1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hidden Dragons - Chiến đấu vì cái tên Reverse thân thương!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi wan4ever, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    tình hình là hôm nay HM, HD đã giao lưu và coi như đã ra mắt nữ HD (hay Hm )
    thể theo nguyện vọng chú Tuấn cá cháu xin đc có vài nét sơ lược về đội nữ như sau :
    1. Quỳnh Anh : tiền phong (C )
    2.Phương Voi :trung phong , uống bia giỏi
    3.Phương heo: hậu vệ ( cựu C)
    4.Phương Hoa : hậu vệ , trung phong...(chưa rõ ) có tiềm năng , đang khai thác , thành viên mới .
    5.Quỳnh : tiền phong, thỉnh thoảng ké trung phong
    6.Tố Linh : PG, Hậu vệ
    7. Trang : tiền phong, thiên tài phản công nhanh ^_^
    8. Lan Anh : hậu vệ , mới chơi, khoái 3-2 và bắt trọng tài
    9. Thu Huyền : hậu vệ , PG ( rất nủi tíng ^_^ )
    10. Hằng Hạnh : cao 1m70 , trung phong, hết
    11. Cáp Hằng : PG , chưa biết nhiều lắm , mới chơi , ít đi tập
    12. Hương : cái iem xinh xinh chưa xin đc nik Y! , đánh Trung Phong. hết
    13. Phương con: Tiền phong , bé bé , xinh xinh, hết !!!!!!!!!!!
    trên đây là sơ lược về HM ( rất sơ ) , vì thế muốn bít thông tin chi tiết xin chú ý tới số 9 ^_^
    Được pichukkl sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 26/06/2006
  2. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này thì thằng Thiện cần kiểm điểm lại nhé. Ngọc mỗ, Tuấn Cá, Tuấn Anh đen và tao đều ngồi với mày trước đó uống nước chanh, sao mày không rủ đi cùng nhỉ???
    Thắng roài, tý nữa rặn ra ít văn vẻ để kể lại vậy. Ke ke..
  3. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Không sai! Trận chung kết thực sự sẽ tiếp tục ở trận lượt về. Chiến thắng ở sân nhà, chảo lửa sân Y, không đem lại lợi thế cho đội mình về mặt điểm số cho trận CK, nhưng nó đem lại cho đội mình một tinh thần "chim lợn" cực kỳ vãi... đái. Chiến thắng này khẳng định được sự đổi mới, lột xác hoàn toàn của đội mình. Chú cũng như anh, chưa hiểu rõ được khó khăn của đội mình trước đây đâu. Giờ thì đội mình đã khác đi rất nhiều rồi. Đó là điều quan trọng nhất! Chúc cho sự đoàn kết và hăng hái mãi mãi ở bên chúng ta, Reverse Dragons vô địch!
    Quay lại trận đấu CK lượt đi chiều nay, hai đội ra sân với quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng, qua đó giành lợi thế cho trận CK lượt về. Về phía các cầu thủ đội khách, theo phán đoán chủ quan của tớ, họ rất muốn khẳng định được sức mạnh, đồng thời phá đi cái "tiền lệ" thua trận trên sân Y của các đội khách. Về phía đội chủ nhà, niềm tin của khán giả nhà, sự đoàn kết của toàn đội mới là điều mà các cầu thủ trên sân quan tâm nhất. Và họ chiến đấu chính để vươn tới mong muốn cao đẹp đó. (Chim lợn vãi...)
    Kết thúc hiệp 1, RD tạm dẫn với tỷ số 14-4 (theo bóng bàn thì hình như là 4 lệch). Tạm thời, đội khách đã bị đội RD chủ nhà "dằn mặt". Một điều đáng tiếc là do sơ suất của "tổ thư ký" nên cầu thủ Điền đô, một gương mặt sáng giá với thể hình to cao, sức trẻ sung mãn và sự lỳ lợm hiếm có, của RD đã không được thi đấu với lý do lãng nhách: quên ghi tên. Nay lập tực BĐ, sau khi được trọng tài bàn thông báo (cho trọng tài chính trên sân), đã yêu cầu rút cầu thủ này ra khỏi danh sách thi đấu. RD đã chấp nhận thiệt thòi trên (đàng hoàng là đằng khác) cùng với 1 lỗi kỹ thuật. May sao, cũng có thể là giống bóng đá, BĐ đã ném... trượt!
    Sang đến hiệp 2, sự mất tập trung của RD (tạm thời), sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ BĐ khiến cho trận đấu trở về vạch xuất phát 14-14 chỉ trong vòng 5 phút. Và RD lại phải kiếm tìm chiến thắng từ đầu. Lúc này, những thay đổi chiến thuật và thay đổi người hợp lý của Sơn luật đã giữ cho đội nhà có được kết quả có thể chấp nhận được cho đến hết hiệp 2. Hiệp 2 đánh dấu sự năng nổ tuyệt vời của Điệp càng to với vai trò... hậu vệ. Anh đã cản phá không dưới 3 quả phản công... khá nhanh của BĐ.
