1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hidden Dragons - Chiến đấu vì cái tên Reverse thân thương!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi wan4ever, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    HD vs BSags : 42 vs 25
    Chúc mừng chiến thắng đậm đà của đội chúng ta.Một trận đấu tuy thiếu một vài người...nhưng cả đội đã thi đấu hết mình vì toàn đội và vì những ai ko có mặt, ko thi đấu được..
    Cố gắng những trận sau nhé.Đặc biệt là trận với FF CN tuần sau 14/05.
    RD chiến đeeeeeeeeeeeeeeeeeeê!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Oạch, rõ ràng lượt đi có lỗi chú Lâm đâu nhỉ? Chú ấy đẩy mình văng cả ra biên, may mà trọng tài nhìn thấy nên hồi đó mình được thổi lỗi.
    Hèm, phải nói là ngại quá, vì mang tiếng đánh bẩn. Nhưng phải nói là cái bài "tiên hạ thủ vi cường" của mình chuẩn thật. Sau 2 cái lỗi cố ý (nhẹ, an toàn và đẹp mắt) thì đội Sags đã để chừa cánh mình ra. Mk, thằng Thiện lột ko hiểu, cứ tưởng tớ đánh ko tập trung. Hai lỗi sau là vô can, vì thằng ku Thanh Kotex bắt bố láo. Mk, tay giơ thẳng lên giời, đứng như trời trồng mà nó bảo mình tay dưới. Lúc sau mình cảnh giác giơ 2 tay, vẫn bị bắt lỗi. Lần này chắc là "chi dưới"
    Hôm nay GĐ gọi tá lả, đánh ứ tập trung được. Chuyến này mà trúng thầu thì sẽ khao cả nhà... trà đá. he he
    Thắng rồi, đè chú Phốc ra vặt... nữa là nhất bảng.
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    anh Bằng hôm nay thủ sẵn bao nhiêu là dao kéo mà lại ko gặp em ... phí nhỉ
  4. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    YEAH, THẮNG ROÀI.
    Hôm qua đi thi, gặp bài khó, nghe tin thắng trận, sướng quá làm được luôn. Hehe, đúng là yếu tố tinh thần quan trọng thật.
    Xét về thực lực, kể ra thắng trận với tỷ số như vậy cũng khó tin thật. Mặc dù không được chứng kiến nhưng hôm qua, lúc đầu trận thấy tinh thần của đội rất phấn chấn, khác hẳn trận lượt đi. Cả đội tập trung tinh thần chuẩn bị nốt cho trận cuối ở vòng bảng là ok.
    Thông báo luôn là tối thứ 4 này họp đội trước trận đấu như thường lệ. Thành phần tham dự như cũ, trang phục như cũ và xiền .... cũng như cũ.
  5. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đội mình đã có một chiến thắng ấn tượng. Nghiệm ra là cứ khi nào Tuấn phỉ về bắc là đội thắng đậm :D. Xem ra việc đứng đầu bảng không phải là vấn đề gì quá lớn hề?
    Đù mạ hôm qua 6h chiều bắt đầu từ Tam Đảo phóng xe máy về. Vừa được hơn chục cây thì gặp bão. Cột điện và cây đổ rầm rầm hai bên đường. Sét đánh dọc ngang bầu trời, mưa xối xả không kịp vuốt mặt. Gió thổi bay cả người cả xe xuống ruộng. Túm lại là vãi đái may con Land Cruiser của mình nó cũng không vừa về đến thị trấn thì chết bugi, chứ nó chết giữa đồng thì chắc mình cũng chết luôn.
    Tối nay lại vào đến Quảng Bình rồi, chúc anh em may mắn trong trận đấu tới nhé
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    **** Ku Tuấn Fỉ, đi chơi TĐ mà chẳng nói anh em, kiểu này chắc ăn mảnh....
    Ơ` có lẽ vậy, mấy thèng jìa nghỉ cho các em nó đánh có khi lại hay...He`
    Take care!!!!!
  7. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chài, dạo này box mình im ắng quá, thắng trận oanh liệt vậy mà chẳng thấy xôm lên chút nào. Thiện lột ngồi ngoài highlight lại trận đấu đi cho những người không tham dự được biết.
  8. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Sozy, dạo này đang làm mấy việc vặt ở Cty, bận đêm bận ngày. Cả thứ 7, CN đều ở trên Cty. Hôm CN vừa rồi, đánh bóng rổ có yên đâu. Vừa chạy được mấy bước thì GĐ gọi, vậy là chả tập trung được quái gì. Về nhà vội vàng bật máy cuốc, sau còn phải ra sân bay làm **** nữa. Khốn nạn, ở Cty đến hơn 12h!
    Bận quá, nên không vào 4rum buôn được. Có điều, cũng tranh thủ dịp này chúc mừng anh em và đề nghị mọi người tiếp tục phát huy để thịt nốt chú Phốc. Nhỉ???
    Hè hẳn rồi đấy, hôm nào làm bữa thịt chó hoành tráng đê!
  9. dilav

    dilav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hèm .... CHuẩn bị cho giải trẻ thì từ CN tuần sau em thông báo cho mấy đứa trẻ ra sân buổi sáng ,bác già nào ra được thì ra ,tập tành 1 tí rồi còn lấy cái vô địch ,kô tập mà vô địch thì các đội khác ức wa chết mất . Thêm nữa có bác nào biết nick mấy ku Hưng Hoàng các kiểu bên CAN kô ,em hỏi nó xem chính xác tầm nào về để còn nhét nó vào danh sách ....
  10. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chú nào đây nhỉ? Việc lập danh sách và thông báo cho đội trẻ tưởng là đã giao cho Hùng TL rồi chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này