1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hidden Dragons - Chiến đấu vì cái tên Reverse thân thương!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi wan4ever, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    he he, xấu mặt con huyền, có 3 thằng chồng mà... ^^, đội nam mình chán thía.
    Chẳng bít chiều nay đội mình thế nào nhẩy, ko thắng thì đập đầu vào gối mà tự tự đi.
    HD chiến đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
    Mình rất rất xin lỗi đội HD !!!!!!!!!
    Trận thua 3Đ với 1 tỉ số đậm thế đầu tiên là trách mình :
    Thứ nhất trước khi thi đấu không nói rõ mọi người cần phải đè người thế nào cần phải chạy thế nào.
    thứ hai không truyền nổi nhiệt vào cho đội trẻ khi vào trận. và và rất nhiều thiếu sót khác ( mong mọi người nương tay nói khẽ)
    nhưng điều chủ chốt cần bàn hôm nay là làm sao cho đội đánh có hồn và có lửa 1 chút. Khẩu hiệu của chúng ta hôm nay là [red]Quyết Chiến[/red]
    Được chutieuxauxi sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 22/07/2006
  3. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi toàn thể anh em trong đội vì trong khoảng hơn 2 tuần qua, tôi đã không theo sát, cổ vũ, động viên kịp thời anh em trẻ trong giải đấu do không phải vì thiếu trách nhiệm mà là do quá bận công việc và phải đi công tác. Các em trẻ trong đội thông cảm nhé. May có Tuấn phỉ và Tuấn Anh đen thay mặt thế hệ "cũ" dẫn đội.
    Về việc thất bại của đội trẻ, anh không xem trận đấu nhưng có ý kiến thế này: Đối với khá nhiều thành viên thì đây là mới chỉ là giải đấu đầu tiên tham gia và thực sự gánh trọng trách nên không khỏi thiếu kinh nghiệm và cọ xát, dẫn đến thất bại. Điều đó là đương nhiên và không có gì phải suy nghĩ về nó nhiều. Tuy nhiên, điều anh muốn nhấn mạnh ở đây là cách các em tiếp nhận những trận thua thế nào.
    Thứ nhất, buồn vì nó, tất nhiên, chúng ta đều mong muốn chiến thắng.
    Thứ hai, phải hiểu tại sao chúng ta thua, phân tích là điểm mạnh, điểm yếu của mình và đối thủ qua từng trận.
    Thứ ba, phải làm gì tiếp theo để san lấp điểm yếu của bản thân mình và đội bóng của mình. Đây là điều quan trọng nhất phải nhận ra được. Chỉ có tập luyện và thái độ nghiêm túc mới có thể giúp được điều này, kể cả các buổi chiều chơi ở sân Y. Sao cho, hết buổi, ra uống nước của mợ Sự, mỗi người đều như tìm ra được một điều gì đó, luyện thêm được một chút gì đó chứ không hoàn toàn chỉ là vui vẻ hay giải trí.
    Như quote của TA xấu xí, vấn đề là bạn đứng lên thế nào. Điều này thì không đâu xa, các em có thể nhìn chính sự tiến bộ của đội lớn HD, cách mà mọi người trong đội vượt qua những điểm yếu của mình để cùng tiến bộ hơn.
    Dần dần đã đến lúc chuyển giao thế hệ tại HD, các em phải nhìn thấy mục tiêu cao hơn nữa là giải CLB sắp tới và trọng trách của bản thân mình ở đó. Thời gian còn dài, hãy coi mỗi trận đấu hiện nay là một cuộc tập dượt, cọ xát để bước vào những trận đấu lớn hơn sau này.
    Nhắc lại câu nói của Bằng:
    Được chơi bóng rổ là một điều tuyệt vời,
    Chiến thắng trong bóng rổ là một điều tuyệt vời hơn,
    Nhưng, để có thể mãi mãi say mê bóng rổ mới là điều tuyệt vời nhất!

