RD - Ngôi nhà chung của tất cả những người chơi bóng rổ vì niềm đam mê và tinh thần đồng đội cao cả.
    Trích " Võ Anh Tuấn toàn tập " trang 70,71 nhà xuất bản tổng cục chim lợn ngày 10/04/2006
  7. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư thằng Tuấn phỉ. Hôm qua tao bị đánh vẹo cả cằm, không ngậm mõm lại được. Tối qua tới giờ không ăn được mấy. Vậy mà mày nỡ làm một "bài tế" ngô ngọng gần chết, làm tao cười sái cả quai hàm. Trời ơi, đau hàm quá. Có em gái nào xinh xắn ra xoa bóp hộ cái không???
    Hèm, phải nói là vào xứ Bọ, thằng Tuấn phỉ có khá lên nhiều thật. Bây giờ nó viết văn khá chả kém Trịnh Công Sơn là mấy, bay b vãi...
    Chúc mừng...
  8. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cao cả kiểu gì mà chiều thứ 7 vừa rồi tôi tưởng sân Y có đại hội võ lâm, ôm, cùi trỏ, kê chân, đánh người đủ cả, chẳng thiếu vũ khí gì.
    Tôi khẩn thiết yêu cầu mọi người khi đánh phủi với nhau nên đặt tình yêu bóng rổ, tinh thần đồng đội và sự phát triển của mỗi cá nhân trong đội bóng làm trọng, thi đấu cống hiến vì vẻ đẹp bóng rổ, tạo điều kiện cho lớp trẻ phát triển, đừng vì cái 7 điểm chết tiệt ấy gây hấn và làm chấn thương lẫn nhau một cách vô ích.
    Tôi vẫn thường nhắc đội trẻ về vấn đề này, bây giờ mấy ông già cũng phải xem lại mình đi.
  9. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    E hèm, nghệ thuật nói chuyện là không nên nói những điều không thích hợp vào những lúc không thích hợp dù đúng dù sai nhất là trên cương vị lãnh đạo
  10. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tôi không phải kiểu người đi làm nghệ thuật, cứ nhìn ngó đủ phía rồi mới dám nói, mà theo ông thì nói lúc nào là hợp lý, đợi đến trận nào thua rồi mới bới móc đủ thứ trên đời để nói nhau, hay là đợi xích mích, chảy máu vỡ đầu rồi mới nói à? Thời gian hợp lý nhất để nói về một điều gì là khi nó đang xảy ra trước mắt, đành rằng nó không đúng lắm với cái nghệ thuật mà ông nhắc đến.
    Hơn nữa tôi đưa ra lời yêu cầu này không phải trên cương vị lãnh đạo mà là với tư cách thành viên của đội bóng. Mọi người trong đội đều có quyền góp ý lẫn nhau trong mọi vấn đề về bóng rổ và người kia phải có trách nhiệm lắng nghe, tiếp thu điều chỉnh, không có ai ngoại lệ cả.

Chia sẻ trang này