    Hiệp 3 là hiệp của những đột biến tuyệt vời. Trong khi đội nhà đang bị tạm dẫn 2 điểm và chưa tìm ra được phương án tấn công hiệu quả nhất, 2 quả 3pt liên tiếp của Bằng thuổi và của Điệp càng to đã khiến cho đội bạn bị "choáng". Nhưng chỉ sau đó ít phút, đội bạn đã có những quả ném 3pt đáp trả. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Hùng tò lôn khi anh ghi quả 3pt ở gần cuối hiệp 3 đã khiến cho trận đấu "đi vào quỹ đạo". (hình như nhầm, hình như quả này là quả "nhấn chìm" BĐ, chính là quả cuối khi mình đang bị dẫn 1pt. Tớ mải chạy, ko nhớ rõ, ai nhớ thì kể chi tiết hơn).
    Bia bọt đã....
    Hiệp 4 là hiệp đáng nhớ với những giây phút cuối cùng của trận đấu. RD đang tạm dẫn 2pt với quyết tâm "full thủ + full máu". Sau khi đội bạn không thể ghi điểm, RD ào ạt tấn công và kết thúc bằng... pha phạm lỗi của đội bạn. Thiện lột được hưởng 2 quả ném phạt. Thời gian sau khi ném phạt chỉ còn 3 giây. Chính vì vậy, những quả ném phạt của Thiện lột sẽ cực kỳ quan trọng. Sau khi ném trượt quả đầu , Thiện lột đã dỏng tai nghe ngóng xem bên BĐ bàn bạc. Sau khi được biết là bóng dừng BĐ sẽ hội ý, cái đầu tý hon của Thiện lột đã suy nghĩ "hết sức phức tạp". Các ý nghĩ lộn xộn đã "vật lộn" trong đầu ku cậu. Kết quả là ku cậu đã ném trượt (phew, chả biết may hay dở). Trong khi đó, theo sự chỉ đạo sáng suốt của Sơn luật, anh em RD đã lùi về rổ nhà... đợi, chỉ cắm một mình Bằng thuổi ở lại tranh bóng. Nhờ vậy, nhịp tấn công của BĐ đã bị chậm lại... 1 giây sau khi bóng bật tay Bằng thuổi trong quả chuyền cuối cùng cho Hiền tử tế (hình như thế). Tiếc là Bằng thuổi ko rebound được quả đó. Không thì... Chú Hiền tử tế, quả thật chú rất tử tế , đã vận kình vào đôi bàn tay, xông phi lên phía trước, dùng hết sức bình sinh ném quả bóng về phía rổ RD. Coong... toàn bộ sân Y như vỡ tan. Tim Bằng thuổi như nhảy ra ***g ngực. Quả bóng đã bay rất thẳng, rất trúng đích. Có lẽ Hiền tử tế chỉ muốn "cảnh cáo" RD nên đã ném trúng cạnh trước của rổ và cắm thẳng xuống. Nhìn từ góc nhìn của Bằng thuổi, đó là một pha ghi 3pt mẫu mực và cực kỳ ấn tượng. Nhưng may sao, bóng chỉ đập vào cạnh trước. Hóa ra, cái sự "vỡ tan" của sân Y đó là sự ăn mừng của toàn đội RD và các fan hâm mộ.
    Nếu như, chỉ là nếu như thôi, khi đó Hiền tử tế không tử tế mà lại chơi full lực, hoặc gió thuận, thì ôi thôi, RD đâu còn chim lợn được nữa. May sao...
    Kết thúc một ngày thi đấu mệt nhòai hôm nay là bữa bia thân mật giữa các Gent và Lady của RD. Tuyệt vời... Xin cảm ơn tất cả các cầu thủ RD, dù được thi đấu hay chưa có cơ hội vào sân thi đấu (Tuấn cá, Trung con, Trung BK, và cả... Điền đô), và tất cả các cổ động viên. Ngoài ra, tuyên dương chú Hùng tò lôn, vui duyên mới không quên nhiệm vụ, đã nhảy tàu từ Cửa Lò về (sau khi đã...) ngay sáng nay, chú Điệp càng to nhà tít bên Gia Lâm thôn (phố đèn đỏ) vẫn lặn lội lên Hà Nội thi đấu. Các chú là tấm gương tốt cho toàn bộ RD... tham khảo.
    Được wan4ever sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 25/06/2006
  4. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Ku*a. ku*a. hom nay gọi điện thấy Thiện có vẻ quá khích.
    Anh em thắng sân nhà là được rồi, lên tinh thần nhiều với cả cũng chứng tỏ anh em rất chi là may mắn nữa, cũng chứng tỏ năm nay sân Y là bất khả chiến bại. Hị hị ...
    Bây giờ không biết có Observer của BTC và BĐ vào đây không, nhưng mà đứng trước trận lượt về, tớ vẫn thấy băn khoăn một câu hỏi, Không dám phát biểu ra ngoài nhưng mà anh em ở trong đội trả lời hộ cái nhá, nếu mà thấy cũng không hiểu thì Bộ Ngoại Giao hỏi thử BTC và Ba Đình xem nhé:
    1) Tính thương số tức là tính điểm thắng trên điểm thua đúng không?
    Tức là mình thắng 33/31 tức là 1,0645 .... . Giả dụ trận tới Ba Đình thắng 67/63 = 1,0634........ tức là tổng tỉ số đội mình thua 2 điểm nhưng mà xét thương số 2 trận đội mình thắng. Đúng không nhỉ? Thế đội mình sân VP khéo thua 10 điểm. Anh em cố ghi được tỉ số thua khoảng 170/160 là vẫn vô địch hê hê.
    2) Cái này còn tế nhị hơn. Bình thường thì đánh 4 hiệp mà hoà là đánh hiệp phụ 5 phút thằng nào thắng thì thôi. Thế nếu mà bây giờ "đá" lượt đi lượ về hoà 4 hiệp thì sao hị. Có đánh hiệp phụ không hay mình thắng nhỉ vì thương số trận lượt về là 1 mà :)) :D !#&^$&*^$*&
    Hỏi chơi cho vui thôi, nhưng mà đíu hiểu thật, cái gì cũng ù ù cạc cạc đến tận ngày cuối cùng của giải....
  5. chichimasta

