1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hidden Dragons - Chiến đấu vì cái tên Reverse thân thương!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi wan4ever, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt gia đình HD, xin chân thành cảm ơn tình cảm, sự cổ vũ và những lời chúc mừng của đồng đạo võ lâm dành cho chiến thắng của HD hôm qua và không phụ sự mong đợi, HD và FF đã cống hiến cho người xem trận đấu hay, nhiều cảm xúc và không có chỗ cho người yếu tim .
    Cái được lớn nhất của HD ngày hôm qua không chỉ là chiến thắng mà còn hơn thế nữa, đó là cách chúng ta chiến thắng, không phải là thắng FF mà là thắng chính mình. Bởi những người tâm huyết với HD đều biết đến cái vận đen "thua phút cuối" đã đeo bám dai dẳng HD kể từ khi mới thành lập, đem đến cho anh em trong đội nhiều điều tiếc nuối. Có lẽ là hơi muộn, song dần dần HD đã tỉnh táo, kinh nghiệm hơn trong thi đấu những phút cuối cùng, giữ vững bản lĩnh của mình. Đó là điều làm HD vui nhất. Mong rằng HD sẽ luôn giữ được tinh thần này trong suốt quá trình phát triển tiếp theo của mình.
    Trận đấu hôm qua là trận đấu hiếm hoi ở HBL có mặt cả 3 trọng tài 3 đội, tổ trọng tài làm việc rất nhiệt tình và nghiêm túc (sao hôm qua không thấy trọng tài Việt công tử mang con Zin-beo khá ngầu của mình ra nhỉ). HD cũng rất hoan nghênh thái độ fairplay và xây dựng của FFx trong tình huống cầu thủ HD không thể tiếp tục ném phạt do mất kính (thực tế là cầu thủ này cũng không thể thi đấu trong hiệp phụ).
    HIDDEN DRAGONS - LUÔN TRONG TIM CHÚNG TA
  2. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là kết thúc vòng loại HBL với kết quả tốt (không thể tốt hơn), tinh thần anh em lên hẳn, chim lợn đông vãi hàng.
    Tranh thủ điểm lại cái, không thì quên hết, nhỉ. Toàn là kỷ lục cả, hê hê...
    1. Trận anh em đi đông nhất: Trận gặp Sun rise tại KT
    2. Trận anh em đi ít nhất: Trận gặp Sags tại GT
    3. Trận thi đấu mang tính sân nhà nhất: Trận gặp Sunrise tại KT và trận gặp Đờ ngáp lần 2 tại Y
    4. Trận thi đấu mang tính sân khách nhất: Trận gặp FF tại sân Y (mk)
    5. Trận thắng ròn rã nhất: Trận gặp Sunrise và Đờ ngáp (lần 2)
    6. Trận thắng sát nút nhất: Trận gặp Đờ ngáp (lần 1) và Trận gặp FF (trận cuối)
    7. Trận thua nhiều nhất: Trận gặp Sags tại GT. May mà chỉ thua có một trận
    Còn gì không nhỉ? Chả nhớ nữa, chắc chỉ còn mục: Trận đấu quan trọng nhất? Chả có, vì trận nào cũng quan trọng cả. Tuy nhiên, chiến thắng đầu tiên là "rơi vào" người hàng xóm Đờ ngáp, còn chiến thắng cuối cùng (vòng loại) là trước dàn đồng ca FF. Khơ khơ. Trận thua ngớ ngẩn nhất có lẽ là trận giao hữu với Dờ lá dăm. Mk, giờ nghĩ lại vẫn tức.
    Anh em hôm nào đi ĐS cái nhỉ, thèm lắm rồi...
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Bằng Thuổi nói ko bao giờ thích ABC kiểu "bóc bánh trả tiền"
    Hay la bạn nghe nhầm từ " have never done" thành " never do"
  4. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    em xin đính chính : trận thắng đầu tiên là trận thắng Sunrise tại sân Y
  5. bobo3010

    bobo3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng đội HD đã chiến thắng và dành ngôi đầu bảng !
    Rất mong đội HD tiếp tục cho khán giả gần xa ,những giây phút thật hoành tráng như ngày hôm qua..
    Chúc các Bác luôn sức khoẻ đẻ tiếp tục chiến!!!!
  6. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    sao mấy hôm nay có nhiều nick lạ thế nhỉ,chắc là hidden fans hả các anh
  7. hamatihon

    hamatihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    YEAHHHHHHHHHHHHH!!!>>><<<<<>><
    THANG RUI!!!!HOAN HO
    MOI CO 3 HOM MA DOI LEN 4 CHANG
    GHE THAT.DUNG LA THANG CO KHAC .HEHEHE
  8. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Không phải HD fan đâu mà Tuấn phỉ Fan đấy, em này là bí thư chi bộ xã. Tớ mới cưa được hê hê
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Hôm CN sau khi đấu, tớ và mấy anh em đi làm vài vại bia cỏ ở đối diện Trường Y...có kèm theo 1 girl fan của đội nữ KL....Sau một vài chầu bia với đủ thứ chủ đề ...thì cuối cùng xoay sang giải trẻ....và đội nữ KL....Đội nữ KL đang trong giai đoạn thành lập và kiếm tìm một cái tên : Hình như dự định : Beauties & Beats.......=> Bằng Thuổi nghĩ ngay đến 1 cái tên là : Quite Reversed Dragons Girls ......Câu chuyện còn nhiều tình tiết li kỳ........Mời các bạn theo dõi phần 2 với lời kể của ( Bằng thuổi hoặc Ngọc Mỗ) kekekekekke
  10. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Ladies on gentmen...
    Kính thưa Giám đốc TTX Chim lợn, kính thưa Tổng biên tập Báo Chim lợn ngày nay, Kính thưa anh Sơn, Đội trưởng Đội RD, Kính thưa toàn thể anh em đội bóng RD...
    Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng" và "lẩn tránh", hiện nay đội ngũ fan nữ cũng như các VĐV nữ tiềm năng của RD đã dần dần "hiện ra". Có lẽ chị em nghĩ rằng anh em ta đang chơi trò chơi trốn tìm, nên khi ta là RD thì họ "biến mất", mà khi ta là "tàng long" thì họ lại hiện ra. Dù thế nào đi nữa, cũng xin một tràng pháo tay chào mừng chị em phụ nữ đã trở lại.
    (Ghi chú: CN vừa rồi là Ngày lễ Các bà mẹ, không biết chị em làm gì??? )
    Hôm CN vừa rồi, sau một trận thư hùng nảy lửa, thầu sầu quỷ khốc với những màn biểu diễn "cát bay đá chạy" của Khánh Mỹ và Sơn luật, một số anh em nghiện ngập của RD đã họp lại để tổng kết , và theo như Phó cục trưởng cục chim lợn Thiện lột đã đề cập, sau một hồi xoay quanh các cô bé xinh xắn của FF (mk, sozy cái, tụi này kèn lá to thật ), mấy anh em đã chợt nhớ tới chị em phụ nữ của chúng ta và đã để ý đến nguyện vọng của họ. Cô bé (quên tên rồi, mà hình như chưa hỏi tên) bên KL thổ lộ ý định đặt tên đội là Beauties & Beats. Thiện lột lập tức bịt họng em lại ngay, không kêu được tiếng nào và đề nghị Bằng Thuổi và Ngọc Mỗ tìm cách "giải quyết". May sao là hai ku cậu này ngoan nên chỉ ngồi nghĩ tên thôi. Trong khi đó Sơn luật vẫn loay hoay với ý nghĩ "ta là chú hay ta là anh???" (kiểu như Hamlet ấy, to be or not to be). Về vụ Sơn luật thì anh em lại tiếp tục tìm hiểu sau.
    Quay lại chuyện cái tên, lúc đầu, mấy anh em định đặt là Appearing Dragons (thì chơi trốn tìm mà ), nhưng nghe không ổn. Đột nhiên, bầu trời trở lên u ám, mây đen kéo đến đen kịt bầu trời, gió dữ nổi lên thổi điên cuồng, bay hết cả skirt và áo blue của mấy em SV Y đi trực về, một tia sét đánh trúng đầu Bằng thuổi -> ku cậu nghĩ ngay ra một cái tên: Quite Reverse Dragons. . Em gái hỏi ngay: "sao lại Quite hả chú", chú Ngọc mỗ trả lời "Quite chứ không phải là Quiet, cháu ạ". Em gái bần thần nghĩ mãi - không để ý đến cái bàn đang nghiêng, một dòng bia (màu vàng ) đang chảy cả vào giày, quần - nhưng cũng không thể nào hiểu được cái "ý nghĩa sâu xa" của cái tên đầy ý nghĩa đó.
    Vậy là, đến tận khi tiệc tàn, mọi chủ đề chỉ xoay quanh cái tên "Quite Reverse Dragons", và em gái chỉ tìm cách giải thích xem nếu RD là "Rồng cuộn tròn" (ngủ) thì QRD là "Rồng ngẩng đầu" hay "Rồng đang ngáp"...
    Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể anh em RD, đấy, câu chuyện đã diễn ra như thế. Xin mọi người cho tràng vỗ tay.
    Mọi thông tin tìm hiểu thêm xin vui lòng hỏi Phó cục trưởng Cục chim lợn Thiện lột.

Chia sẻ trang này