1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hidden Dragons - Chiến đấu vì cái tên Reverse thân thương!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi wan4ever, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ContinuE

    ContinuE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Quần áo bóng rổ mới đây hàng Việt Nam chất lượng cao nhé , quần áo nhiều kiểu dáng có thể nhận đặt riêng hay làm đồng phục cho cả tập thể . Mong mọi người ủng hộ gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người
    http://ttvnol.com/bongro/780448.ttvn
  2. ContinuE

    ContinuE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Quần áo bóng rổ mới đây hàng Việt Nam chất lượng cao nhé , quần áo nhiều kiểu dáng có thể nhận đặt riêng hay làm đồng phục cho cả tập thể . Mong mọi người ủng hộ gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người
    http://ttvnol.com/bongro/780448.ttvn
  3. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Bận bịu vãi hàng. Mau mau tới thứ Bảy, CN để còn ra sân chạy mới được. Thấy topic đội mình xuống trang 2 roài, nên tớ up một phát, he he...
    To Thiện lột: chú thấy cái avatar của anh có hợp với chú không? Chú thích thì anh cho, anh còn cả lố, he he...
  4. pmaica

    pmaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ bóng đá Đức-Ý cũng up cái,lại tụt mấy bậc rồi
    Đáng tiếc là HD ko vô địch HBL vì trận rồi Ba đình đâu có đánh hay
    May là vẫn có 1 bữa no say
    Thanks "mỗ".
  5. pmaica

    pmaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    v...a````..o
    G..o..a...l
    Biết tin gì chưa Togô vô địch WC 2006

    oái bùn ngủ nói bịa như thật.
  6. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này không thấy ai lên nhỉ? Chủ Nhật có tập ko ạ? Em nghĩ là mình nên tập theo bài nào đó, đến chia đội đánh ko thì chán lắm.
    Up cho cái Avatar mới nào!
  7. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Hị mặc dù rất máu vụ Đồ Sơn nhưng do chấn thương quá nặng ở lưng(Sai tư thế ..) nên không join với anh em được.
    Điệp càng to và Tuấn cận là những bổ sung lực lượng quan trọng trong giai đoạn 2 của HBL nên cá nhân anh rất mừng khi các chú quyết định cóng hiến cho HD trong giải CLB tháng 8 tới. Hy vọng cùng với các nhân tố trẻ mới chúng ta sẽ có những bước tiến dài trong thời gian tới.
    Vẫn đang phải điều trị dài, nhìn anh em chơi thấy máu quá mà không biết làm thế nào được hy vọng sang năm lại có thể chơi bóng được
    Về vấn đề tập luyện nếu như anh em đồng ý chúng ta nên có một vài buổi training gọi là cải cách về tinh thần cũng như lối chơi của cả đội. Theo đề xuất của tôi thì không nên họp ở quán bia nữa hehe mà nên tập trung ở nhà ai đó rộng rãi. Để đội gắn kết hơn có lẽ anh em cũng nên quan tâm tới cuộc sống và công việc của nhau hơn. Mọi người thấy thế có đúng không?
  8. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    hà hà thì đội đánh không chán hơn đã thắng mà
  9. pmaica

    pmaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Rộng rãi...va`..nh..iề..u phòng anh em nhỉ
    Tha hồ
  10. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn là chủ nhật vừa rồi em vướng bận chuyện thi cử, không ra được với các bác, và cũng không được tận hưởng hương vị của một trận chung kết với vị trí một người trong cuộc. Nỗi buồn thua cuộc, sự nuối tiếc, niềm vui vì đã chiến đấu hết mình cho bản thân, cho cả tập thể. Chắc đó là những cảm xúc rất đặc biệt phải không các anh?
    ( mà em bảo, không biết có phải em không có mặt mà các bác yếu vía so với BĐ không nhỉ? he)
    Tuy không thắng trong trận đấu, nhưng theo ý kiến bản thân em, các anh đã chiến thắng được chính bản thân mình, chiến thắng được cái bóng đen thua trận và thiếu tinh thần đã theo đuổi RD-HĐ mấy năm qua. Em xin chúc mừng các anh! CHÚC MỪNG VÌ CÁC ANH ĐÃ CHIẾN THẮNG BẢN THÂN, ĐÃ ĐỔ MỒ HÔI, NƯỚC MẮT(CHẮC KHÔNG CÓ), VÀ CẢ MÁU ĐỂ CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH, VÀ TOÀN THỂ ANH EM RD!!!!!!!!VỖ TAY!....
    Em đã thi xong , kết quả cũng khá. Em sẽ cố gắng hết sức tập luyện cùng đội để cùng toàn đội trẻ đật kết quả cao nhất. Chúng ta sẽ chiến đấu hết mình vì bản thân, vì tập thể. BỞI MỘT LÍ DO ĐƠN GIẢN, CHÚNG TA LÀ RD-HD!!!!!!
    RD CHIẾN ĐÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này