1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hidden Dragons - Chiến đấu vì cái tên Reverse thân thương!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi wan4ever, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alviss_onl

    alviss_onl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hum nay Hidden ko có th Trung NQ bạn mình mà đấu hay quá
    Mấy fút cuối tại thiếu người chứ ko thì ăn chắc rùi Làm tịt mồm ông Buffalo chém gió bên 7&1
    Hâm mộ quá cơ Cho em xin vào đội tập cùng đc ko các anh
  2. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng tiếc cho HD
    nhưng đời nó là thế
    BR là vậy
    anh em sẽ cố gắng
    chơi giải ja` máu hơn
    nhìn bọn trẻ chơi thèm quá
  3. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    công nhận HD phòng thủ tốt
    hôm nay HD chơi rất hay
    chỉ có điều hơi thiếu may mắn 1 chút
    nhưng ko sao, còn nhiều cơ hội mà
  4. mix1234

    mix1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hì đúng là đáng tiếc, ai cũng có thể thấy rõ ràng hôm nay HD chơi tấn công bài bản hơn và cũng phòng thủ có cố gắng hơn hẳn những trận trước. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không tránh khỏi thất bại, nguyên nhân to nhất là thể lực của 7&1 hơn hẳn nên những pha tấn công nhanh và lui về phòng thủ của 7&1 đều rất nhanh và đảm bảo được số đông trong khi HD hơi đuối khi lui về chống phản công nhanh. Ngoài ra còn một số vị trí thi đấu dưới sức. Tuy nhiên trận đấu cuối này cũng là một tín hiệu đáng mừng khi HD trẻ đã chơi đồng đội hơn, có ý thức chiến thuật hơn. Nhưng cái quan trọng nhất anh muốn các em rút ra là tinh thần đồng đội cùng với sự nghiêm túc và nổ lực trong tập luyện nâng cao kỹ thuật cá nhân. Đối với trẻ HD giải năm nay đã kết thúc cái kết thúc đấy chính là sự mở đầu mới cho toàn đội già trẻ gái mú cùng tập hợp lại thành một tập thể đoàn kết.
    Tiện thể chúc mừng chiến thắng phải nói là kỳ tích của Đngáp hôm nay he he bọn anh sẽ cổ vũ các chú trả thù CD trận đấu tới.
    Tuấn phị
  5. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    em có ý kiến là thế này(em là anti fan của nó)
    ** thằng Tò Lôn oánh như c các anh ạ (mày thật may mắn vì tao còn viết hoa tên mày thế kia đấy)
    nó toàn đi chơi đêm
    xem *** , ngắm gái
    x.. l.. vài lần 1 ngày
    vào sân thì chỉ toàn ném bóng lên giời , lên rổ vào không khí
    nguy hiểm chỉ đc cái chơi bẩn (không văn minh)
    nó là nhân nguyên chính đến dẫn do lý mà đội Hít đừn các anh thua hôm nay
    vì vậy em có ý kiến là fải bài trừ nhân tố nguy hại này ra khỏi đội các anh ngay
    chứ càng để , tình hình em thấy là càng nghiêm trọng
    các anh ạ
    em nói thật đấy
  6. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    yes that right
    kick nó đê các anh ơi
    hị hị
  7. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Có lý nhờ, họp đội già cái nhỉ? 8h30 tối thứ 4 Qùnh Chim nhé? OK?
  8. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Khuỳnh Chim chứ!