    chichimasta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của đội nữ Hidden Cam...hôm nay đội nam đã có 1 trận thắng sướng(chỉ hơn 2 point)...thì ra lâu nay HD luôn thiếu sự cổ vũ của các em nên mới lẹt đẹt.......đội nữ cổ vũ đã góp phần rất lớn...nên đầu tư vào quần áo và bông biếc cổ vũ...chứ mua quần áo bóng rổ thì phí tiền....nhìn qua đội hình trên là đã biết không có tương lai jì cả...giải tán đeeeeeeeeeeeeeee
    DS:xin chúc mừng HD đã có đội cổ vũ nữ mang tên Hidden Cam(camera)
  6. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà mày chia đúng, thì nếu như mà mình thua với tỷ số 10000/10645 thì hai đội sẽ hòa, mặc dù mình thua những 645 điểm. he he...
    Nghĩ làm cái gì, kiếm tiền đi. CN mới đấu -> tuần này kiếm tiền để "phục vụ" Chung kết. Với lại, WC đang ngày càng sôi nổi, hê hê
  7. pmaica

    pmaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thanks cháu Huyền(nỉu tính).
    Chiến thắng hoành tráng quá ko bít nói gì uống bia chúc mừng thôi
    HD vô đối
    Xúc động quá làm điếu thuốc thôi(mặc dù vừa tuyên bố bỏ thuốc)
    Bằng thuổi tường thuật trận đấu làm mình đọc cứ tưởng đang đọc truyện tâm lí hành động MĨ.hehehe.

  8. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    khị khị
    cung hỉ cung hỉ
    chiến thắng 3 Đình ở sân nhà là oách lắm rồi
    anh em HD cố lên ở trận lượt về nhá
    cho anh em nở mày nở mặt cái
    hị hị
  9. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    to : anh Tuấn cú
    anh Bằng thuổi viết tiểu thuyết song hùng kì hiệp
    mà hình như anh ý đang yêu đấy
    anh thông cảm ... người đang yêu thường hay thế lắm
  10. esmar_x

    esmar_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp ,đội trẻ tình hình chuẩn bị cho giải vẫn lôm côm wá ,từ mai đội sẽ tập trung training ,lịch cụ thể thứ 3 ,7 CN hàng tuần từ 7h đến vô cùng =)) ,ae 6h30 tập trung khởi động trước ( tối nay lại tốn tiền gọi bọn nó rồi :( )

Chia sẻ trang này