1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hidden Dragons - Chiến đấu vì cái tên Reverse thân thương!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi wan4ever, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidden13

    hidden13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh Phỉ không làm nhà văn kể cũng phí.Lịch giao hữu thế là ổn.Đề nghị mọi người xúc tiến việc đăng kí số điện thoại và tên tuổi cho Đội trưởng để có một danh sách chính thúc của CLB, thuận tiện cho việc quản lý nhân sự và tiền bạc.
  2. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, thế thì thứ 6 tuần sau được k ạ? . Cn tới, em phải công tác bên Giáo dục (đi dạy gia sư) nên xin phép đến muộn nửa tiếng- 9h30 ạ.
  3. centurion

    centurion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin lỗi các thành viên đã tham gia cuộc họp tối vì sự chậm trễ trong việc thông báo kết quả
    Tiếp theo là xin lỗi anh em trong đội vì chậm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
    Mấy ngày nay em bận quá !!! Mong mọi người thông cảm.
    Sau một cuộc họp có thể gọi là nghiêm túc và thoải mái tối 12/4/2006 tại Café Quỳnh Chi với sự có mặt của một số chóp bu của đội. Thành phần buổi họp gồm có: Tuấn phỉ, Bằng thuổi, Thiện lột, Ngọc mỗ, Minh Y, Trung BK (tui đấy) (Thiếu mất người quan trọng nhất là anh Sơn luật, đội trường). Một số quyết định đã được đưa ra, xin phép đội trưởng Sơn luật do tình hình cấp bách nên tạm thời đưa ra một số giải pháp cho đội trong thời gian trước mắt như sau: (nếu có gì chưa hợp lý sẽ sửa đổi)
    1. Điệp càng to, đã thi đấu cho HD trong trận gặp Dwarf, theo nguyện vọng của hắn, sẽ được phép thi đấu cho đội trước mắt là đến hết HBL2. Sau đó, sẽ tuỳ thuộc vào tình cảm, thái độ của khổ chủ và ý kiến của đồng đội để quyết định tương lai của anh ta ở HD .
    2. Thành lập Ban lãnh đạo đội, với một mục đích cao đẹp là đưa HD dành thứ hạng cao trong HBL năm nay + duy trì và phát triển CLB trong tương lai. Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thành phần của Ban lãnh đạo bao gồm 5 người, mỗi người sẽ phụ trách một mảng, tương đối độc lập:
    - Anh Sơn luật (đội trưởng): chỗ dựa tinh thần của toàn đội, người đưa ra các quyết định quan trọng nhất, đóng vai trò chỉ đạo trong các trận thi đấu của HD, nói chung là chịu trách nhiệm lớn nhất.
    - Anh Bằng do khả năng thiên bẩm nên sẽ giữ vai trò người phát ngôn cho đội, là tiếng nói của HD, đưa ra ý kiến của đội với các sự kiện on cũng như off lai.
    - Anh Thiện sẽ là người quan hệ ngoại giao, liên hệ, sắp xếp, lên lịch chính xác các trận giao hữu, các vụ chuyển nhượng cầu thủ, v.v...
    - Minh Y sẽ giữ vai trò trợ lý cho đội trưởng Sơn trong quản lý kỉ luật, làm các công việc hậu cần cho anh em (may áo, thuê sân, nước nôi ....)
    - Anh Tuấn cá, nhờ sự an toàn sẵn có nên sẽ cầm chìa khoá két sắt của đội. Mọi nguồn thu chi sẽ phải đều qua tay anh Tuấn cá.
    Các thành viên Ban lãnh đạo có trách nhiệm liên hệ với nhau thường xuyên để sắp xếp, điều hành hoạt động của HD nha. Bộ máy tuy cồng kềnh nhưng nhiệm vụ không hề chồng chéo, vì vậy mong rằng có sự hợp tác tốt giữa các thành viên để mọi sự trôi chảy.
    Còn một mảng nữa cũng rất quan trọng đó là đội trẻ. Việc quản lý đội trẻ sẽ giao cho Hùng TL - Đội trưởng đội trẻ. Nhiệm vụ sẽ là liên hệ thường xuyên, và thông báo tình hình: thi đấu, tập luyện, giao hữu .... cho các thành viên đội trẻ. Nhiệm vụ này khá nặng nề, quyết định đến tương lai tươi sáng của HD đấy. Nếu Hùng TL cảm thấy quá sức, có thể đề nghị trợ lý, sẽ được xem xét.
    3. Thông báo với anh em là Hùng HP có nguyện vọng giia nhập HD và có lẽ sẽ có mặt trong các buổi sinh hoạt tiếp theo của đội.
    Trên đây là những nội dung cơ bản nhất mà cuộc họp tactic 12/4 đã đưa ra.
    HI vọng các cầu thủ mới sẽ hoà nhập cùng đội. Rất mong Ban lãnh đạo hoạt động tốt để chúng ta có một HD đoàn kết về mặt tổ chức và mạnh mẽ trên sân thi đấu.
    Một lần nữa chúng ta thấy Tuấn phỉ có vai trò thế nào khi trước đây anh đảm nhiệm hầu như toàn bộ những công việc trên. Xin vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh những đóng góp của Tuấn phỉ cho đội
    Xin cảm ơn.
    Hic, vừa được giao làm thư kí thì mạng ở nhà die. Số vất vả quá hu hu.
    Lần sau nếu được giao trọng trách thư kí cao cả, em sẽ không để tình trạng chậm trễ xảy ra nữa. Thanks.
    Có điều đáng tiếc quên chưa nói mà phải e*** lại đó là anh Ngọc Mỗ, tuy trận trước thi đấu tốt, xưa nay vẫn là tay ném tốt, bạn thân với Tuấn phỉ, nhà có Dylan, vậy mà vẫn không có một vị trí trong Ban lãnh đạo, quả là một điều lạ, chắc hẳn có uẩn khúc. hic.
    xin hết.[
    Được centurion sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 13/04/2006
  4. atm03