  4. duffs93

    duffs93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tỉ số là 24-23 tí nữa thì ..............
    khi đánh trong trận em vẫn thấy chiến thuật đội mình có j` đó ko ổn ! Mong anh Tuấn Anh tìm cách giải quyết!
    To anh Thiện lột : Mai ra sân anh cho em xin lại cái vòng " gia bảo" đc truyền lại từ 3 đời, cái vòng đấy em quý hơn tính mạng, THANKS!!!!
  5. hamatihon

    hamatihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    TÙNG ơi,mày nói đúng lém.có thể nói cái rổ cứu mạng đội mình.nói chung là còn nhiều vấn đề cần giải quyết lém lém.
    Hi vọng ngày mai chung ta sẽ có một trận đấu thành công.
    MỌI NGƯỜI VÌ MỘT NGƯỜI,MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI VÀ TẤT CẢ CHÚNG TA VÌ HIDDEN DRAGONS
    CHIẾN ĐÊ YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
  6. duffs93

    duffs93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    tối wa mới post mà đã xuống trang2 rùi! Up lên phát.
    Hôm wa xem trận FF & 3Đ thấy FF ko cao lắm. Thằng Hà gà hôm nay đánh tốt là anh em có cơ !!!
  7. 17th_dragon

    17th_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ha` ga` khiep'' that , chang may'' choc'' ten tuoi con` dc may'' anh gia` nhac đên'' nhiêu` hon ca anh Hung` TL , luc'' ve` đung` đê em block nhe'' !
    HD , WE UNDEFEATED !!!!!!!!!!!!
  8. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này, anh là anh cảm thấy cái tinh thần thi đấu của mày là chưa ổn đâu. Mày chủ quan khinh địch, nhưng có làm được gì cho anh em yên tâm đâu. Bóng đến tay mày ít thật, nhưng mà khả năng tận dụng của chú mày vẫn chưa ổn. Xem lại đi!
    Về cái rổ, nói thẳng ra tuy đây là sân nhà đội mình, nhưng đối với một nửa thành viên đội mình thì vẫn là "rổ lạ". Thế nên việc bảo là cái rổ cứu thua đội mình thì cũng không hẳn là đúng. Khó người khó ta thôi. Anh là anh khen các chú, vì cũng bị "tâm lý" về cái rổ như đội bạn, nhưng vẫn thắng được là anh rất hài lòng. Cố gắng lên!
    Chúc cho đội trẻ thi đấu thành công, và đạt được kết quả tốt đẹp nhất!
  9. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Hello anh em,
    Đợt vừa rồi, do nhà có việc + công việc ngập đầu nên ko ra sân được, cũng chả online thường xuyên được -> lười post. Sozy!
    Chiều qua xem đội trẻ thi đấu, sáng nay xem tập luyện, tớ nhận thấy là đội trẻ mình có nhiều triển vọng phết, và đã xuất hiện những nhân tố có thể đánh đan xen với đội già ngay từ bây giờ, để sau này sẽ dần "thay máu". Hy vọng đội trẻ sẽ thi đấu thành công trong giải này, qua đó tận dụng tốt cơ hội cọ xát và nâng cao kinh nghiệm. Kết thúc giải này, một cuộc "thanh trừng nội bộ" sẽ là một ý kiến hay kiểm tra lại thực lực đội trẻ. Tớ đoán kết quả sẽ là 98-95 nghiêng về đội già, hê hê.
    Sắp 2h rồi, ra sân xem đội trẻ thi đấu thôi!
  10. bongrooi

    bongrooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của đội trẻ !!! Hi vọng trận đấu chiều nay đội mình thi đấu tốt và giành chiến thắng trước FF ............Anh em HD trẻ chiến đê !!!CHÚC MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG
    To Anh Phỉ :bao giờ anh vào trong kia thế hả anh,báo cho em với nhé,nếu qua được chỗ em chơi để chia tay anh thì tốt quá !!!! 147 Giảng Võ-PCCC Giảng Võ ....
    To anh Tuấn CA: dạo này ko lên chim lợn hả anh?chắc là luyện bóng bàn ghe gớm,sợ khi em về làm thịt anh,kekeke...
    LONG CÁ CẢNH !!!!!!

Chia sẻ trang này