  9. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Hề hề hôm nay thông qua Thiện lột và Ngọc mỗ xin thông báo với anh em già trẻ lớn bé gái mú là độ chúng ta sẽ có một buổi giao hữu thử nghiệm đội hình và chuẩn bị cho giải CLB sắp tới, đối thủ sẽ là Dwarf. Thời gian là đúng 3h30 chiều chủ nhật tới.. Hy vọng anh em đông đủ thi đấu tưng bừng một trận. Lâu rồi già không được đánh chắc cũng đang ngứa ngáy chân tay.
    To Hùng tò lôn: Trẻ có Thức vượn, Hùng tò lôn, Hà gà, Hùng LQĐ và Tùng con tham gia nhé. Chú cũng sắp xếp kế hoạch giao hữu và tập luyện cho đội trẻ đi đừng để rã đám. Kế hoạch sắp tới sẽ thay đội trưởng trẻ bằng một em lứa 88,89 có khả năng, có nhiệt với đội vì Hùng tò lôn đã quá tuổi nên từ nay lên đội kế cận cùng với Điệp càng to, Tuấn cận, Thức vượn, Trung VĐ .... Trách nhiệm to đùng của tò lôn thời gian tới sẽ là HLV của HM.
    to Điệp càng to: Điệp thay Tuấn Anh HLV đội trẻ được chứ? Cố gắng bớt thời gian cho chúng nó tập một tuần một buổi và thỉnh thoảng có giao hữu đi. Đồng thời bảo Tùng con xem bên NGT có thằng ku nào khá khá lôi về cho chúng nó tập luôn cùng.
    to Thiện: Tao thống nhất trận giao hữu với Đức béo Dwarf rồi, mày về bảo Tuấn cận gọi Dũng béo, Bách đi nhé. Mày cũng cố gắng gọi điện trực tiếp cho chúng nó một lần đi để nghe xem khẩu khí của chúng nó thế nào.
    to Minh Y: Chịu khó thỉnh thoảng lượn qua cho anh em xem mặt cái học nhiều quá tẩu hoả nhập ma thì hết thuốc chữa đấy. Nhắn Linh với Điền chủ nhật này giao hữu nhé.
    to Tuấn Anh đen. Mày bảo pic thằng Y nào về đội thì pic đi, nói chuyện với nó xong bảo nó chủ nhật này tham gia trận giao hữu luôn.
    to Đội trẻ: Giải năm nay hết rồi, các em cố gắng tập luyện thêm kỹ thuật cá nhân nhé. Đội trẻ mình còn yếu về kỹ thuật lắm. Thể lực cũng chưa tốt. Xem có bé bào trong độ tuổi giải trẻ năm tới cứ Pic vô tư về rồi anh Điệp anh ý huấn luyện cho. Cố gắng nhìn nhận và nghiêm khắc với bản thân hơn.
    to HM: Sắp tới có kế hoạch giao hữu gì không? Khi nào tập phải tóm cổ thằng tò lôn không cho nó trốn nhé.
    to mấy thằng Việt Kiều Canada, chúng mày về liên hệ với anh để tham gia trận giao hữu tơi nhé. Xem các chú trình độ đến đâu rồi :))
    Cũng sắp giải rồi, nếu thấy đội ai nấy chỉ cần chơi cho vui thôi được đến đâu thì đến thì cũng không nhất thiết phải miễn cưỡng tham gia. Còn nếu muốn RD-HD mỗi ngày một mạnh hơn, vững vàng hơn, đoàn kết hơn thì anh em mỗi người một chân một tay. Cùng nhau sắp xếp công việc của mỗi người để ai cũng có một khoảng thời gian dành cho đội bóng. Có như vậy thì lời nói của chúng ta mới đi đôi với việc làm. Nói rất hay rồi bỏ đó thì cũng chả đến đâu cả. Mọi người đều có sự bận rộn trong cuộc sống riêng. Anh em đều hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Nhưng anh em cần tìm lấy điểm chung để có thể làm cho nhau dễ chịu hơn. Ai bận quá có thể nói với anh em thôi không tham gia thi đấu, tập luyện nữa không cần miễn cưỡng làm gì. Trước sau vẫn là anh em cùng nhau chơi trên sân Y cả.
    Chúc mọi người vui vẻ
  10. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    oké anh Tuấn Fỉ nhá
    thuốc nước sting sân bãi cưa đôi hay là thua mất tất cho nó máu hả anh ???

Chia sẻ trang này