    atm03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.587
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú TrungBK đã quan tâm tới anh, xúc động thế này chắc không ngủ được. Nếu mà nói chơi tốt thì anh chỉ là thành viên chơi bình thường thôi, nếu mà cứ chơi giỏi thì nên (không phải là phải) có chân trong BLĐ thì đội đâu có thiếu người tài. Khả năng lãnh đạo cần nhiều yếu tố như nhãn quan chiến thuật, khả năng quan hệ, và quan trọng nhất là lòng nhiệt tình vì đội.
    Anh thì chỉ chơi thôi, không đủ nhiệt tình đến mức dám sẵn sàng hy sinh nhiều thứ vì đội như Tuấn fỉ nên tốt nhất là đứng ngoài chim lợn cho vui thôi là đủ rồi.
    Nội dung cuộc họp hôm qua đúng như chú Trung đã nói, có vẻ chú hợp với chân thư ký ghi chép đấy, lần sau cố gắng đi đầy đủ để ghi chép nhé
  5. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đội mình xem ra còn nhiều tài năng chưa được khai quật quá. Chú Trung đừng đi làm robot làm gì nữa, dầu nhớt bẩn tay, đi theo nghiệp giấy tờ, thư ký hay văn phòng gì đó vừa hợp vừa đỡ bị bẩn tay.
    Tôi nhất trí cao với toàn bộ nghị quyết của hội nghị và hy vọng nghị quyết này sẽ được quán triệt trong đời sống bóng rổ của chúng ta (vỗ tay). Khi đi vào hoạt động, nếu xét thấy có vướng mắc phát sinh, chúng ta sẽ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp sau.
  6. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Cái này phụ thuộc vào khả năng "chim lợn" của mỗi cá nhân. Vì vậy, sang tháng anh em mình lại họp lại để xem ai chim lợn giỏi nhất thì lại lên làm. Nhỉ!!! Nhiệm kỳ là 1 tháng. hê hê
    Chiến thôi....
  7. azucar

    azucar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế còn ngày giao hữu với trẻ BK thì thế nào anh Bằng ơi.
    Chủ nhật dể em đi cổ vũ.
    To anh Dung : Khi nào đi thì mua hộ em 1 bộ áo nhé
    Được azucar sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 14/04/2006
  8. pmaica

    pmaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ''xôm'' quá ko tham gia chim lợn thì fí
  9. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì chẳng có đội nào là đội trẻ Bách Khoa đâu. Đã là Bách Khoa thì đều từ 18 đến 23 hết, và đều là SV cả. Thành ra là không có đội trẻ.
    Việc đấu với BK cũng khá hay vì họ cũng ngang tầm tuổi và trình độ với đội trẻ mình (bổ xung thêm vài chú già). Vì vậy, BLĐ sẽ sắp xếp để cho đội trẻ RD có dịp cọ xát, trước mắt có thể là BK. Tuy nhiên, bọn anh cố gắng thì trẻ bọn em cũng phải cố gắng lên. Cụ thể: chịu khó tập luyện đầy đủ, tập hợp lại và báo cáo cho anh Minh Y (phụ trách nhân sự) về tình hình đội trẻ để bọn anh nắm được. Hiện nay, như anh đã nói, đội trẻ khá tản mát. Giải trẻ sẽ được tiến hành trong vòng vài tháng tới. Vì vậy, bọn em cần cố gắng hơn nữa, bọn anh sẽ giúp hết sức mình.
    Tóm lại, đội trẻ liên hệ với nhau và thông tin lại cho bọn anh. Bọn anh sẽ sắp xếp để thi đấu với BK vào chiều CN hoặc tuần sau.
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    [red]Đã liên hệ với Hoàng Anh và đã ấn định lịch thi đấu giao hữu với The Last Jump là 9 a.m tại sân ĐH Y ngày Chủ Nhật 16/04/2006[/red]

Chia sẻ trang này